Vòng 3 V.League 2021: Cơ hội bứt phá của Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ phải tiếp đón tân binh Topenland Bình Định, 3 điểm sẽ là mục tiêu mà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hướng đến. Đây cũng là lúc thầy trò huấn luyện viên Kiatisak cần thể hiện bản lĩnh của một “ông lớn” thực sự trong cuộc đua vào nhóm 6 đội mạnh nhất.
Đội bóng Phố núi đã có 3 điểm đầu tiên dưới thời huấn luyện viên (HLV) Kiatisak trong ngày bầu Đức xuất hiện trên khán đài. Tuy nhiên, trong phòng họp báo, Zico Thái thừa nhận, đội bóng của ông vẫn còn đó nhiều nỗi lo. Thực tế, sau 2 trận đấu đầu tiên, HAGL vẫn chưa thực sự trơn tru. Ngay cả trận lội ngược dòng để hạ gục đối thủ khó chịu như Sông Lam Nghệ An (SLNA), HAGL cũng không chơi một thứ bóng đá đủ thuyết phục. 
Thực tế, trước khi đội bóng xứ Nghệ phải chơi thiếu người, HAGL đã bộc lộ rõ nhiều điểm yếu. Đó là thời điểm mà HAGL được nắm giữ quyền kiểm soát bóng nhiều hơn bởi SLNA sẵn sàng nhường khu trung tuyến. Và đội chủ sân Pleiku đã lại đi vào vết xe đổ của nhiều mùa giải đã qua đó là cầm bóng nhiều nhưng thi đấu bế tắc. Kịch bản quen thuộc tái diễn khi họ phải nhận bàn thua từ một tình huống cố định, sau pha “hồi mã thương” quen thuộc của đối thủ. 
HLV Kiatisak vẫn còn nhiều âu lo với các học trò
HLV Kiatisak vẫn còn nhiều âu lo với các học trò. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trong phần lớn thời gian hiệp 1, HAGL tương đối... vật vờ. Khi các mũi nhọn tấn công bị phong tỏa trước lối chơi chặt chẽ, quyết liệt của các cầu thủ SLNA, hàng tiền vệ không đủ nhanh nhẹn, sáng tạo để tiến sâu vào vòng 16 m 50 nên bóng thường phải quay trở lại với 3 trung vệ để… làm lại từ đầu. Bên cạnh đó, các tiền đạo lại thiếu quyết đoán trong các tình huống cuối cùng. Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh đều đã có những cơ hội nhưng rốt cuộc, họ vẫn không tung ra cú dứt điểm cần thiết. 
Đó chính là vấn đề trong nhiều năm qua mà các thế hệ HLV của HAGL vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Rõ ràng, trong bóng đá hiện đại, HLV Kiatisak cần các học trò phải giải quyết pha bóng một cách gọn ghẽ hơn. Những tình huống sút phạt hàng rào cũng trở thành điểm yếu với HAGL. Lần lượt từ Minh Vương, Xuân Trường, Công Phượng đến Văn Thanh cũng thử sức với các vị trí đá phạt được coi là cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, tất cả đều kết thúc thiếu chính xác trong sự tiếc nuối.
Điều này cho thấy, HAGL đang không có chân sút phạt chính hiệu. Do đó, trong những buổi tập gần đây, HLV Kiatisak buộc các cầu thủ tập dứt điểm nhiều hơn; đồng thời, liên tục thôi thúc học trò di chuyển không bóng nhiều hơn, nhanh hơn và hợp lý hơn để tạo ra khoảng trống trước những đội bóng sẵn sàng co cụm phòng ngự với số đông hậu vệ. 
HAGL cần 3 điểm để bứt lên cạnh tranh tốp đầu. Ảnh: Lê Văn Ngọc
HAGL cần 3 điểm để bứt lên cạnh tranh tốp đầu. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ở trận đấu với tân binh Topenland Bình Định, trước một đối thủ được xem là vừa tầm, HAGL sẽ có cơ hội triển khai lối chơi một cách rõ ràng hơn. Đội bóng Phố núi cần phô diễn thành quả tập luyện theo giáo án của ông thầy người Thái cho người hâm mộ.
Với một đối thủ được đánh giá dưới cơ, HLV Kiatisak có thể sẽ sử dụng tiền vệ Tuấn Anh. Trong khi đó, bộ khung 3 trung vệ gồm Kim Dong-su, Memovic và Hữu Tuấn có lẽ vẫn được tin tưởng để định hình hàng phòng ngự. Trong số này, Hữu Tuấn đã dần lấy lại sự tự tin khi không ít lần có những pha tả xung hữu đột, hỗ trợ cho mặt trận tấn công. 
Nhưng dẫu sao, Topenland Bình Định vẫn là đội bóng xếp cao hơn HAGL trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Chính đội bóng này đã đánh bại Sài Gòn FC-đối thủ khiến HAGL bại trận ở vòng 1. Đặc biệt, người dẫn dắt Topenland Bình Định đang là Nguyễn Đức Thắng được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn. Ông đã giúp đội bóng đến từ dải đất miền Trung thăng hạng và có khởi đầu cực kỳ ấn tượng với lối chơi đầy nhiệt huyết. Trong tay của vị chiến lược gia họ Nguyễn cũng sở hữu không ít cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, trong đó phải kể đến người cũ của HAGL là Rimario. 
Bởi vậy, để lấy được 3 điểm trước một Topenland Bình Định đang khát khao thể hiện mình, thầy trò HLV Kiatisak sẽ đối diện với một trận đấu “trầy da tróc vảy”. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 31-1 trên sân Pleiku.  
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.