(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Mong rằng, những đứa con xa quê sẽ chắt chiu từng cái tết để trở về nhà bên gia đình, bên cha mẹ. Bởi, chúng ta đâu biết sẽ được gặp cha mẹ mình được bao nhiêu mùa xuân nữa...
Mỗi lần về quê, đoạn đi qua cánh đồng, tôi luôn chạy xe thật chậm. Tôi muốn thu hết vào tầm mắt, ôm hết vào lòng những nhấp nhô cỏ non, những róc rách mương máng, những ngoằn ngoèo lối đi. Những lối nhỏ mà bao lần tôi đã in dấu chân mình lên bờ đất trong một chiều đông ẩm lạnh.
(GLO)- "Về quê" là một bài thơ đầy nỗi niềm của nhà thơ Bút Biển khi trở về thăm quê. Khung cảnh xưa còn đó nhưng nay đã thiếu vắng bóng hình thân thương của Mẹ...
(GLO)- Đang trong những ngày cuối của kỳ nghỉ hè đáng nhớ với biết bao người, từ các em học sinh, sinh viên đến các bậc phụ huynh. Có rất nhiều hoạt động diễn ra trong xôn xao niềm vui, tiếng cười.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong quý II/2023, số người mất việc làm khoảng 240.000 người, nâng tổng số người thiếu việc trong độ tuổi lao động của cả nước ở quý II là hơn 940.000 người.
Sau cuộc “chạy dịch“ lịch sử trên chiếc xe máy cũ cùng vợ và đứa con mới sinh về quê, những cặp vợ chồng nghèo quê Nghệ An đang chuẩn bị đón cái tết nhờ tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi chia sẻ, giúp đỡ.
Thời gian qua, nhiều người lao động sau khi trở về địa phương đã khởi nghiệp thành công bằng những mô hình hay, tạo dựng được sinh kế ngay trên quê nhà.
Trên đường đi xe máy về quê tránh dịch, chị Đinh Thị Phương Anh chuyển dạ giữa cơn mưa lớn. Hành trình hồi hương như chị Phương Anh, là những người già, trẻ em rong ruổi đầy hiểm nguy.
(GLO)- Ngày 4-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 23/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh từ vùng dịch tự phát về địa phương.
Chiều 18.9, Phòng CSGT tỉnh Phú Yên đã cử 2 xe chuyên dụng hộ tống đoàn xe Phương Trang đưa 630 người dân Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn từ Bình Dương về quê tránh dịch.
Sau 7 chuyến bay, tỉnh Bình Định đã đón 1.322 người dân sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM về quê, và dự kiến sẽ tổ chức thêm 3 chuyến nữa trong thời gian đến.
(GLO)- Chiều 15-8, đại diện Ban từ thiện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng chùa Bửu Long (TP. Pleiku) đã đến thăm, hỗ trợ gia đình bị tai nạn giao thông khi trên đường về quê tránh dịch Covid-19, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai.
(GLO)- Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã để lại những hình ảnh rất khó quên trong tâm trí mỗi người, đặc biệt là cảnh dòng người ùn ùn đội mưa, đội nắng trở về quê hương khi cơ hội sống và làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam ngày càng mờ mịt. Vượt chặng đường hàng trăm, hàng ngàn cây số, họ tìm thấy nơi cố hương những tình cảm trìu mến.
Trên đường về quê tránh dịch, hai vợ chồng trẻ hoảng loạn và gào khóc khi bị hư xe giữa trời mưa đêm vắng. Những tấm lòng thơm thảo đã hỗ trợ, mua tặng xe máy cho anh chị tiếp tục hành trình.