Chiều 18.9, Phòng CSGT tỉnh Phú Yên đã cử 2 xe chuyên dụng hộ tống đoàn xe Phương Trang đưa 630 người dân Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn từ Bình Dương về quê tránh dịch.
Người dân Phú Yên vui mừng khi được đón về quê. Ảnh: Đỗ Trường
Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp để đưa 852 người dân Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương về quê tránh dịch.
Qua rà soát, đăng ký của người dân thông qua Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM và Bình Dương, có 630 người được đưa về Phú Yên trong chiều 18.9.
Lực lượng CSGT Phú Yên hộ tống đoàn xe đưa người từ Bình Dương về Phú Yên. Ảnh: Đỗ Trường
Đại diện Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cho biết 630 người về đợt này đa số là phụ nữ đang mang thai, người già, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Về số lượng trong văn bản yêu cầu gồm 852 người nhưng thực tế có 630 người được đưa về Phú Yên, đại diện Sở LĐ-TB-XH Bình Dương giải thích do có người còn nằm trong vùng đỏ ở Bình Dương chưa thể ra về; một số khác đã về từ đợt trước nên số lượng thực tế có giảm so với danh sách trong văn bản.
Tài xế xe Phương Trang tranh thủ ăn cơm trước giờ lên đường. Ảnh: Đỗ Trường
Được biết, toàn bộ người dân được đưa về quê Phú Yên do Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines) hỗ trợ 100% kinh phí.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Viết Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cho biết, công ty này đang thực hiện hỗ trợ 5.000 chuyến xe đưa người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về quê. Đến nay công ty đã thực hiện được khoảng 3.000 chuyến và sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.
Đoàn xe rước công dân Phú Yên tại bến xe khách Bình Dương. Ảnh: Đỗ Trường
Chiều cùng ngày, 27 chuyến xe đã rời Bình Dương, đưa 630 người dân về quê Phú Yên tránh dịch Covid-19.
(GLO)- Năm mới, nhiều người Việt vẫn lưu giữ cho mình “phong vị” Tết xưa qua những bức thư pháp chúc xuân ý nghĩa, những câu đối đỏ uyển chuyển, mềm mại, rực rỡ sắc màu… Nhiều gia đình lựa chọn thư pháp làm quà tặng người thân, bạn bè cho một năm mới nghênh đón nhiều tài lộc, bình an.
Tàu Hoàng Gia 46 chở 2.700 tấn gạo bị gãy đôi, 8.000 lít dầu có nguy cơ tràn ra biển trong khi thời tiết tại khu vực tàu gặp nạn ở Quảng Ngãi hiện rất xấu
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 166/UBND-NL hướng dẫn triển khai Nghị quyết 40/2022/NQ-HDND ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ông Nhữ Dăm Hoàng từng được phong là “Phó Tổng thống” của cái gọi là “Nhà nước Đê ga tự trị” nhưng đã từ bỏ con đường lầm lạc khi nhận ra âm mưu, thủ đoạn đê hèn của tổ chức FULRO lưu vong. Trải qua cuộc mưu sinh khắc nghiệt ở xứ người, ông luôn mong ước được trở về đón cái Tết sum vầy với bà con, buôn làng.
(GLO)- Ngày 27-1, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng.
(GLO)- Sáng 27-1 (nhằm mùng 6 tháng Giêng), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Ai ai cũng mang tâm thế phấn khởi, bắt đầu công việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương.
(GLO)- Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 đến 26-1), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định, người dân đón Tết an toàn, bình yên.
(GLO)- Mùa xuân vẫn được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Riêng tôi, tôi cảm nhận được vẻ đẹp ấy qua từng hơi thở. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi tháng Chạp khóa cửa chuẩn bị đón ngày sang, tôi lại hoài mong nét tươi mới của mùa xuân.
(GLO)- Xuân Quý Mão 2023 đã về, mang niềm vui, hạnh phúc đến với mọi nhà. Với những hộ vừa mới thoát nghèo, niềm vui ấy được nhân lên, thêm trọn vẹn khi cuộc sống khấm khá hơn xưa.
(GLO)- Làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có 140 hộ, trên 800 khẩu (trong đó có hơn 200 trẻ em), gần 100% người dân trong làng là dân tộc Xê Đăng. Tết đã cận kề, lũ trẻ trong làng náo nức chào đón Tết bằng tiếng cười rộn vang nhưng đâu đó vẫn còn nhiều nỗi niềm sâu kín của người lớn.
(GLO)-Theo thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, tổng số bệnh nhân (BN) đến khám, cấp cứu từ ngày 21 đến 9 giờ sáng ngày 24-1 (nhằm ngày 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) là 2.118 BN (giảm 1.834 trường hợp so với cùng kỳ); trong số này, có 1.344 BN nhập viện điều trị nội trú.
(GLO)- Kte Kchăng là làng Bahnar ở vùng sâu, vùng xa của xã Đak Song (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước diện mạo làng khởi sắc từng ngày, bà con vui vẻ đón xuân sang.
(GLO)- Từ bỏ công việc ổn định để sang trời Tây du học về ngành Xuất nhập khẩu, cô gái trẻ Trần Ngọc Bảo (SN 1995; đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) không giấu được nỗi niềm khi phải đón Tết cổ truyền xa nhà. Thế nhưng, 9X cũng bày tỏ sự háo hức cùng những dự định mới trong chuyến xa Tổ quốc này.
(GLO)- Xuân Quý Mão 2023, 80 hộ dân làng Kon Bông (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) được đón Tết trong ngôi nhà mới. Sau nhiều năm thấp thỏm trong nỗi lo ngập lụt, chạy tránh lũ mỗi khi mùa mưa đến thì nay dân làng đã được di dời đến nơi ở mới, đời sống ngày càng ổn định.
(GLO)- Không được quây quần bên gia đình trong những ngày Tết nhưng các phạm nhân thụ án tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cũng được Ban Giám thị Trại quan tâm tổ chức đón Tết Nguyên đán ấm áp, vui tươi.