Đắk Nông: 2 vợ chồng trẻ hoảng loạn khi bị hỏng xe giữa đêm mưa được tặng xe máy mới về quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường về quê tránh dịch, hai vợ chồng trẻ hoảng loạn và gào khóc khi bị hư xe giữa trời mưa đêm vắng. Những tấm lòng thơm thảo đã hỗ trợ, mua tặng xe máy cho anh chị tiếp tục hành trình.
Đó là trường hợp của hai vợ chồng trẻ Y Wan Tơ Bdap (SN 2000) và H'Bin Ktul (2003) trú tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Hai vợ chồng làm công nhân ở Tây Ninh đang trên đường về quê tránh dịch Covid-19.

Anh Bắc đã lái xe đi đón 2 vợ chồng trẻ gặp sự cố về thị trấn và cũng trên hành trình đi đó anh còn giúp đỡ thêm một gia đình 4 người (có 2 đứa con nhỏ) bị hỏng xe dọc đường. Ảnh: N.G
Anh Bắc đã lái xe đi đón 2 vợ chồng trẻ gặp sự cố về thị trấn và cũng trên hành trình đi đó anh còn giúp đỡ thêm một gia đình 4 người (có 2 đứa con nhỏ) bị hỏng xe dọc đường. Ảnh: N.G
Trước đó, khoảng 23h ngày 31/7, khi thấy một người mẹ đăng tin trên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ hai đứa con của mình gặp sự cố lỡ đường, hỏng xe giữa trời mưa tầm tã và đang gào khóc vì hoảng loạn thì anh Nguyễn Hải Bắc (huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông) đã tìm cách liên hệ và giúp đỡ.
Sau khi xác minh 2 vợ chồng trẻ đang gặp sự cố tại địa bàn xã Đắk Ru (huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông), do trời mưa rất to và đã khuya nên anh Bắc đã liên hệ người dân ở địa phương giúp đỡ cho 2 bạn trẻ ngủ lại một đêm.

Đôi bạn trẻ được anh Bắc và người dân địa phương mua tặng 1 chiếc xe máy để tiếp tục về nhà. Ảnh: N.G
Đôi bạn trẻ được anh Bắc và người dân địa phương mua tặng 1 chiếc xe máy để tiếp tục về nhà. Ảnh: N.G
Sáng nay (1/8) anh Bắc đã lái xe xuống đón 2 vợ chồng Y Wan Tơ Bdap và H'Bin Ktul về thị trấn Kiến Đức (Đắk R'Lấp, Đắk Nông). Sau đó anh liên hệ mua một chiếc xe máy cũ đã qua sử dụng giá 7 triệu đồng (chủ cửa hàng nghe nói giúp người dân gặp sự cố trên đường về quê tránh dịch nên chỉ lấy 3,5 triệu đồng) để tặng cho hai vợ chồng trẻ tiếp tục hành trình về quê.
Anh Bắc cho biết, chiếc xe cũ anh đã giúp 2 bạn mang đi sửa, khi hết dịch sẽ tìm cách gửi về sau.

Những ngày qua những hình ảnh ấm áp và tấm chân tình mà những người dân tỉnh Đắk Nông dành cho những người dân sinh sống và làm việc tại miền Nam thân yêu… trở về quê nhà trong những ngày qua đã làm lay động nhiều người. Ảnh: H.N
Những ngày qua những hình ảnh ấm áp và tấm chân tình mà những người dân tỉnh Đắk Nông dành cho những người dân sinh sống và làm việc tại miền Nam thân yêu… trở về quê nhà trong những ngày qua đã làm lay động nhiều người. Ảnh: H.N
Cũng trên hành trình đi đón 2 vợ chồng trẻ gặp sự cố, trên đường về anh Bắc còn giúp đỡ thêm một gia đình 4 người (có 2 đứa con nhỏ) bị hỏng xe dọc đường. Anh đã chở gia đình này lên khu vực thị trấn lo cho họ ăn uống và đợi người nhà đến hỗ trợ.
Hiện tất cả các trường hợp anh Bắc giúp đỡ đã tiếp tục hành trình.
Theo tìm hiểu của PV, anh Nguyễn Hải Bắc hiện công tác tại Cục thuế tỉnh Đắk Nông, trước đó anh Bắc cùng người dân địa phương huyện Đắk R'Lấp đã giúp đỡ rất nhiều những trường hợp khó khăn, gặp sự cố khi trên đường về quê tránh dịch Covid-19.
Trong những ngày qua, những hình ảnh ấm áp và tấm chân tình mà những người dân tỉnh Đắk Nông dành cho những người dân sinh sống và làm việc tại miền Nam thân yêu… trở về quê nhà trong những ngày qua đã làm lay động trái tim nhiều người khi chứng kiến. Khắp các nẻo đường trên Quốc lộ 14 đã xuất hiện những điểm phát nước, các suất ăn nhanh miễn phí để hỗ trợ người dân trên đường về quê tránh dịch.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 71 ca mắc Covid-19, TP.Gia Nghĩa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null