Bình Định: Tổ chức chuyến bay thứ 7 đón 192 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 7 chuyến bay, tỉnh Bình Định đã đón 1.322 người dân sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM về quê, và dự kiến sẽ tổ chức thêm 3 chuyến nữa trong thời gian đến.
Chuyến bay vận chuyển công dân Bình Định từ TP.HCM về quê đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát chiều 22.8. Ảnh: Võ Gia
Chuyến bay vận chuyển công dân Bình Định từ TP.HCM về quê đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát chiều 22.8. Ảnh: Võ Gia
Chiều 22.8, chuyến bay số hiệu QH9810 của Hãng hàng không Bamboo Airways vận chuyển 192 người Bình Định ở TP.HCM về quê đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát (Bình Định) an toàn.
Đây là những công dân Bình Định sinh sống, học tập, làm việc ở TP.HCM có hoàn cảnh già yếu, neo đơn, bị bệnh tật, phụ nữ mang thai, đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và có nguyện vọng về quê.
Tại sân bay Phù Cát, UBND tỉnh Bình Định đã bố trí xe để đưa các công dân nói trên đi cách ly tập trung 7 ngày. Trong đó, 77 người được cách ly tại Sư đoàn Bộ binh 31 (thuộc Quân đoàn 3, ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước, Bình Định), 75 người được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định - ở xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định) và 40 người tại Đại đội Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định (đóng tại xã Cát Hanh, H.Phù Cát).
Toàn bộ chi phí di chuyển, cách ly, ăn uống… trong thời gian cách ly tập trung được UBND tỉnh Bình Định tài trợ.

Đoàn xe đưa các công dân về từ TP.HCM đi cách ly tập trung. Ảnh: Võ Gia
Đoàn xe đưa các công dân về từ TP.HCM đi cách ly tập trung. Ảnh: Võ Gia
Đây là chuyến bay miễn phí thứ 7 thuộc chương trình “Hành trình về quê hương” đưa người dân Bình Định gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM về quê do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức. Sau 7 chuyến bay, tỉnh Bình Định đã tổ chức đón tổng cộng 1.322 người về quê.
Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tiếp tục có thông báo đang đợi chỉ thị của UBND TP.HCM sau ngày 23.8 để tổ chức chuyến bay thứ 8 đón người dân Bình Định tại TP.HCM về quê.
Riêng Hội đồng hương An Nhơn (Bình Định) tại TP.HCM đã có thông báo sẽ ưu tiên xét, đưa các học sinh về quê trong chuyến bay thứ 8 sắp tới. Nếu phụ huynh của các cháu đã đăng ký thì Hội Đồng hương An Nhơn tại TP.HCM sẽ ưu tiên xét cho các cháu về quê (không phải đăng ký lại), nếu phụ huynh nào chưa đăng ký thì đăng ký trên đường link có trên Zalo nhóm “Hội đồng hương An Nhơn TP.HCM” hoặc trên Facebook: “Hội đồng hương An Nhơn TP.HCM” hoặc liên lạc qua các số ĐT 0909.096799 (Phạm Đình Chi), 0906.666626 (Trần Sĩ Thành), 0834.112009 (Phan Văn Phúc)…
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hạnh phúc gia đình, đâu chỉ là sự đủ đầy...

Hạnh phúc gia đình, đâu chỉ là sự đủ đầy...

(GLO)- Hạnh phúc gia đình là điều ai cũng mong muốn, song không dễ định lượng bằng một thước đo chung. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), nhìn lại giá trị gia đình cũng là dịp để mỗi người tự hỏi: Chúng ta đang thực sự vun đắp hạnh phúc hay chỉ cố gắng duy trì vẻ ngoài đủ đầy?

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

(GLO)- Sự cố rò rỉ khí clo tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc (TP. Hà Nội) vào ngày 19-10 khiến 42 người phải nhập viện. Trong đó, có 1 bệnh nhân tổn thương giác mạc nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng thị lực; người khác tổn thương phổi nặng, kèm sốc.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

null