Văn Toàn ghi bàn, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thất thủ trên sân nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quay về sân nhà sau thất bại trước Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được kỳ vọng sẽ trở lại với mạch thắng để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, đội bóng Phố núi đã gặp phải đối thủ rất khó chơi là Hải Phòng và đành chấp nhận trắng tay. 
Được đón tiếp Hải Phòng trên sân nhà, nhưng HAGL đã gặp tổn thất lực lượng khi vắng 2 trụ cột. Công Phượng vì vấn đề sức khỏe vẫn chưa thể góp mặt trên sân còn Hồng Duy cũng phải ngồi trên khán đài vì lãnh án treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Trong khi đó, đội bóng đất Cảng cũng không có sự phục vụ của Châu Ngọc Quang-một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong tay huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm ở mùa giải V.League 2022. Dẫu thiếu vắng những “ngôi sao”, nhưng cuộc thư hùng giữa 2 đội bóng đang kèn cựa nhau vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cũng không giảm đi phần gay cấn. 
Như thường lệ, với tư cách là đội bóng cửa trên, được chơi trên sân nhà, HAGL vẫn làm giữ quyền kiểm soát bóng với thời lượng vượt trội hơn Hải Phòng. Văn Toàn cùng đồng đội đã không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi pressing gây áp lực cho hàng thủ đối phương. Ngay ở phút thứ 3, lối chơi hứng khởi của HAGL suýt chút nữa đã đem lại hiệu quả với tình huống vây ráp cướp bóng rồi dứt điểm sạt cột dọc của Đình Triệu. 
HAGL (bìa phải) đã gặp phải đối thủ khó chơi. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL (bìa phải) đã gặp phải đối thủ khó chơi. Ảnh: Văn Ngọc
Sau ít phút đầu có phần chuệch choạc, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm dần lấy lại thế trận. Tuyến giữa với những Moses, Mpande, Hải Huy đã chủ động hơn trong những tình huống thoát pressing. Đội khách sẵn sàng chơi với số đông cầu thủ tham gia phòng ngự để kiềm tỏa các mũi nhọn của HAGL thường xuyên có những tình huống đột phá là Brandao và Văn Toàn. 
Khi đội chủ sân Pleiku còn chưa tìm được đường đến khung thành của Hải Phòng, họ đã phải trả giá sau sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 22, trong trận cầu hiếm hoi được đá chính, trung vệ người Hàn An Sae-hee đã mắc sai sót khi phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm địa. Chính tiền đạo người Jamaica đã dứt điểm quyết đoán mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng. 
Không muốn trắng tay ở trận đấu cuối cùng của lượt đi, HLV Kiatisak đã xua quân chơi tấn công với tốc độ nhanh, dồn dập hơn. Bóng thường được luân chuyển sang cánh trái nơi Văn Thanh có một ngày thi đấu ấn tượng với những pha đi bóng lắt léo và tạt bóng chuẩn xác bằng cả 2 chân. Phút 27, cầu thủ số 17 tung đường chuyền từ cánh vào vòng cấm cho Brandao ngả người đánh đầu đẹp mắt đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ 1 phút sau, chính Văn Thanh có pha phối hợp nhanh với Minh Vương để xé toang hàng thủ Hải Phòng. Đáng tiếc cú dứt điểm trong tư thế chưa thực sự thoải mái của tiền vệ người Thái Bình đưa bóng đi không đủ hiểm hóc và đã bị Đình Triệu ôm gọn. 
Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với nhiều bàn thắng cùng các cơ hội được tạo ra. Ảnh: Văn Ngọc
Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với nhiều bàn thắng cùng các cơ hội được tạo ra. Ảnh: Văn Ngọc
Bước vào hiệp 2, đội bóng Phố núi vẫn miệt mài dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng khi cơ hội vẫn chưa đến với đoàn quân của HLV Kiatisak thì một lần nữa hàng thủ của họ lại gióng lên hồi chuông cảnh báo. Phút 57, HAGL để Rimario thoát xuống đối mặt với Tuấn Linh và người gác đền của đội chủ nhà buộc phải phạm lỗi với tiền đạo số 9, chịu quả phạt 11 m. Trên chấm penalty, cựu cầu thủ của HAGL đã kém may mắn với cú dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc ra ngoài. 
Không chỉ thoát thua, đội bóng Phố núi còn có lợi thế tinh thần sau tình huống này. Zico Thái đã mạnh dạn tung 2 cầu thủ trẻ Thanh Nhân cùng Đình Lâm vào sân để thay cho Văn Sơn và Xuân Trường. Và sự thay đổi này đã góp phần mang lại khác biệt với nỗ lực đi bóng kiếm về quả phạt góc bên cánh trái của Thanh Nhân. Chính tiền vệ 22 tuổi này có cú đá phạt góc cho Văn Thanh đánh đầu về phía cột 2 để rồi Văn Toàn băng vào dũng mãnh dứt điểm bằng đầu san bằng cách biệt 1-1. 
Hải Phòng đã bất ngờ giành chiến thắng ngay tại sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Hải Phòng đã bất ngờ giành chiến thắng ngay tại sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Những tưởng bàn thắng khai thông thế bế tắc sẽ khiến hàng công của đội chủ sân Pleiku chơi khoáng đạt hơn để hướng đến cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, Hải Phòng đã chứng minh vì sao mình đang là một trong những ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch. Phút 78, trong tình huống hãm thành ít ỏi của mình, đội bóng xứ sở hoa phượng đỏ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 với cú vô lê bất ngờ và đẹp mắt của Mpande. 
Rơi vào thế sống còn, HLV Kiatisak đã chơi nước cờ tất tay với việc rút trung vệ An Sea-hee ra sân và thay vào tiền vệ Hữu Phước. Áp lực cũng vì thế được tạo ra nhiều hơn về khung thành của Hải Phòng. Nhưng thủ môn của đội bóng đất Cảng đã có ngày thi đấu xuất thần với những tình huống cản phá khó tin, chặn đứng các cú dứt điểm của Brandao, Văn Toàn hay Văn Thanh. 
Không thể đánh bại Đình Triệu, HAGL đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch càng trở nên khó khăn với đội bóng Phố núi khi bị chính Hải Phòng vượt qua trên bảng xếp hạng. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm