Bà ơi bà! Giá mà bà cháu mình được ngồi đung đưa trên vầng trăng lưỡi liềm kia thì vui phải biết. Hai bà cháu mình ngắm mây bay luồn qua những kẽ ngón chân. Thò tay xuống nhón mây chỗ này thả ra chỗ kia. Nặn lại mấy vầng mây hình thù xấu xí kia thành hình bông hoa, con cún.
“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Trao học bổng Nâng cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó; Khai mạc Ngày hội quảng bá, kết nối du lịch các thành phố Tây Nguyên với thành phố Tuy Hòa năm 2023; Gia hạn thêm 18 tháng thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 19; Nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản; Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức ngành nông nghiệp.
(GLO)- Chiều 29-6, sau môn thi Ngoại ngữ, hơn 14.000 sĩ tử của tỉnh Gia Lai đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Với nhiều nỗ lực và quyết tâm, kỳ “vượt vũ môn” tại tỉnh đã khép lại đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Nhiều em vui mừng vì đang đến gần hơn với cánh cổng giảng đường đại học và mơ ước tương lai.
(GLO)- Hàng năm, sau khi kết quả xét tuyển đại học được công bố, chúng ta thường bắt gặp vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là những nụ cười mãn nguyện của không chỉ những tân sinh viên khi đã đạt được đúng ước mơ, nguyện vọng của mình sau 12 năm đèn sách, mà còn của phụ huynh sau bao nỗi vất vả lo lắng nuôi con cái ăn học.
34 tuổi, Nguyễn Hoài Thảo, cô gái đã 18 năm chống chọi với căn bệnh suy thận mãn, chỉ có một ước mơ lớn nhất: 'Cho con một lần được gánh bớt những nhọc nhằn của mẹ'…
(GLO)- Vượt qua nhiều đề tài “khủng“ tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp quốc gia khu vực phía Nam vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều học sinh tỉnh ta đã đạt được những kết quả xứng đáng với niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu KHKT để vươn tới những ước mơ.
(GLO)- Có câu: “Muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời“. Hầu hết những người trưởng thành đều hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, thế nhưng không phải ai cũng ý thức và biết trân trọng giá trị của thời gian, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ.
Chàng sinh viên khuyết tật Trịnh Ngọc Tiến, sinh viên năm cuối của Trường ĐH Phú Yên, đã vượt qua tất cả, thẳng tiến về đích với nghị lực phi thường cùng ước mơ cháy bỏng.
Sinh năm 1999, Đinh Quang Hiếu có niềm đam mê với môn Hóa học từ lớp 8 khi được các thầy cô trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho thực hiện các thí nghiệm. Từ đó, Hiếu thích thú, tìm tòi, tự mua dụng cụ và nhờ thầy cô hướng dẫn làm các thí nghiệm.
(GLO)- Trở thành người khuyết tật sau một vụ tai nạn giao thông, em Đinh Thị Lan (SN 1994, dân tộc Bahnar, làng Chré, thị trấn Kbang, huyện Kbang) đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn, trở ngại để lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi.
Mặc dù không mấy dư dả, Hoàng Hải - thí sinh đội HLV Như Quỳnh vẫn mong muốn mang tiếng hát làm từ thiện ở chùa. Số tiền có được sẽ giúp trẻ em mồ cô và người già neo đơn.
Tấm huy chương Bạc từ cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế của con trai Dương Tiến Quang Huy (Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) như giải tỏa, thỏa nguyện được ước mơ của người mẹ từng không được đi học do gia cảnh quá khó khăn.
(GLO)- Đồng hành cùng các em học sinh nghèo hiếu học bằng cách trao học bổng xuyên suốt cho đến khi các em hoàn thành chương trình đại học hay thậm chí du học-đó là cách mà một số nhà hảo tâm đang chọn để chắp cách ước mơ và trao cơ hội đổi đời cho các em.
(GLO)- Nhiều nông dân ở xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) đang nuôi ý định mở rộng diện tích tiêu sẻ địa phương và áp dụng quy trình sản xuất theo phương pháp hữu cơ để nâng cao giá trị loại cây trồng này.
(GLO)- Mỗi người đều có một ước mơ. Với tôi, đó là ước mơ tìm gặp một người con gái mà trái tim tôi mỗi ngày luôn hướng về-Tùng Minh. Trong những dòng thư gửi qua email, đôi khi em kèm thêm một hình ảnh về sinh hoạt thường ngày của em, đôi khi em gửi hình ảnh một dấu chân, một đóa hoa, nói chung là em rất nghịch ngợm.
Nhiều gia đình đang sống trong vùng phong tỏa, cách ly đều trăn trở, thao thức mong có được việc làm tại nhà, có tí thu nhập chỉ cần đủ mua thức ăn hàng ngày, trả tiền điện nước… để sống qua cơn đại dịch chứ không thể mong chờ quà của những nhà hảo tâm!
Là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Điện Biên nằm cách Hà Nội gần 500km. Tháng 5-2019, kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, xuất phát ở Hà Nội từ 5 giờ sáng, chúng tôi đi mải miết qua bao nhiêu đồi núi dốc, hiểm trở, đến 5 giờ chiều mới tới Điện Biên.
“Thằng Đèo “gù“ đó hả? Dân ở đây ai mà chẳng biết nó, ham học dữ thần. Như người ta chỉ biết con chữ là muốn nghỉ học rồi, nó bị vậy mà học tận đến lớp 12. Thiệt khâm phục ý chí của nó“
“Rừng ơi! Ta đã về đây, mang sức của đôi tay, lao động khó khăn không quản ngại. Rừng ơi! Trong tiếng ca hôm nay, vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai!“. Với những người dân ở các buôn, bản, thôn, làng trên khắp đất nước Việt Nam có cuộc sống gắn bó với những cánh rừng thì ca từ bài hát “Bài ca người thợ rừng“ này của nhạc sĩ Phạm Tuyên thật gần gũi. Bởi với họ rừng không chỉ là cây cối, muông thú mà còn là không gian thực hành văn hóa, tín ngưỡng, tinh thần và sinh kế. Vì lẽ đó, bảo vệ được rừng cũng luôn là nỗi niềm đau đáu…
(GLO)- Với số điểm ấn tượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều thí sinh ở Gia Lai đã trở thành thủ khoa của kỳ thi và các khối thi. “Trái ngọt“ này là thành quả của những nỗ lực không ngừng trong suốt 12 năm đèn sách và là bước đệm vững chắc giúp các em chạm gần hơn tới ước mơ.