Hội thi thắp sáng ước mơ tuổi trẻ: Lan tỏa lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Tôi và dự án tình nguyện” là chủ đề Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” năm học 2021-2022 do Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong 2 ngày (8 và 9-1). Các dự án dự thi đề cập những mô hình, cách làm tình nguyện khác nhau nhưng đều hướng đến những đối tượng khó khăn trong cuộc sống. Hội thi đã góp phần lan tỏa lòng nhân ái, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tình nguyện.

Những dự án ý nghĩa

Triển khai từ tháng 12-2021, tại vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã nhận được 28 hồ sơ dự án tình nguyện với nhiều ý tưởng sáng tạo, chủ đề đa dạng. Qua chấm điểm, Ban giám khảo đã chọn 10 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung khảo và triển khai bình chọn trên trang mạng xã hội Facebook: Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai. Tại vòng này, 10 đội tham gia phần thi thuyết trình và bảo vệ các dự án tình nguyện.

Đội thi Đoàn trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) gồm 5 thành viên tham gia hội thi với dự án tình nguyện “Một ngàn ngôi sao hy vọng”. Mục đích của dự án là giúp các em nhỏ mắc bệnh ung thư hoặc các bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở Bệnh viện Nhi tỉnh có thêm niềm tin vào cuộc sống, lạc quan, yêu đời hơn. Theo kế hoạch, nhóm tác giả kêu gọi các học sinh trong trường cùng gấp 1.000 ngôi sao từ giấy báo cũ; phối hợp với Đoàn trường kêu gọi các cá nhân và tổ chức ủng hộ kinh phí mua quà để trao tặng các em nhỏ. Nhóm tác giả xin ý kiến của Bệnh viện để tổ chức chương trình văn nghệ, các trò chơi nhằm tạo niềm vui cho các em.

Ban giám khảo Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” đặt câu hỏi cho các đội thi qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Phan Lài
Ban giám khảo hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” đặt câu hỏi cho các đội thi qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Phan Lài


Lên kế hoạch từ nhiều tháng nay, nhóm tác giả dự định đưa dự án vào hoạt động từ tháng 3-2022 và tổ chức định kỳ 1 tháng/lần. Với ý nghĩa nhân văn, dự án đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Em Trần Nguyên Nhật Vy (lớp 11B3, Trường THPT Phan Bội Châu), chủ nhiệm dự án-chia sẻ: “Trong 1 lần ra Bệnh viện Nhi thăm người thân, em thấy các bạn nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo rất đáng thương, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Từ đó, em đã kết nối với các bạn có cùng ý tưởng, triển khai dự án với mong muốn động viên tinh thần, giúp các em nhỏ thêm niềm vui, cố gắng điều trị”.

Không còn là ý tưởng, dự án “Chỗ trọ 0 đồng” của nhóm tác giả Đoàn trường THPT Ia Ly (huyện Chư Păh) được Ban giám khảo đánh giá cao khi được triển khai trong thực tế. Trước tình hình nhiều học sinh nhà ở xa trường 20-35 km, Đoàn trường đã lập danh sách các bạn có nhu cầu ở trọ, sau đó nhờ sự hỗ trợ của Ban giám hiệu nhà trường, liên hệ với Công ty Thủy điện Ia Ly mượn phòng trọ; huy động nguồn lực, sự đóng góp của cá nhân, tổ chức để sửa chữa giúp các bạn có chỗ. Duy trì hiệu quả hơn 2 năm qua, dự án “Chỗ trọ 0 đồng” hỗ trợ tích cực cho 40-60 em học sinh mỗi năm.

Lan tỏa tinh thần nhân văn

 

Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nhất và giải nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái sang)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nhất và giải nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho 3 đội có dự án nhận được bình chọn nhiều nhất trên trang mạng xã hội Facebook. Giải nhất thuộc về dự án “Một ngàn ngôi sao hy vọng” của Đoàn trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku).

Các dự án tình nguyện tham gia hội thi đều được các nhóm tác giả thực hiện bằng sự tâm huyết, tình yêu thương, sẵn sàng sẻ chia, trợ giúp. Nhiều dự án được Ban giám khảo đánh giá cao như: “Nhựa tái chế phục vụ học tập” (Đoàn trường THPT Pleiku, TP. Pleiku), “Cánh hạc đỏ” (Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê); “Say Hi” của Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai; “Tủ áo ấm tình thương” của Đoàn trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai); “Tiếp sức đường dài” của Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Ayun Pa)… Chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai, chủ nhiệm dự án “Say Hi”-chia sẻ: “Chính sự góp ý, định hướng của Ban giám khảo đã giúp chúng tôi hoàn thiện dự án, áp dụng có hiệu quả trong thực tế và tạo được sức lan tỏa hơn trong thời gian đến”.

Đây là lần đầu tiên Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” với chủ đề “Tôi và dự án tình nguyện” được tổ chức. Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức hội thi-nhận xét: “Ban tổ chức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các nhóm tác giả đã gửi dự án tình nguyện về dự thi. Đặc biệt, nhiều em học sinh THPT có dự án ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, chứng tỏ hoạt động tình nguyện ngày càng lan rộng, không phân biệt lứa tuổi. Những dự án khả thi sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ kết nối, ứng dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, gợi ý các tổ chức Đoàn áp dụng để thực hiện các công trình, phần việc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”.

 

 PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.