(GLO)- Từ lớp guitar trong con hẻm nhỏ ở phố núi Pleiku, thầy Ngô Văn Hòa cùng các thế hệ học trò đang viết nên câu chuyện về hành trình sẻ chia bền bỉ. Những chuyến thiện nguyện của CLB “Thầy và trò” không chỉ mang quà đến tận tay mà còn gieo hy vọng cho những mảnh đời cần giúp đỡ.
(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.
(GLO)- Podcast Chuyện Người Gia Lai số 36 mời bạn đồng hành cùng Võ Đăng Tuệ và Nguyễn Minh Hiếu – những người trẻ chọn sự kiên trì làm la bàn, chọn học tập làm con đường đến ước mơ. Một câu chuyện rất thật, rất gần gũi, nhưng cũng đầy cảm hứng.
(GLO)- Podcast Chuyện Người Gia Lai số 36 mời bạn đồng hành cùng Võ Đăng Tuệ và Nguyễn Minh Hiếu – những người trẻ chọn sự kiên trì làm la bàn, chọn học tập làm con đường đến ước mơ. Một câu chuyện rất thật, rất gần gũi, nhưng cũng đầy cảm hứng.
Biết bao hình tượng văn chương neo đậu vào tâm hồn, đó là sự khai mở cho những chân trời khát vọng, là chất liệu làm nên lý tưởng và ước mơ, trong đó văn học Nga mà tiêu biểu Lev Tolstoy là đỉnh cao chói lọi.
(GLO)- Bài thơ "Ngày nắng" của Lê Vi Thủy là những hình ảnh đầy sức sống và hy vọng. Tác giả khéo léo khắc họa cuộc sống khó khăn nhưng đầy nghị lực của con người, với những mầm xanh vươn lên trong khô cằn, thể hiện niềm tin vào ngày mai tốt đẹp hơn.
Bà ơi bà! Giá mà bà cháu mình được ngồi đung đưa trên vầng trăng lưỡi liềm kia thì vui phải biết. Hai bà cháu mình ngắm mây bay luồn qua những kẽ ngón chân. Thò tay xuống nhón mây chỗ này thả ra chỗ kia. Nặn lại mấy vầng mây hình thù xấu xí kia thành hình bông hoa, con cún.
“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
34 tuổi, Nguyễn Hoài Thảo, cô gái đã 18 năm chống chọi với căn bệnh suy thận mãn, chỉ có một ước mơ lớn nhất: 'Cho con một lần được gánh bớt những nhọc nhằn của mẹ'…
(GLO)- Mùa thu, cha tôi thường dẫn tôi lên đồi, khi ấy cỏ không còn cao và dày nữa. Cha tôi bảo: Đó là bầu trời của con, con muốn ước mơ gì hãy tự tạc ước mơ của mình vào những đám mây. Tôi nằm trên cỏ ngắm bầu trời xanh và cao như một sân khấu lớn.
(GLO)- Với số điểm ấn tượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều thí sinh ở Gia Lai đã trở thành thủ khoa của kỳ thi và các khối thi. “Trái ngọt“ này là thành quả của những nỗ lực không ngừng trong suốt 12 năm đèn sách và là bước đệm vững chắc giúp các em chạm gần hơn tới ước mơ.
(GLO)- Có câu: “Muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời“. Hầu hết những người trưởng thành đều hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, thế nhưng không phải ai cũng ý thức và biết trân trọng giá trị của thời gian, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ.
(GLO)- “Tôi và dự án tình nguyện“ là chủ đề Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai“ năm học 2021-2022 do Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong 2 ngày (8 và 9-1).
(GLO)- Trong một bài viết về mẹ, con trai tôi ao ước khi lớn lên sẽ giàu có để đưa mẹ đi khắp nơi. Ước mơ của con đã gợi lại trong tôi một thời niên thiếu hồn nhiên nhiều mơ ước. Và tôi chắc rằng ai trong đời cũng từng có những ước mơ. Dù có thành hiện thực hay không, những ước mơ cũng làm người ta mạnh mẽ hơn, có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, tuyệt vọng.
(GLO)- Với đức tính kiên trì và chăm chỉ, cậu học trò Ksor Vit (lớp 12A6, Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đang hiện thực hóa ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí chế tạo máy khi tổng điểm khối A tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 23,25 điểm.
Nhiều gia đình đang sống trong vùng phong tỏa, cách ly đều trăn trở, thao thức mong có được việc làm tại nhà, có tí thu nhập chỉ cần đủ mua thức ăn hàng ngày, trả tiền điện nước… để sống qua cơn đại dịch chứ không thể mong chờ quà của những nhà hảo tâm!
(GLO)- Với sự nỗ lực và cố gắng, nhiều học sinh, sinh viên ở Gia Lai đã ghi danh trên bảng vàng thành tích, truyền cảm hứng cho các bạn cùng trang lứa.
(GLO)- Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh nhưng em Đoàn Huỳnh Thanh Tâm-học sinh lớp 7/1, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn dẫn đầu toàn khối về thành tích học tập.
(GLO)- Chiều cuối tuần, đón con đi học về, cô con gái đang học lớp 4 của tôi sau một đỗi ngần ngừ bèn thủ thỉ: “Hôm nay, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo hỏi chúng con có ước mơ gì, sau này lớn lên muốn theo nghề nào. Con nghĩ mãi mà chưa biết trả lời cô thế nào nên không giơ tay phát biểu được mẹ ạ!“. Tôi nhẹ nắm tay con, yên ủi: “Không sao đâu con, mình trả lời cô sau là được mà. Cũng là do mẹ chưa chia sẻ cùng con nhiều về câu chuyện của tương lai“.
Ở tuổi 25, cô gái Quảng Trị Nguyễn Phương Trinh đã bỏ túi được kha khá các địa điểm nổi tiếng thế giới và đang thực hiện ước mơ “Mỗi ngày thức dậy ở một đất nước xinh đẹp“.
“Thằng Đèo “gù“ đó hả? Dân ở đây ai mà chẳng biết nó, ham học dữ thần. Như người ta chỉ biết con chữ là muốn nghỉ học rồi, nó bị vậy mà học tận đến lớp 12. Thiệt khâm phục ý chí của nó“