Viết tiếp ước mơ cho trẻ em nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình “Em nuôi của Đoàn” đã giúp nhiều trẻ em nghèo ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
Chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh
Mấy tháng nay, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Chư A Thai đến nhà bà Trần Thị Giã (thôn Kim Môn) để động viên, kèm cặp 2 anh em Nguyễn Kiều Duy Anh (SN 2011) và Nguyễn Kiều Minh Thư (SN 2012). Nói về hoàn cảnh của 2 đứa cháu nhỏ dại, bà Giã ngậm ngùi: Ba mẹ chúng ly hôn cách đây 5 năm. Mẹ đi lấy chồng, ba đi làm ăn tại Bình Dương. Vì vậy, 2 cháu sống cùng bà. Năm nay, bà đã ngoài 60 tuổi, thuộc diện hộ nghèo. Nhà chỉ có gần 2 sào lúa nên cuộc sống của mấy bà cháu dựa vào đồng tiền ít ỏi ba chúng gửi về hàng tháng. Nhưng cách đây 1 năm, con trai bà không may bị tai nạn, không làm được việc nặng nên nguồn sống của 3 bà cháu càng eo hẹp. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, 2 anh em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Đoàn xã Chư A Thai thăm, tặng quà trẻ em nghèo ở thôn Kim Môn tại lễ ra mắt mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Ảnh: Vũ Chi
Đoàn xã Chư A Thai thăm, tặng quà trẻ em nghèo ở thôn Kim Môn tại lễ ra mắt mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Ảnh: Vũ Chi
Trước hoàn cảnh đó, Đoàn xã Chư A Thai đã kêu gọi sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân nhằm giúp các em vơi bớt khó khăn và tiếp tục tới trường. Chị Bùi Thị Lý-Bí thư Đoàn xã Chư A Thai-chia sẻ: Duy Anh và Minh Thư là những “em nuôi” đầu tiên của Đoàn xã. Trước mắt, Đoàn xã hỗ trợ 2 anh em 1 triệu đồng. Về lâu dài, mỗi tháng, Đoàn xã hỗ trợ 100.000 đồng/em. Bên cạnh đó, Đoàn xã thường xuyên thăm hỏi, động viên, phân nhóm kèm cặp các em trong học tập; giúp đỡ gia đình khi tới mùa vụ. “Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, Đoàn xã hy vọng giúp đỡ các em ít nhất là 2 năm hoặc cho đến khi các em trưởng thành. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng hy vọng có thể giúp các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ”-chị Lý cho biết.
Khác với Duy Anh và Minh Thư, em Nay Tinh Hoa (buôn Linh, xã Ia Hiao) bị dị tật bẩm sinh. Tuy năm nay đã 13 tuổi nhưng thân hình em trông không khác gì một đứa trẻ lên 5. Thương cha mẹ vất vả, em ráng tự mình làm mọi việc. Nhìn các bạn cắp sách đến trường, đôi mắt em đượm buồn vì biết đi học chỉ là mơ ước xa vời. Đầu năm 2021, Đoàn xã Ia Hiao nhận đỡ đầu với hy vọng tiếp thêm sức mạnh giúp em chiến thắng bệnh tật. Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, tặng quà bánh, các anh chị còn mua tặng em những cuốn truyện tranh ngộ nghĩnh, đọc cho em nghe. “Em còn chưa biết chữ, nhưng qua lời kể của anh chị, qua những bức tranh nhiều màu sắc, em cũng hiểu đôi điều. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm”-Hoa vui vẻ nói.
Lan tỏa yêu thương
Với chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu 1-2 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn/năm, đến nay, 10 cơ sở Đoàn và 27 liên Đội của huyện Phú Thiện đã tổ chức nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Ngoài việc vận động Mạnh Thường Quân giúp đỡ, các cơ sở Đoàn, Đội còn duy trì mô hình “Nuôi heo đất” bằng cách vận động sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên và học sinh để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Bên cạnh việc trích kinh phí hỗ trợ, các tổ chức Đoàn thường xuyên cử đoàn viên, thanh niên tới thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.
Đoàn xã Ia Hiao thăm, tặng quà em Nay Tinh Hoa (buôn Linh)-trường hợp được Đoàn xã nhận đỡ đầu năm 2021.Ảnh.Vũ Chi
Đoàn xã Ia Hiao thăm, tặng quà em Nay Tinh Hoa (buôn Linh)-trường hợp được Đoàn xã nhận đỡ đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Chi
Mỗi lần đoàn viên, thanh niên tới thăm, bà Giã không giấu được xúc động. Bà nghẹn ngào: “Thương bọn trẻ lắm nhưng bà tuổi cao, sức yếu rồi nên chẳng làm được gì nhiều. Nay được các cháu bên Đoàn xã nhiệt tình giúp đỡ, bà rất mừng. Bà ráng bảo ban các cháu học hành nên người”. Còn riêng với Duy Anh và Minh Thư, từ khi có các anh chị đoàn viên, thanh niên tới thăm hỏi, động viên, nụ cười đã xuất hiện trở lại trên môi các em. Duy Anh bộc bạch: “Các anh chị không chỉ cho quà bánh, giúp việc nhà mà còn dạy chúng em học bài. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các anh chị”.
Chị Ksor H’Mloan-Bí thư Huyện Đoàn Phú Thiện-cho hay: Mô hình “Em nuôi của Đoàn” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc. Thông qua việc nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mô hình thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, đồng thời giúp đoàn viên, thanh niên học cách sẻ chia, biết lắng nghe và nhân lên lòng nhân ái. Để duy trì, nhân rộng mô hình, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực xây dựng nguồn quỹ bằng cách kêu gọi sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân, phát động lao động tập thể gây quỹ… Ngoài hỗ trợ về vật chất, đoàn viên, thanh niên còn phải là điểm tựa tinh thần để “em nuôi” sẻ chia, giãi bày, giúp các em có thêm ý chí, niềm tin vươn lên trong cuộc sống, viết tiếp ước mơ tương lai.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.