Trân trọng thời gian khi còn trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có câu: “Muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời”. Hầu hết những người trưởng thành đều hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, thế nhưng không phải ai cũng ý thức và biết trân trọng giá trị của thời gian, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ.
Thời gian vốn dĩ được đo bằng sự vận động, biến đổi theo trình tự trước sau của các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ. Thời gian là vô tận, nhưng đó là quy luật của tạo hóa; còn thời gian đời người lại hữu hạn, một đi không trở lại. Trong đó, tuổi trẻ là giai đoạn hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để mỗi người có cơ hội phát triển toàn diện. Bởi vậy, điều quan trọng là hãy biết quý trọng thời gian khi chúng ta còn trẻ.
Mỗi người chỉ sống một lần trong đời và khi còn trẻ chính là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất gắn liền với những ước mơ, khát khao, hoài bão. “Cuộc đời đẹp nhất là tuổi trẻ” hay “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”… Khi sống hết mình cho thời trẻ, ta sẽ có cả tương lai lúc về già. Thực tế cho thấy, với những ai ý thức được điều “Đừng để sức trẻ ngủ quên, đừng để thời gian trôi đi vô ích” đều nhận lại được những món quà kỳ diệu từ cuộc sống.
“Mỗi người chúng ta đều được giao cho một cuộc đời giống nhau, quan trọng là bạn sẽ tô lên đó những mảng màu rực rỡ hay u tối mà thôi”. Trân trọng thời gian khi còn trẻ, mỗi người sẽ biết cách sử dụng thời gian để tạo nên giá trị riêng cho cuộc sống của mình. Khi bạn dành thời gian cho việc học tập và tích lũy kiến thức lúc còn trẻ cũng đồng nghĩa bạn đang tạo dựng cho mình một hành trang cần thiết để vào đời. Khi bạn biết sử dụng sức khỏe, trí tuệ lúc còn trẻ để không ngừng lao động, sáng tạo cũng là cách bạn đang từng bước xây dựng những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà hạnh phúc của cuộc đời mình.
Trân trọng thời gian ngay từ khi còn trẻ, mỗi người sẽ biết tự lên kế hoạch và hiện thực hóa thời gian biểu của cuộc đời mình. Bạn đã bao giờ tự giục lòng mình xách ba lô lên và đi… để thỏa thú đam mê, khám phá? Bạn đã bao giờ bắt tay vào việc khởi nghiệp để va chạm, trải nghiệm những điều mới mẻ, dù vấp ngã, sai lầm nhưng vẫn sẵn sàng đứng dậy và bước tiếp, nỗ lực tự hoàn thiện bản thân? Nếu cuộc đời mỗi người là một chuyến tàu thì tuổi trẻ chính là điểm khởi hành. Những ai đã và đang vững tay nắm bánh lái con tàu ấy hẳn là đang sở hữu những giá trị đẹp nhất của cuộc đời.
Trân trọng thời gian khi còn trẻ, mỗi người sẽ năng động, nhiệt huyết hơn trong việc cống hiến tài năng, sức trẻ của mình cho xã hội. Tuổi trẻ không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải biết sống vì mọi người. Mỗi người trẻ cần có hiểu biết, sự năng động, nhạy bén, dám nghĩ dám làm; cần có lối sống lành mạnh, tâm hồn trong sáng, lương thiện, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng. Và chỉ như thế, ta mới thấy cuộc đời của mình trọn vẹn, ý nghĩa!
Tuổi trẻ là trụ cột, gánh vác trên vai trọng trách, là chủ nhân tương lai của đất nước. Thế nhưng, trong xã hội hiện tại, một bộ phận giới trẻ đã và đang từng ngày từng giờ hoang phí thời gian, đắm mình trong lối sống hưởng thụ, buông xuôi; vô tâm, ích kỷ hoặc sống cuộc đời của người khác. Họ ỷ lại vào tuổi trẻ, vì nghĩ rằng thời gian còn dài; họ lười học tập, suy nghĩ, lười lao động và dấn thân. Thay vì nỗ lực, cố gắng, họ lại xem trọng những thú vui tầm thường, nhỏ nhặt; giết thời gian vào những việc, những trò vô bổ. Đến khi nhận ra sai lầm, khi muốn thay đổi cuộc đời thì mọi thứ đã quá muộn.
“Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. Thế nên hãy trân trọng mỗi phút giây khi ta còn trẻ. Để ta có thể nở nụ cười mãn nguyện trước cuộc đời này, rằng ta đã không sống hoài, sống phí!
THU ĐÌNH

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).