Nuôi ước mơ đi vòng quanh thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở tuổi 25, cô gái Quảng Trị Nguyễn Phương Trinh đã bỏ túi được kha khá các địa điểm nổi tiếng thế giới và đang thực hiện ước mơ "Mỗi ngày thức dậy ở một đất nước xinh đẹp".
Phương Trinh (thứ hai từ trái sang) nhận được giấy khen từ thuyền trưởng và giám đốc hãng tàu đang làm việc - Ảnh: NVCC
Phương Trinh (thứ hai từ trái sang) nhận được giấy khen từ thuyền trưởng và giám đốc hãng tàu đang làm việc - Ảnh: NVCC
Tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học xã hội nhân văn (ĐHQG TP.HCM) và chưa từng đi biển, nhưng với vốn ngoại ngữ và ước mơ được đi nhiều nơi đã đưa đẩy Trinh tới quyết định trở thành thuyền viên của một du thuyền 6 sao. Hiện, Phương Trinh là nữ thuyền viên Việt Nam duy nhất của tàu Seven Seas Voyager thuộc Hãng Regent Seven Seas Cruises (Mỹ).
Thoát ra khỏi vùng an toàn
Hành trình của Trinh bắt đầu bằng những ngày tìm kiếm trên mạng, nộp đơn, phỏng vấn và bị từ chối vì đủ lý do, từ không có kinh nghiệm đến việc người quá… gầy để có thể đi biển. Thế là cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Phương Trinh khăn gói ra Phú Quốc (Kiên Giang) học cách rót từng ly rượu và bưng bê chén đĩa tại một resort nổi tiếng.
Vốn dĩ trước giờ được bảo bọc, chỉ làm công việc bàn giấy, nên Trinh kể ngày đầu mới làm được 3 tiếng là muốn xách vali về nhà ngay lập tức. Những cái khay to gấp 2 lần Trinh chất đầy chén dĩa và những bộ dao nĩa bằng bạc là thứ khiến Trinh nhụt chí đầu tiên. Chưa quen việc mới và không có nền tảng thể lực, Trinh lại phải chứng kiến nhiều cái lắc đầu từ những người đối diện khi họ nghe Trinh muốn đi tàu biển.
"Ốm yếu vầy sao mà đi nổi. Có đi cũng không hoàn thành hợp đồng đầu tiên được đâu. Suy nghĩ lại đi", Trinh nhớ lại. "Nhưng tính mình được cái… lì. Chắc nhờ người ta nói vậy nên mới có thêm động lực bám lại". Làm được hơn 4 tháng thì Trinh được cho đứng tại quầy (lounge), không cần bưng bê nặng nhọc như trước, được nhiều khách khen trên TripAdvisor và xuất hiện trên bức tường "vinh danh" của resort.
Hành trình dài của cô gái nhỏ
Cơ hội đến với Trinh khi một hãng tàu của Mỹ mở văn phòng ở Việt Nam và tuyển nhân sự. Trinh nộp đơn, trở thành ứng viên nhỏ tuổi được nhận ngay lần phỏng vấn đầu tiên.
Phục vụ trên du thuyền 6 sao dành cho giới thượng lưu từ khắp nơi trên thế giới là trải nghiệm đáng nhớ của Trinh với rất nhiều kỷ niệm. Con tàu Trinh phục vụ cũng gần như một thế giới thu nhỏ khi chỉ có 450 nhân viên nhưng lại thuộc 60 quốc tịch khác nhau, từ Âu sang Phi rồi Á. Tàu chỉ có khoảng 700 khách nhưng toàn là khách VIP.
Trinh quay lại công việc bưng bê đã học nhưng độ khó tăng lên gấp bội. "Còn nhớ lúc mới lên tàu, mình làm rơi bể đủ thứ, nhiều lúc khách nói cũng không hiểu vì họ tới từ nhiều nước khác nhau nên ngữ điệu tiếng Anh cũng khác. Có lần rót rượu cho khách nhưng lại để rơi một giọt trên bàn hay mở chai champagne gây ra tiếng động. Đây là những điều cực kỳ tối kỵ trên các du thuyền hạng sang".
Cô thừa nhận mình có phần may mắn vì mắc nhiều lỗi nhưng gặp khách tốt và dễ thông cảm. "Có một cặp vợ chồng lớn tuổi người Mỹ biết tôi mới lên tàu vài ngày, cũng là lần đầu tiên đi làm và là người Việt duy nhất trên tàu nên rất thương, hay quan tâm hỏi han. Ngày rời tàu, họ tới thì thầm với quản lý, nhắn nhủ phải chăm sóc con bé nhỏ xíu đó".
Cực là vậy nhưng Trinh hồ hởi chia sẻ ước mơ "Mỗi ngày thức dậy ở một đất nước xinh đẹp" đang thành hiện thực. "Sau hành trình dài tôi khám phá ra nhiều điều về bản thân hơn: À, thì ra mình mạnh mẽ đến vậy, giờ bị thả vào một nơi không quen không biết ai, mình vẫn có thể sống sót".
Facebook của Trinh giờ tràn ngập hình ảnh cô ở những địa điểm nổi tiếng thế giới, từ tháp nghiêng Pisa đến Venice hay La Habana… nhưng Trinh tâm sự rằng đi nhiều nơi rồi mới thấy Việt Nam không hề thua kém nơi nào trên thế giới...
Theo DUY LINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).