Năm 2019, khi con gái vào lớp 1, chị My phải từ bỏ công việc vốn mang lại thu nhập ổn định để ở nhà lo cho con. Khi ở nhà làm nội trợ, thời gian rảnh, chị nghĩ đến việc làm đồ thủ công, bán kiếm thêm.
"Ban đầu mình thử làm bánh kem hoa nghệ thuật, nhưng vì lý do sức khỏe, phải tạm ngưng. Trong thời gian tìm hướng đi mới, mình vẫn làm hoa giấy, hoa đất sét, đồ thủ công nhỏ lẻ để bán trang trải thu nhập. Khi tìm hiểu về lịch sử và kỹ thuật đính kết brooch, mình nhận ra đây cũng là một nhánh nhỏ của thêu - lĩnh vực mà mình có chút nền tảng", chị My kể.

Từ kinh nghiệm xử lý chất liệu khi làm bánh, hoa, bà mẹ 8X nảy ra ý tưởng tạo nên những chiếc brooch sinh động, gần gũi và đa dạng nguyên phụ liệu. Vào năm 2022, chị My thuyết phục chị gái cùng bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Đến năm 2023, một người bạn thân từ thời tiểu học của chị cũng tham gia cùng.
Cả ba chính thức mở xưởng mang tên "Handmade by Mí". Những ngày đầu, nhóm gặp không ít khó khăn về vốn và nguyên phụ liệu. Nhóm quyết định giữ quy mô vừa phải, mỗi người kiêm nhiệm nhiều công việc để tiết kiệm chi phí.
Theo chị My, thách thức lớn nhất đến từ nguyên vật liệu. Những món phụ kiện nhỏ nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, nguyên liệu lại khan hiếm. Nhóm phải đặt mua lẻ từ nước ngoài như cườm Nhật, kim sa Pháp - Ý, pha lê Swarovski từ Áo, dẫn đến chi phí đội lên đáng kể.


Chị My cho biết thị trường VN vẫn thiếu đơn vị cung cấp nguyên liệu đính kết cao cấp số lượng lớn. Sau gần 3 năm, nhóm mới tìm được một số đầu mối uy tín và định hình được hướng đi phù hợp với mô hình xưởng sáng tạo nhỏ.
Cũng theo chị My, mỗi sản phẩm handmade mất 1 - 2 ngày để hoàn thành, tùy vào độ khó. Mỗi bộ sưu tập thường gồm khoảng 20 - 23 mẫu và không sản xuất hàng loạt. Mức giá sản phẩm dao động từ 500.000 - 2.500.000 đồng, thu nhập mỗi tháng khoảng từ 35 - 45 triệu đồng.
Chị My cho biết: "Người Việt thường ngại những phụ kiện quá cầu kỳ, nên nhóm tập trung vào dòng brooch nhỏ, vừa phải, dễ kết hợp nhưng vẫn giữ sự tinh xảo và độc đáo. Ưu tiên chất lượng và cá tính sáng tạo là điều chúng mình luôn theo đuổi".
Không chỉ tạo ra sản phẩm, chị My và nhóm còn mang khát khao lan tỏa tình yêu với nghệ thuật đính kết. "Chúng mình muốn truyền cảm hứng đến những người trẻ yêu handmade, giúp họ biết thêm về brooch, học hỏi và chia sẻ kiến thức lẫn nhau", chị nói.
Bảo Ngọc