Đây không phải là lần đầu tiên chị Khoa kết nối, làm việc thiện nguyện. Trong đợt dịch Covid-19, chị từng làm “shipper miễn phí” giúp các “mẹ bỉm” mua hàng thiết yếu. Hết dịch, chị lại tất bật với việc tiếp nhận nhờ gửi hỗ trợ, chia sẻ suất quà, nhu yếu phẩm. “Chờ rảnh rỗi mới làm thì e là không kịp nữa. Tôi chỉ muốn góp một tay đúng lúc, kịp thời cho người đang cần”, chị nói.

Một trong những em được nhận quà lần này là bé Nguyễn Thanh Trúc (SN 2013, ở phường Hoài Nhơn Bắc). Trúc bị bệnh vảy nến từ lúc mới 1 tháng tuổi, căn bệnh khiến da em bong tróc và đau rát quanh năm. Ba làm nghề mộc tại nhà, mẹ làm công nhân may, thu nhập bấp bênh, chi phí thuốc men luôn là nỗi lo lớn của cả nhà. Được nhận quà, Trúc rụt rè chia sẻ: “Con rất vui vì được nhận sách vở, bao lì xì và cả chiếc mũ len xinh xắn ạ”.
Không làm công việc hành chính, cũng không có lịch trình ổn định như chị Khoa, anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996, ở xã Bình Dương) vẫn đều đặn tham gia hoạt động thiện nguyện. Là người kinh doanh tự do, anh tranh thủ mọi lúc có thể để nấu các suất ăn tặng người nghèo, người già nhặt ve chai, bán vé số. Dù không mấy khá giả, anh vẫn tự bỏ tiền, rồi vận động bạn bè chung tay mua gạo, nhu yếu phẩm, mang tận nhà gửi đến những người lớn tuổi neo đơn.
Gần nhất, vào ngày 19-7, anh trao tặng 15 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tuy Phước Bắc. Mỗi phần gồm 200 nghìn đồng và đồ dùng học tập trị giá 100 nghìn đồng.
Anh Nguyễn Trung Tín, Phó Bí thư xã Đoàn Tuy Phước Bắc, người từng đồng hành cùng anh Hoàng trong một số hoạt động, chia sẻ: “Anh Hoàng chủ động liên hệ với Đoàn xã, tìm hiểu danh sách học sinh khó khăn, rồi tự sắp xếp thời gian ghé tặng quà. Các phần quà tuy nhỏ nhưng tiếp thêm niềm vui và động lực cho các em”.
Cũng “sống đẹp” một cách lặng lẽ, anh Đặng Ngọc Đô (SN 1991, phường Quy Nhơn), làm nghề hướng dẫn viên du lịch, chọn cách kết hợp công việc và thiện nguyện. Trong lúc chờ khách tắm biển hay nghỉ ngơi ở các điểm như Nhơn Hải, Nhơn Lý, anh tranh thủ nhặt rác dạt vào bờ. Anh “bật mí”: Dù việc nhỏ, nhưng góp được chút sạch đẹp cho nơi mình sống là điều đáng làm.
Chưa hết, mỗi tháng 2 lần, vào mùng 1 và 15 âm lịch, anh Đô đều chuẩn bị các suất ăn 0 đồng gửi đến người khó khăn. Địa điểm phát linh hoạt: Khi ở cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm, lúc ở trung tâm y tế hoặc làng phong Quy Hòa. Có hôm anh gửi nhờ trước nhà người quen, để những ai cần có thể trực tiếp đến lấy…
“Tôi không chờ đến khi dư dả mới giúp người. Với tôi, làm việc tốt là sự chủ động, là biết cho đi đúng lúc; bởi đôi khi một chút quan tâm đúng thời điểm còn quý hơn cả món quà lớn”, anh Đô chia sẻ.