Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn-cho biết: Toàn tỉnh hiện có 135 đội thanh niên xung kích (TNXK) mùa bão lũ cấp xã với hơn 1.400 thành viên, luôn sẵn sàng ứng trực khi có tình huống khẩn cấp. Từ ngày 5-11 đến 7-11, Ban Chỉ huy Chiến dịch “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ” cấp tỉnh đã nhận hơn 100 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ.
Ngay sau khi bão tan, các đội TNXK nhanh chóng tỏa thu dọn cây cối ngã đổ, thu gom rác thải, nạo vét cống rãnh, hỗ trợ người dân chằng lại mái nhà, che chắn tạm các vị trí bị hư hỏng, vệ sinh trường học, trụ sở, khu dân cư... Nhiều đội làm việc xuyên trưa, thậm chí làm đêm để kịp tiến độ, sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp, an toàn cho quê mình.
Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn là một trong những đơn vị hoạt động năng nổ những ngày qua. Ngày 4-11, Đoàn trường đã thành lập đội TNXK với hơn 100 sinh viên đến từ nhiều khoa. Ngoài việc dọn dẹp khuôn viên trường, đội còn chia nhóm phối hợp với các phường lân cận để hỗ trợ đơn vị bạn đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão gây ra.
Anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường, cho biết: “Điều đáng quý là các bạn đều tự nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ chứ không phải đợi phân công rồi mới làm. Dù mất điện, mất liên lạc khiến việc điều phối khó khăn, nhưng ai cũng nhiệt tình, chỉ mong góp sức giúp trường lớp, khu dân cư sớm gọn gàng, an toàn”.
Bạn Đỗ Minh Tú (Lớp Nông học K46) chia sẻ: “Tôi đăng ký ngay khi nghe Đoàn trường phát động từ đầu tuần. Làm việc vất vả nhưng rất vui”.
Ở phường Quy Nhơn Nam, 39 thành viên đội TNXK mùa bão lũ cũng bắt tay vào việc từ sáng sớm. Các tuyến đường ngổn ngang cây đổ, vật liệu xây dựng bị hư hỏng do gió quật mạnh dần được các bạn thu gom; tranh thủ giúp hộ dân có hoàn cảnh khó khăn lợp lại mái nhà, khiêng dọn đồ đạc bị ướt, xử lý cây cối có nguy cơ ngã đổ...
Chị Bùi Thị Thanh Loan-Bí thư Đoàn phường-chia sẻ: “Cả đội chúng tôi không ai kêu ca gì cả, thấy việc là làm. Ai có sức thì dọn cây, ai khéo tay thì giúp lợp mái, nhóm khác thì giúp những khu vực cần được chỉnh trang. Ai cũng ý thức được việc mỗi người cần góp một phần sức mình để khu dân cư sớm an toàn, gọn gàng”.
Còn tại xã Tuy Phước Tây, 20 thành viên đội TNXK mùa bão lũ đã khẩn trương chia nhóm hỗ trợ, tập trung đa số lực lượng tại Trường Tiểu học số 1 Phước An-nơi vừa di dân trú bão và thôn Cảnh An 1-nơi có nhiều nhà sập tường, tốc mái
Các bạn thanh niên mang theo cuốc, xẻng, kéo dây chằng lại mái tôn, thu gom gạch vụn, dọn sạch khuôn viên từng điểm. Chị Hồ Thị Hải Dương-Phó Bí thư Đoàn xã-cho biết: “Hai ngày cuối tuần, chúng tôi làm không nghỉ tay. Nắng thì cắt cây, thu gom rác; chiều tối tranh thủ lợp lại mái tôn, kê lại đồ đạc giúp bà con. Mục tiêu là đầu tuần mới học sinh có thể đến lớp, người dân có nhà ở ổn định”.
Giữa ngôi nhà vừa được lợp lại mái, ông Lê Giả (thôn Cảnh An 1) xúc động bày tỏ: “Nhà tôi bị tốc một phần mái. Các cháu đến giúp lợp lại, tận dụng ngói cũ để che mưa. Các cháu làm không ngơi tay, mà còn động viên, hỏi han và động viên rằng sẽ hỗ trợ mua vật liệu để gia cố thêm cho nhà chắc chắn. Tình cảm đó với tôi còn quý hơn cả tiền bạc”.
Ngoài các đội TNXK mùa bão lũ, một số thanh niên khác cũng có những cách làm riêng để sẻ chia khó khăn với người dân. Chẳng hạn, các bạn trẻ ở xã Đề Gi điều hành trang Facebook “Cát Tài quê hương” đã kết nối với người dân và bạn đọc, tìm hiểu hơn 10 hoàn cảnh khó khăn có nhà bị thiệt hại nặng để hỗ trợ kịp thời.
Chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng-Quản trị viên trang Facebook “Cát Tài quê hương”-chia sẻ: “Chúng tôi đang kêu gọi quyên góp giúp đỡ hơn 10 hộ dân bị tốc mái nhà hoàn toàn. Trong đó, nhiều ngôi nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng, gia đình lại neo đơn hoặc đang nợ nần, con nhỏ đau ốm nên không thể tự sửa chữa. Thương người dân quê mình, ban quản trị fanpage cũng như nhiều người con xa quê chỉ mong góp một phần nhỏ để giúp mọi người sớm ổn định nơi ở, có nơi tránh mưa tránh gió an toàn”.