(GLO)- Trưa 5-7, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai đã phát đi bản tin diễn biến bão trên biển Đông, cảnh báo các tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có kế hoạch phòng tránh, đảm bảo an toàn.
Bãi rêu xanh dọc bờ biển thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trên nền đá san hô trải dài khoảng 4 km, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp và thu hút hàng trăm người dân, du khách đến check-in.
(GLO)- Nhà Trắng ngày 25/3 thông báo Nga và Ukraine đã chấp thuận ngừng tấn công tàu thuyền trên Biển Đen, sau các cuộc đàm phán riêng biệt của Mỹ với phái đoàn hai nước ở Saudi Arabia hôm 23/3 và 24/3.
Sau khi càn quét qua Philippines hôm qua, sáng nay (18/11), bão Manyi đã vào Biển Đông, trở thành bão số 9. Dự báo diễn biến khó lường do tương tác với không khí lạnh.
Lúc 4 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 11.
Chiều nay 9.11, bão số 7 (bão Yinxing) đã tăng lên cấp 15, giật trên cấp 17. Nhiều khả năng đây là cấp độ mạnh nhất của cơn bão này trên Biển Đông, ngày mai, bão sẽ suy yếu nhanh.
Trên vùng biển phía đông của Philippines đang có cơn bão tên Yagi. Cơn bão này có khả năng vào Biển Đông vào khuya ngày 3.9 rạng sáng 4.9 và trở thành cơn bão số 3.
(GLO)- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, từ ngày 16 đến 24-8, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Ia Khai và Ia O tổ chức cho người dân đăng ký quyền sở hữu và đánh số quản lý các phương tiện thủy nội địa.
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan với tình huống gió mạnh tại khu vực ven biển và mưa lớn do hoàn lưu bão gây lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc; bảo đảm an toàn tối đa, đặc biệt cho các hồ, đập, công trình xây dựng, tàu thuyền và các hoạt động du lịch ven biển.
Làng biển Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), hơn một tuần sau bão số 12, cảnh tượng đổ nát, hoang tàn, xác xơ… vẫn hiện hữu. Người dân làng chài vẫn thẫn thờ, ngơ ngác, bởi cả cơ nghiệp nhà cửa, tàu thuyền, bè tôm, cá tan theo sóng biển.