Năm 1945, khi đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào mang tên “bình dân học vụ” để dạy đại đa số người Việt biết chữ, nhằm thoát khỏi cảnh mù chữ kéo dài.
(GLO)- Nhiều năm qua, phong trào đọc sách đã và đang được triển khai, nhân rộng trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phong trào đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách, khám phá tri thức cho các em học sinh, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
(GLO)- Thời tiểu học, tôi khá biếng nhác việc học. Kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như “đội sổ”, trầy trật hết cách mới không bị lưu ban. Trong khi đó, các anh chị tôi đều học giỏi. Tuy nhiên, đọc cuốn sách 'Vượt đêm dài' của nhà văn Minh Quân do chị Hai tặng đã thay đổi cuộc đời tôi.
(GLO)- Từ những ngày đầu gieo chữ nơi vùng khó đến khi trở thành chủ nhân của nút vàng YouTube, cô giáo Huỳnh Thị Thanh Giang đã không ngừng cống hiến để lan tỏa tri thức và tình thương. Tất cả sẽ có trong Podcast Chuyện Người Gia Lai số 27.
(GLO)- Từ những ngày đầu gieo chữ nơi vùng khó đến khi trở thành chủ nhân của nút vàng YouTube, cô giáo Huỳnh Thị Thanh Giang đã không ngừng cống hiến để lan tỏa tri thức và tình thương. Podcast Chuyện Người Gia Lai số 27 sẽ đưa bạn đến với câu chuyện đặc biệt ấy.
(GLO)- Gần 8 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Lê Thị Ngọc Linh (SN 1994, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) luôn cần mẫn, tận tụy gieo mầm tri thức, trao yêu thương cho học trò vùng khó.
(GLO)- Tối 14-10, em Nguyễn Quốc Nhật Minh cùng đoàn đã đáp xuống sân bay Pleiku sau khi hoàn thành phần thi chung kết chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.
(GLO)- Hành trình thắp sáng ước mơ tri thức cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) có sự tham gia của không ít thầy-cô giáo từng lớn lên từ làng. Ý thức mạnh mẽ về giá trị của việc học, họ quyết tâm quay trở về nơi mình bắt đầu để chung tay dìu dắt và lan tỏa tình yêu con chữ.
(GLO)- Hành trình thắp sáng ước mơ tri thức cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai có sự tham gia của không ít thầy cô giáo từng lớn lên từ làng. Ý thức mạnh mẽ về giá trị của việc học, họ quyết tâm quay trở về nơi mình bắt đầu để chung tay dìu dắt, “truyền lửa” và lan tỏa tình yêu con chữ.
“Tôi đã khảo sát một số văn phòng công ty và nhận thấy còn nhiều nhân viên không dành hết thời gian cho công việc mà vẫn làm việc riêng hoặc tranh thủ lướt web, giao lưu trên mạng xã hội...
(GLO)- Không chỉ đam mê đọc sách, nhiều học sinh ở Gia Lai còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh thông qua những câu chuyện, trò chơi hay công cụ khuyến đọc hữu ích. Đặc biệt, tỉnh có 4 bạn trẻ đạt giải tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức.
(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Thư viện lưu động“ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ đã đưa hơn 4.000 đầu sách phục vụ gần 2.000 bạn đọc tại các điểm trường vùng biên. Mô hình đã tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần phát triển văn hóa đọc trong học sinh.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn vũ 2020 tại Malaysia, Hoài Thu tung bộ ảnh diện áo dài đón năm mới. Người đẹp lựa chọn những thiết kế mang màu sắc nổi bật, phù hợp với không khí lễ hội đầu năm.
(GLO)- Đời người như một dòng sông. Mỗi khúc sông dù êm đềm hay gập ghềnh, trắc trở đều lưu lại những dấu ấn khó quên làm nên vẻ đẹp riêng có. Và trong những khúc sông cuộc đời, mấy ai dễ quên đi một thời đèn sách, một thuở học trò với bao kỷ niệm trường lớp.
(GLO)- Tôi sống ở vùng đất Tây Nguyên này đã hơn 20 năm. Chừng ấy thời gian tôi đã hiểu phần nào những nét đẹp trong đời sống của người dân tộc thiểu số Jrai. Một trong những vật dụng sinh hoạt mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên mà họ vẫn giữ gìn đến ngày nay là chiếc gùi. Đó dường như là vật bất ly thân mỗi khi họ đi rẫy hay đi chợ. Nhờ sự mang vác của đôi vai, chiếc gùi trở nên rất hữu dụng, có thể đựng được rất nhiều thứ.
(GLO)- Hiệu trưởng Cao Thị Kiều Oanh có lẽ đã được thông báo về cuộc gặp gỡ này nên ra đứng trước phòng hiệu bộ Trường THCS Anh hùng Wừu đón tôi vào một buổi sáng nắng đẹp.
(GLO)- Trước mỗi nỗi đau, có lẽ điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là cảm thông, chia sẻ với thân nhân của các nạn nhân. Câu chuyện 39 người bị chết cóng trong container đông lạnh khi cố tìm đường vào nước Anh trái phép là một thông điệp đau đớn, hối thúc những truy vấn về trách nhiệm liên đới, đặt ra những câu hỏi “vì sao?“ cho toàn xã hội về những chuyến đi theo lời mời gọi đến những “miền đất hứa“.
(GLO)- Trong đời có bao con đường ta đã đi qua. Mỗi con đường mang sắc màu của thời gian khác nhau, hình hài khác nhau, cảm xúc khác nhau. Với những đứa trẻ miền núi, vùng sâu, vùng xa, đường đến trường là cả một câu chuyện dài.