Chủ nhân bản hit 'Hôm nay tôi buồn' lột xác lạ lẫm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thời gian im ắng, Phùng Khánh Linh trở lại với nhiều điều khác biệt. Không chỉ là âm nhạc gai góc hơn, kết hợp chất liệu alternative rock, pop-punk mà ngoại hình cũng có sự thay đổi lạ lẫm.

Năm 2018, bản ballad Hôm nay tôi buồn đã trở thành một hiện tượng, đưa tên tuổi Phùng Khánh Linh vụt sáng trong làng nhạc Việt. Với ca từ da diết, giai điệu dễ đi vào lòng người và giọng hát đầy cảm xúc, ca khúc này đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, mang về cho cô hàng chục triệu lượt xem và nhiều đề cử danh giá. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thành công rực rỡ này cũng chính là bệ phóng, đồng thời là thách thức lớn đối với nữ ca sĩ, buộc cô phải không ngừng tìm tòi và định hình con đường âm nhạc của riêng mình.

Tối 28.5, Phùng Khánh Linh chính thức ra mắt single mới Khóc Blóck trên các nền tảng âm nhạc. Là ca khúc thứ ba thuộc album phòng thu sắp ra mắt Khóc Blóck mang âm hưởng alternative rock và pop-punk, đánh dấu bước "bẻ lái" táo bạo của Phùng Khánh Linh với một luồng năng lượng bùng nổ, giận dữ nhưng đầy chân thực từ sự bùng nổ cuối cùng của một người từng chịu đựng quá lâu.

Khóc Blóck của Phùng Khánh Linh mang âm hưởng alternative rock và pop-punk. ẢNH: NVCC
Khóc Blóck của Phùng Khánh Linh mang âm hưởng alternative rock và pop-punk. ẢNH: NVCC

Phùng Khánh Linh chia sẻ: "Với Khóc Blóck, tôi muốn người nghe cảm nhận một luồng adrenaline bùng nổ, cảm giác khiến bạn muốn bật khóc thật to trong xe hơi hoặc hét theo trong những đêm diễn live. Đây là ca khúc dành cho những ai từng xin lỗi vì chính cảm xúc của mình, nhưng giờ chọn nói thẳng, bằng tất cả sự dữ dội và chân thực. Giận dữ không phải đối lập với yêu thương, mà đôi khi chính là dấu vết còn lại của tình yêu khi bị tổn thương".

Không quá ồn ào trong làng nhạc Việt, Phùng Khánh Linh nói về sự trở lại của mình: "Tôi không nghĩ mình thật sự vắng bóng, chỉ là chọn cách im lặng hơn - tập trung cho công việc, trải nghiệm, cảm nhận và chủ yếu viết nhạc. Sau album CITOPIA được sự đón nhận của khán giả cũng như giới chuyên môn, tôi dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng album Giữa một vạn người... Có những thời điểm tôi cảm thấy cần được "ẩn mình" để lắng nghe bản thân, lựa chọn tạo nên điều gì đó có tính cá nhân hơn. Tôi hầu như lỡ hẹn phải "từ chối" các lời mời từ các chương trình, gameshow vì tôi không giỏi đa nhiệm, tâm trí khi ấy chỉ tập trung duy nhất vào việc hoàn thành album, phải làm gì để khán giả của tôi thấy tự hào".

Chia sẻ cùng Thanh Niên, nữ ca sĩ 9X bật mí về cuộc sống của mình: "Ngoài viết nhạc, cùng tham gia lên ý tưởng sản xuất, team cũng giao cho Linh khá nhiều "nhiệm vụ" để chuẩn bị cho sự trở lại: từ tham gia các master class, luyện thanh; học múa ba lê - học nhảy; học thêm các nhạc cụ khác… Tôi và ê-kíp đã mất gần hai năm để xây dựng album này".

Theo Cao Hân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

null