Trên đường đi rút tiền chuyển cho người lạ, người đàn ông rẽ vào báo công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông N. ở Hải Dương bị người lạ gọi điện xưng cán bộ công an, dọa có liên quan đến các hoạt động phạm tội và yêu cầu cung cấp tài khoản để phục vụ điều tra. Trước khi rút tiền để chuyển cho kẻ lạ, ông N. kịp trình báo công an.

Ngày 6.10, thông tin từ Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng bằng hình thức giả danh lực lượng chức năng, khi nạn nhân kịp bình tĩnh lại, đã báo công an.

Trước đó, sáng 4.10, ông N.V.N (52 tuổi, trú tại xã Hồng Hưng, H.Gia Lộc) nhận được điện thoại của người lạ xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội thông báo về việc ông N. có liên quan đến hành vi mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền.

Người này đề nghị ông N. mua điện thoại mới, thuê phòng tại nhà nghỉ để tiện làm việc, đồng thời giữ bí mật toàn bộ nội dung cuộc trao đổi.

Hoang mang trước cuộc gọi bất ngờ, ông N. làm theo yêu cầu của đối tượng. Khi chắc chắn ông N. đã vào nhà nghỉ, người này hướng dẫn ông N. tải ứng dụng Viber trên điện thoại mới, gọi video để ông N. quan sát hình ảnh của một số người đang mặc trang phục công an đang làm việc.

Ông N. đến cơ quan công an trình báo trước khi chuyển cho người lạ khoản tiền lớn. CÔNG AN CUNG CẤP

Ông N. đến cơ quan công an trình báo trước khi chuyển cho người lạ khoản tiền lớn. CÔNG AN CUNG CẤP

Sau cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, người này yêu cầu ông N. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Ông N. trình bày với người lạ về việc có gần 450 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại một ngân hàng.

Ngay lập tức, người này yêu cầu ông N. phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, lập tài khoản mới tại ngân hàng khác rồi gửi tiền vào và cung cấp mã OTP cho người này.

Do tinh thần hoảng loạn và nôn nóng muốn được minh oan, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông N. cầm theo sổ tiết kiệm đến chi nhánh ngân hàng ở H.Gia Lộc để rút tiền. Tuy nhiên, trên đường đi, ông N. bình tĩnh lại và rẽ vào Công an H.Gia Lộc để trình báo.

Tại đây, cán bộ Công an H.Gia Lộc đã tuyên truyền, giải thích cho ông N. về các hình thức lừa đảo hiện nay, đề nghị ông không thực hiện chuyển tiền.

Ông N. trở về nhà và không thực hiện việc chuyển tiền như dự định, tránh được việc bị lừa đảo, mất khoản tiền lớn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh, học sinh cảnh giác với các đối tượng xấu lợi dụng thông tin tuyển sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

(GLO)- Chỉ với những tin nhắn ngọt ngào, vài lời hứa hẹn về tương lai... nhiều người nhẹ dạ đã trao niềm tin và tiền bạc để rồi nhận hậu quả cay đắng. Những cú lừa tình kết hợp lừa đầu tư tài chính đang khiến không ít nạn nhân ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay.

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu mạo danh nhân viên cấp nước gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với số điện thoại lạ tự xưng “nhân viên cấp nước”, đặc biệt khi có yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển khoản qua đường link lạ.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

null