Trao nhau chiếc áo nhiệm màu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phần lớn diện tích căn hộ trên lầu 2, chung cư 76 Ngô Tất Tố của gia đình bà Sầm Kim Tương (65 tuổi) từ giữa năm 2023 đến nay phục vụ cho cửa hàng “Áo dài 0 đồng” dưới sự vận hành của Hội Phụ nữ Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ hỗ trợ địa điểm, tự nguyện túc trực, bà Tương còn vui vẻ chi tiền túi mua hơn 2.000 bộ áo dài, bà ba tặng chị em phụ nữ khó khăn.

Giấc mơ mang tên “Áo dài”

Dẫn khách vào tham quan căn phòng ngủ đặc biệt trong nhà, bà Tương không quên dặn đi cẩn thận kẻo té. Căn phòng rộng được phủ kín bởi cả ngàn bộ quần áo nữ, phần lớn là áo dài, bà ba, phụ kiện đi kèm như túi xách, giày dép, kẹp tóc... Năm 2020, bà Tương bắt đầu sưu tầm áo dài, áo bà ba cho thỏa đam mê. Gom góp tiền lương hưu, con cái tặng thêm, mỗi tháng, bà chi vài triệu đồng cho căn phòng áo dài với rất nhiều kiểu dáng, mầu sắc. Bộ sưu tập tuy giá trị không quá cao nhưng là ước mơ được bà nung nấu từ ngày trẻ, lúc gia đình nghèo khó. “Ngày tôi còn nhỏ, gia đình khổ lắm. Nhà ba chị em gái mà có duy nhất bộ áo dài, chia nhau mặc đến cũ mèm. Lúc đó tôi tự dặn mình “Sau này nhất định phải có một tủ áo dài”. Gần 70 tuổi, chồng con ủng hộ tôi thực hiện ước mơ ngày ấy”, bà Tương kể, giọng phấn chấn.

Ban đầu, bà Tương chỉ mua một cỡ, phục vụ chính mình. Về sau, nhận thấy nhiều chị em phụ nữ trong khu phố chưa lần nào mặc áo dài vì không có điều kiện, bà chuyển sang sưu tầm áo đủ kích cỡ để nếu có ai cần sẽ tặng. Sở hữu nhiều áo dài, năm 2023, biết địa phương phát động mô hình cửa hàng “Áo dài 0 đồng”, bà Tương xung phong làm quản lý kiêm “mạnh thường quân” chính. Đến nay, bên cạnh những bộ trang phục truyền thống kiểu “cũ người mới ta” do chị em phụ nữ trên địa bàn phường quyên góp, bà Tương đã mua gần 2.000 bộ áo dài mới dành tặng các vị khách đặc biệt. Đi đâu, thấy ai khen áo dài mình mặc đẹp, bà đều hỏi “Mấy chị thích không? Nếu có thì ghé nhà, tôi tặng về mặc. Chị mặc size mấy, muốn kiểu nào?”. Thấy bà Tương hào hứng rủ rê, nhiều người tưởng nói đùa, ai dè đến thăm được tặng toàn áo dài mới nên vui lắm. Cửa hàng “Áo dài 0 đồng” của Phường 19, quận Bình Thạnh cứ vậy mà đông thêm.

Trước nhà, bà Tương treo chiếc băng-rôn nhỏ nhắn, ghi cụ thể ba khung giờ phục vụ chính của cửa hàng áo dài. Vậy mà, bà “tăng ca” mãi để phục vụ cho nữ công nhân lao động, mấy chị em buôn bán ngoài chợ đi sớm về trễ. Có nề hà chi, miễn ai cần áo dài, cửa hàng sẵn sàng phục vụ. Tối nọ, thấy một phụ nữ trung niên lạ mặt ngượng ngùng đứng trước nhà hồi lâu, bà Tương chủ động ra hỏi thăm. Nghe bà Tương trò chuyện đôi câu, vị khách rụt rè nói: “Cô ơi, bây giờ em rất cần một cái áo dài mẹ (áo dài làm sui trong đám cưới con - PV). Áo dài mẹ mắc lắm, chắc cô không cho phải không?”. Đúng là khi ấy cửa hàng không có chiếc áo dài mà vị khách mong cầu. Nhưng bà Tương chợt nhớ ra mình đã may một bộ trước đó không lâu, định bụng để dành mặc vào ngày cưới con trai. Chẳng tính toán nhiều, bà đi vào nhà lấy bộ áo dài còn thơm mùi vải ra tặng người phụ nữ mới gặp lần đầu. “Khi đó tôi chỉ nghĩ, người ta khó khăn và đang cần gấp, thôi cứ tặng trước đã. Chị ấy bán hành tỏi ngoài chợ, thu nhập đâu bao nhiêu. Sau đó, vợ chồng chị và con gái ghé nhà tôi cảm ơn, tặng chút quà sau lễ cưới. Chị ấy kể, mặc chiếc áo dài đẹp quá nên ai cũng khen. Vậy là vui rồi”, bà Tương nhớ lại.

Bà Sầm Kim Tương dành cả căn phòng ngủ của mình để chứa áo dài tặng phụ nữ khó khăn.

Bà Sầm Kim Tương dành cả căn phòng ngủ của mình để chứa áo dài tặng phụ nữ khó khăn.

Áo dài trao tay

Mấy tuần giáp Tết hay sát ngày 8/3, cửa hàng “Áo dài 0 đồng” của chị em phụ nữ Phường 19, quận Bình Thạnh lúc nào cũng nhộn nhịp. Lúc đó, Hội Phụ nữ phường sẽ bố trí thêm nhiều nhân sự cùng bà Tương tư vấn, hỗ trợ chị em chọn trang phục. Ghé cửa hàng và tìm được bộ áo dài ưng ý để mặc tham gia cuộc thi thời trang áo dài dành cho người cao tuổi dịp 8/3 năm nay, bà Võ Kim Hoàng (70 tuổi, Phường 19, quận Bình Thạnh) cứ đứng ướm mãi trước gương, cười thật tươi. Đây là lần đầu bà ghé thăm cửa hàng, thế nhưng, mọi thứ đều thân thương. Các sào đồ treo ngay ngắn, phân chia đủ kích cỡ, từ mới hoàn toàn đến đã qua sử dụng đều tinh tươm, thơm tho. Người phụ trách cửa hàng lúc nào cũng vui vẻ tư vấn, hỗ trợ, sao cho người cần áo dài chọn được món quà ưng ý nhất. Bà Hoàng nói như khoe: “Cửa hàng miễn phí mà chuyên nghiệp dữ lắm, tư vấn rất kỹ nên ai ra về cũng có áo dài đẹp. Tôi chọn được một bộ rất đúng ý, mặc vừa khít, tự tin dự thi rồi. Về nhà, tôi sẽ rủ con cháu gom áo dài không sử dụng nữa đem ra tặng”.

Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh cho biết, trước đây, mô hình “Áo dài 0 đồng” đã xuất hiện tại một vài phường trên địa bàn nhưng chỉ manh mún, chủ yếu tập trung tặng áo dài theo đợt, khó duy trì lâu dài. Muốn tà áo truyền thống đến với nhiều phụ nữ khó khăn hơn nữa, từ tháng 3/2023, quận Bình Thạnh triển khai chuỗi cửa hàng “Áo dài 0 đồng” ở tất cả các phường. Tùy theo đặc điểm sinh hoạt và điều kiện của mỗi địa phương, 20 cửa hàng áo dài có thể được bố trí tại khu chung cư, nhà văn hóa, tụ điểm sinh hoạt của khu phố hay nhà dân, miễn sao người cần dễ tìm thấy, tiếp cận.

Trước ngày khai trương, cán bộ, hội viên phụ nữ tại 20 phường tất bật ngày đêm với việc quyên góp, tiếp nhận, xử lý và phân loại áo dài. Hơn 3.840 bộ áo dài huy động từ cộng đồng đã được phân chia đến 20 cửa hàng nhờ sự nỗ lực của nhiều người. Từ lãnh đạo đến người dân, ai có dư áo dài đều gửi tặng cho chương trình. Sau một năm hoạt động, đến nay, mô hình đã tiếp nhận thêm khoảng 5.500 bộ áo dài và trao món quà tinh thần đến gần 3.200 chị em phụ nữ khó khăn. Bà Loan chia sẻ thêm: “Đâu chỉ tặng áo, nhiều cửa hàng còn tổ chức trang điểm, chụp hình tặng chị em phụ nữ khó khăn để họ biết mình đẹp và duyên dáng ra sao khi mặc trang phục truyền thống. Xét về góc độ kinh tế, bộ áo dài không nhiều tiền lắm nhưng việc được chia sẻ với các chị em khó khăn là điều vô cùng ý nghĩa. Ngoài ra, chúng tôi còn muốn lan tỏa hình ảnh chiếc áo dài để chị em nào cũng tự tin mặc vào các dịp lễ, Tết. Đó cũng là cách trân trọng, giữ gìn văn hóa dân tộc”.

Bà Loan nói, muốn triển khai hiệu quả và duy trì tốt một mô hình cộng đồng như cửa hàng “Áo dài 0 đồng”, điều cần thiết là phải cho các cô, các chị thấy rõ ý nghĩa quan trọng của từng phần việc dù là nhỏ nhất. Ai có gì góp nấy, cùng chung tay xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, điều đáng quý chẳng nằm ở số áo dài trao đi mà là tấm lòng sẻ chia của cộng đồng cho mô hình thiết thực này. Các cô, các chị phụ trách chuỗi cửa hàng hay truyền tai những câu chuyện xúc động về sự “cho đi”. Đó là chị giáo viên nghèo nọ, quý áo dài lắm nhưng vẫn chọn mấy bộ thật đẹp tặng người khó khăn. Rồi có cả những chị không hề tiếc nuối khi trao tặng áo dài kỷ niệm, vì biết đâu đó ngoài kia sẽ có người cần mặc hơn mình.

Các tủ áo dài miễn phí cứ thế mang những câu chuyện đẹp đi xa. Một chủ tiệm may áo dài ở Phường 5, khi nghe cán bộ hội phụ nữ đến vận động đặt tụ điểm cửa hàng “Áo dài 0 đồng” liền gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, một sào áo dài miễn phí được đặt trong cửa hàng may của chị. Bên cạnh việc đứng ra tiếp nhận, hỗ trợ xử lý, tư vấn khách chọn áo phù hợp, chủ tiệm may này còn bổ sung thêm hoạt động ý nghĩa cho cửa hàng: tặng áo dài cho học sinh khó khăn, trẻ em mồ côi. Chị tìm mua vải, tỉ mẩn cắt may cho thật đẹp rồi trao tặng. Ngày nối ngày, thêm nhiều bộ áo dài mới tinh theo chân trẻ em nghèo trên địa bàn đến lớp. Niềm vui giản đơn được góp nhặt từ nụ cười rạng rỡ của cả người cho lẫn người nhận.

Có thể bạn quan tâm

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Ở rìa TP.Hội An (Quảng Nam) có một xóm nhỏ với cái tên thật lạ: xóm Mồ Côi. Xóm chỉ mấy nóc nhà nhưng có tới 12 liệt sĩ, bao gồm 2 Anh hùng LLVT nhân dân, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

(GLO)- Ở một “sân khấu” nhỏ trong căn nhà tại tổ 2 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), những bài ca cổ vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước vẫn thường xuyên được cất lên bởi những người đam mê loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng vùng Nam Bộ.

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng

(GLO)- Với niềm tin chiến thắng, những thầy thuốc kiên trung đã vượt mọi gian khổ, hy sinh cho đến ngày thống nhất đất nước. Trong tháng Tư lịch sử này, nhớ lại những năm tháng cống hiến sức trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ai cũng xúc động xen lẫn tự hào.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazineNhững người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.