Trần Thị Xuyến: Cán bộ Chữ thập đỏ tâm huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tuy mới đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hơn 2 năm nhưng chị Trần Thị Xuyến đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần hỗ trợ người nghèo, hộ khó khăn, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Trước khi làm Chủ tịch Hội CTĐ phường, chị Xuyến đã có 10 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường Yên Thế. Trong quá trình công tác, chị luôn nhiệt huyết, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, hoạt động được triển khai tại địa phương, trong đó, có hoạt động hiến máu cứu người. Chị cho hay: “Lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu là vào năm 2014. Sau lần hiến máu đó, bản thân tôi thấy rất vui vì giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống được người bệnh đang trong cơn nguy kịch. Vì vậy, mỗi lần địa phương tổ chức hiến máu tình nguyện, tôi đều chủ động tham gia. Đến nay, tôi đã có 12 lần hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, 2 năm nay, tôi và các cán bộ trong Hội cũng vận động được hơn 120 lượt cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện. Do đó, tập thể Hội CTĐ phường Yên Thế đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022”.

Chị Trần Thị Xuyến đến thăm, tặng quà cho gia đình em Phan Nhật Huy (thôn 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Ảnh: N.H

Chị Trần Thị Xuyến đến thăm, tặng quà cho gia đình em Phan Nhật Huy (thôn 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Ảnh: N.H

Bên cạnh hiến máu, chị Xuyến còn tích cực triển khai các hoạt động nhân đạo nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Theo chị Xuyến, toàn phường có 5.593 hộ với 21.436 khẩu, trong đó 8 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo, 90 hộ khó khăn đột xuất, 22 cháu bị khuyết tật. Năm 2021, sau khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội CTĐ phường, chị luôn trăn trở suy nghĩ vì trên địa bàn vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của Hội eo hẹp nên không thể giúp đỡ được hết. Để có thêm nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động nhân đạo, chị đã xin chủ trương của Đảng ủy, UBND phường cho phép vận động người dân cùng chung tay đóng góp. Đến nay, nguồn vận động này đạt hơn 40 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Đố-Chủ tịch Hội CTĐ TP. Pleiku: “Những năm qua, chị Trần Thị Xuyến tích cực triển khai các nhiệm vụ của công tác Hội, đặc biệt là đã huy động được các nguồn lực để giúp đỡ các gia đình nghèo, yếu thế trên địa bàn. Ngoài ra, chị còn tham mưu Đảng ủy, UBND phường tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, hiến máu tình nguyện. Mới đây, chị Xuyến được Thành ủy Pleiku biểu dương vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, chị Xuyến còn trực tiếp đi vận động các chùa và Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm kinh phí nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, người tàn tật khi hoạn nạn hoặc mỗi dịp lễ, Tết. Tính đến nay, chị đã vận động được nguồn kinh phí gần 600 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, xe đạp, học bổng cho học sinh và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết; vận động doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhận giúp đỡ thường xuyên 2 gia đình khó khăn, mỗi quý 1,8 triệu đồng và giới thiệu đến Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm “Mẹ đỡ đầu” của 4 chị em mồ côi mẹ tại tổ 5.

Cùng chị Xuyến đi thăm một số hộ nghèo, khó khăn mới thấy được tình cảm quý mến của các gia đình dành cho Chủ tịch Hội CTĐ phường. Chị Phạm Thị Thanh Lạc (thôn 5) chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 người nhưng chỉ trông vào tiền làm thuê của hai vợ chồng nên rất khó khăn. Vừa qua, gia đình tôi được chị Xuyến đề xuất với tịnh xá Ngọc Cổ (phường Yên Thế) hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa lại căn nhà. Mùa mưa này, gia đình tôi không còn lo bị mưa dột nữa”.

Còn em Phan Nhật Huy (thôn 5) thì bộc bạch: “Mẹ em mất sớm do tai nạn giao thông, bố bỏ đi nơi khác nên cuộc sống của 4 chị em rất khó khăn. Trong lúc khó khăn nhất, chúng em được cô Xuyến thường xuyên tặng nhu yếu phẩm, giới thiệu đến Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm “Mẹ đỡ đầu” và giới thiệu để các Mạnh Thường Quân hỗ trợ thường xuyên nên cuộc sống của chúng em dần ổn định. Chúng em biết ơn cô Xuyến rất nhiều”.

Nói về những đóng góp của chị Xuyến trong các hoạt động nhân đạo tại địa phương, ông Trần Đại Trí-Chủ tịch UBND phường Yên Thế-cho biết: Chị Trần Thị Xuyến là người có trách nhiệm với công việc, thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình về đời sống của người dân và có những đề xuất sáng tạo, phù hợp thực tế của địa phương. Đặc biệt, chị làm rất tốt công tác an sinh xã hội, vận động người dân, các cá nhân, đơn vị hỗ trợ làm nhà ở, trao học bổng cho học sinh, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo do các cấp tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.
Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam liên quan đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động (NLĐ) xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.