“Tiếp sức” học sinh vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, nhiều đơn vị trường học đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay “tiếp sức” học sinh nghèo.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) cách trung tâm huyện 20 km. Năm học 2023-2024, theo kế hoạch, toàn trường có 679 học sinh, trong đó, bậc tiểu học có 409 em, bậc THCS có 270 em. Thầy Nguyễn Xuân Ân-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Hầu hết học sinh là người dân tộc thiểu số, trên 75% học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Vào năm học mới, các em thường thiếu sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập... “Trước khi bước vào năm học mới, chúng tôi viết thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn”-thấy Ân nói.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) tặng sách giáo khoa mới của Mạnh Thường Quân cho các em học sinh. Ảnh: N.N

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) tặng sách giáo khoa mới của Mạnh Thường Quân cho các em học sinh. Ảnh: N.N

Qua kêu gọi, vận động, đầu tháng 7 vừa qua, 79 học sinh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến đã được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai trao tặng bộ sách giáo khoa mới. Đón nhận món quà ý nghĩa, em Đinh Thị Klanh xúc động nói: “Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo. Mặc dù năm học mới sắp tới rồi nhưng cha mẹ chưa mua được sách vở cho 2 chị em. Nay được tặng sách giáo khoa mới, em rất mừng. Cảm ơn các thầy cô quan tâm và Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ”. Cùng chung niềm vui, em Đinh Thị Ngọc bày tỏ: “Được tặng sách mới, em vui lắm. Năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Năm học tới, em sẽ cố gắng để đạt được thành tích cao hơn”.

Không chỉ quan tâm hỗ trợ học sinh sách vở, đồ dùng học tập, các thầy-cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến còn vận động kinh phí giúp học sinh mắc bệnh hiểm nghèo khám-chữa bệnh. Được sự giúp đỡ của các thầy cô, em A Dương (lớp 2) bị bệnh thoát vị rốn đã có kinh phí để đi khám bệnh và phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Anh Đinh Iên (cha em A Dương) cho biết: “Gia đình quá khó khăn nên không có tiền đưa con đi khám. Vừa qua, các thầy cô vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 2 triệu đồng. Sau khi điều trị, cháu đã khỏe. Mình cảm ơn các thầy cô, mọi người nhiều lắm”.

Những năm qua, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường đều ý thức trách nhiệm cao trong công việc, thật sự thương yêu học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Triều bộc bạch: “Tôi có 17 năm gắn bó với trường và nhiều năm làm chủ nhiệm lớp. Quan tâm, yêu thương, giúp đỡ học sinh là chìa khóa giúp các em có thêm động lực học tập chuyên cần. Khi học sinh nghỉ học không rõ lý do thì giáo viên tìm hiểu, nắm bắt tình hình kịp thời để vận động các em đến lớp; không để học sinh bỏ học, nghỉ học”.

Đồng hành với học sinh vùng khó, Trường Tiểu học và THCS Trạm Lập (xã Sơn Lang, huyện Kbang) cũng có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các em trước thềm năm học mới. Thầy Đặng Quốc Tuấn-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Trường đứng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Năm học 2022-2023, toàn trường có 262 học sinh, trong đó, trên 90% học sinh là người dân tộc thiểu số và khoảng 30% thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, nhà trường đã vận động Mạnh Thường Quân trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các em trước thềm năm học mới.

Theo thầy Tuấn, do cơ sở vật chất hạn chế nên nhà trường chưa tổ chức cho học sinh ăn ở bán trú mà chỉ cấp tiền và gạo cho các em. Điều này ảnh hưởng đến những học sinh ở xa trường, đi lại khó khăn. “Vì vậy, ngoài kêu gọi, vận động hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, nhà trường đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí giúp trường xây dựng bếp ăn bán trú. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành và Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ để các em học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm động lực đến trường trong năm học mới”-thầy Tuấn nói.

Có thể bạn quan tâm

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

(GLO)- Chương trình “Lớp học không tường” - sản phẩm mới của Báo và PT-TH Gia Lai chính thức ra mắt trên GTV Online trong tháng 11 này. Những tiết học giữa thiên nhiên, từ sân chơi đến nông trại, bãi biển đến xưởng gốm, mang đến cho học sinh cơ hội học bằng trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương.

null