Trao học bổng Nâng cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 14-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đak Lak và các nhà tài trợ, hội, câu lạc bộ thiện nguyện trao học bổng “Nâng cánh ước mơ” cho học sinh nghèo huyện Chư Păh.
Đại diện các đơn vị tài trợ trao học bổng cho 3 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Ảnh: Hồng Ngọc

Đại diện các đơn vị tài trợ trao học bổng cho 3 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, chương trình đã trao tặng học bổng trị giá 30 triệu đồng, cho 3 em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi (10 triệu đồng/em), gồm: em Rơ Châm Chuyên-học sinh lớp 7; em Rơ Chân A Nhuân-học sinh lớp 8 (cùng Trường Tiểu học và THCS số 2, xã Ia Phí) và em Phan Nguyễn Trường Nguyên-học sinh lớp 11, Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái (xã Ia Khươl). Số tiền trên do Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Bình Điền tỉnh Lâm Đồng và Công ty cổ phần Bình Điền Mekong (tỉnh Tây Ninh) tài trợ.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH sản xuất Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đặng Phong, Công ty TNHH Văn Thể (tỉnh Đak Lak) và Câu lạc bộ Gia Lai Yêu thương cũng đã trao tặng thêm 16,5 triệu đồng tiền mặt cùng 3 thùng sữa dinh dưỡng Nutifood cho 3 học sinh nói trên.

Được biết 3 em học sinh này đều nỗ lực vượt khó để đạt được thành tích học tập tốt trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

406 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

406 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 4 và 5-5, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 2 năm 2024. Kết quả bài thi này là một trong những phương thức dành cho thí sinh muốn xét tuyển vào các ngành đào tạo chính quy của trường.

Học trò nông trường năm ấy

Học trò nông trường năm ấy

(GLO)- Tôi được chuyển từ Trường Sư phạm Mẫu giáo Gia Lai-Kon Tum (đóng ở Kon Tum) về Trường Phổ thông cơ sở xã Ia Grai, huyện Chư Păh (nay là xã Ia Tô, huyện Ia Grai) từ đầu năm học 1977-1978. Sau đó, nhà trường điều tôi vào dạy lớp 1 tại điểm trường làng Delung. 
Giáo dục lịch sử bằng “mắt thấy, tai nghe”

Giáo dục lịch sử bằng “mắt thấy, tai nghe”

(GLO)- Những con số của sử liệu thường khô cứng, vì thế không gì dễ đi vào lòng người bằng bài học lịch sử trực quan, sinh động, bằng “mắt thấy, tai nghe”. Một khi tình yêu quê hương đất nước được bồi đắp, trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc cũng được nhân lên.