Tiếc cho U.21 HAGL

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Diễn biến VCK giải U.21 quốc gia chiều qua (19.12) vô cùng gay cấn khi Đà Nẵng bất ngờ vượt qua HAGL và chủ nhà SLNA bị Thanh Hóa chia điểm khiến cho cục diện ở bảng A các đội bám sát nhau và chưa có đội nào chắc chắn lọt vào tứ kết.
Nói đội bóng sông Hàn bất ngờ vượt qua đám trẻ của bầu Đức vì vòng loại thầy trò HLV Võ Phước từng để thua HAGL 1-2 và so về lực lượng thì không đồng đều bằng đoàn quân phố núi. Hơn nữa sau thất bại đậm đà 1-4 ở ngày ra quân, ít ai nghĩ Đà Nẵng sẽ tìm được 3 điểm trước sự khát khao mạnh mẽ của đội bóng đang là đương kim hạng ba của giải U.21. Thế mà chỉ có vài điều chỉnh nhỏ trong lối chơi, Đà Nẵng đã có một bộ mặt khác, thi đấu rất tập trung và tinh thần mạnh mẽ. Đặc biệt, trung vệ trở về từ đội tuyển quốc gia Lương Duy Cương đã chứng tỏ giá trị của mình, không chỉ chỉ huy hàng thủ đội bóng áo cam hay mà còn tham gia tấn công rất hiệu quả. Chính anh đã mở tỷ số kích thích tâm lý toàn đội hưng phấn hơn nên dù bị gỡ hòa sau đó vẫn giữ được niềm tin để cựu tuyển thủ U.23 Phạm Văn Hữu nâng tỷ số lên 2-1.

Nỗi buồn của HAGL sau khi để thua đáng tiếc. Ảnh: Khả Hòa
Nỗi buồn của HAGL sau khi để thua đáng tiếc. Ảnh: Khả Hòa
Lẽ ra HAGL có thể tìm được trận hòa, thậm chí có thể thắng ngược nếu không phung phí cơ hội. Trên chấm 11 m, cựu tuyển thủ U.23 Nguyễn Đức Việt lại sút hỏng rất đáng tiếc. Sự căng thẳng không đáng có cộng với tâm lý lo lắng trước quả phạt đền là yếu điểm chung của nhiều cầu thủ, kể cả ngôi sao. Nhưng nếu giữ được cho mình một trạng thái có sự tập trung tốt thì vẫn mang lại thành công, tiếc là Đức Việt lại đánh mất chính mình và đá bay hy vọng có điểm của HAGL. Cần nói thêm chỉ qua 3 ngày thi đấu có đến 4 quả 11 m, tất cả 3 quả trước đều thành công thuộc về Văn Tùng (Hà Nội), Minh Quang (Hà Tĩnh), Thái Sơn (Thanh Hóa).
Tiếc nhưng cơ hội vẫn chưa hết với HAGL khi họ sẽ gặp chủ nhà SLNA ở trận cùng giờ lượt cuối vào chiều mai. HAGL hoàn toàn có cơ hội vì nếu đội bóng xứ Nghệ chơi như trận hòa Thanh Hóa chiều qua thì rất khó để đi xa. Thiếu ổn định đó là đặc điểm chung của bóng đá trẻ và điều này đúng với chủ nhà. Trận trước đá hay quật ngã Đà Nẵng quá đẹp thì trước Thanh Hóa, đội SLNA của HLV Nguyễn Văn Tiến chơi khá rời rạc. Sau khi Đinh Xuân Tiến mở tỷ số thì sự vụng về của hàng thủ để phạm lỗi trong vòng cấm giúp tuyển thủ U.20 Nguyễn Thái Sơn gỡ hòa cho đội bóng xứ Thanh.

4 trận đấu bảng B và bảng C chiều nay (20.12) đều rất hay. Tâm điểm sẽ là trận Học viện Nutifood gặp Becamex Bình Dương lúc 17 giờ 30 trên sân Vinh vì nếu thua nữa đội bóng của thầy Giôm có nguy cơ chia tay với giải. Truyền hình Thanh Niên sẽ trực tiếp trận đấu hấp dẫn này cùng với trận trước đó giữa Khánh Hòa và Hà Nội. Còn tại Hà Tĩnh, chủ nhà sẽ đại chiến với Viettel quyết định cơ hội đi tiếp, trong khi Đồng Tháp nếu không thắng Gia Định cũng có nguy cơ rời giải sớm.
Theo Đăng Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.