Thua cá độ, nghịch tử mua xăng về đốt nhà bố mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tức giận vì thua cá độ, đi uống rượu về, Sự cầm can xăng đi thẳng vào bếp rồi châm lửa.
Ngôi nhà của ông Th bị thiêu rụi hoàn toàn
Ngôi nhà của ông Th bị thiêu rụi hoàn toàn
Sáng 21-1, ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận sự việc căn nhà của ông Phạm Văn Th. (60 tuổi, trú xã Văn Thành) bị thiêu rụi trong đêm.
Theo thông tin ban đầu, tối 20-1, Phạm Văn Sự (37 tuổi, con ông Th.) đi xem đá bóng và cá độ U23 Việt Nam sẽ thua. Tuy nhiên do thua cá độ, nên Sự tức giận uống rượu say, cầm can xăng về nhà bố mẹ.
Sự đi xuống bếp rồi bất ngờ bật lửa đốt. Phát hiện sự việc, bố mẹ già hô hoán người dân đến cứu giúp. Nghe tiếng kêu cứu, người dân lập tức chạy đến hỗ trợ. Tuy nhiên do lửa lan quá nhanh nên ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng lập tức có mặt ở hiện trường điều tra vụ việc.
Theo ông Long, Sự đã có gia đình, tuy nhiên tâm tính không bình thường, trước đó  thường xuyên cãi bố mẹ. Ban đầu, Sự chỉ đốt căn bếp nhưng không ngờ ngọn lửa lan nhanh và bén lên nhà trên.
Liên quan đến sự việc, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành xác nhận có vụ hỏa hoạn và đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
CTV Nhật Minh/VOV

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

null