Thông điệp yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bạo lực gia đình là hành vi đáng lên án vì gây tổn thương, kìm hãm sự phát triển con người. Làm gì để đẩy lùi nạn bạo hành? Chủ đề này được các tác giả gợi mở thông qua bài viết, sáng tác tranh tham gia cuộc thi “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Đề cao tình yêu thương trong gia đình là cách đẩy lùi bạo lực được nhiều tác giả đề cập dưới góc nhìn nhân văn.

Trong số 43 bức tranh của 41 tác giả tham gia cuộc thi về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình, đa số lấy chủ đề về tình yêu thương. Đó là niềm hân hoan của những đứa trẻ đón bố đi làm về, bố con trên thềm nhà tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị. Hay các thành viên bên nhau cùng đọc sách, những đứa trẻ tràn trề hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ.

Nhiều tác phẩm có chủ đề mùa hè bên gia đình, các thành viên cùng nhau dạo chơi công viên, chơi trò thả diều hoặc cùng tắm trong dòng nước mát bên dưới ngọn thác quê hương. Cũng có khi, niềm hạnh phúc đơn giản là sum họp dưới hiên nhà sàn cùng trao nhau nụ cười lấp lánh niềm vui.

Chị Trần Thị Thủy (Trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Kông Chro) đạt giải khuyến khích với tác phẩm “Gia đình là số 1”. Chị chia sẻ: “Tình yêu thương là cách đẩy lùi bạo lực gia đình hiệu quả hơn bất cứ phương cách nào, bởi không ai bạo hành người mà mình thương yêu. Thông điệp ấy được thể hiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng đều chạm đến tình cảm thiêng liêng ấy của mỗi người”.

Không gian trưng bày, giới thiệu các tác phẩm vẽ về chủ đề phòng-chống bạo lực gia đình thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: Minh Châu

Không gian trưng bày, giới thiệu các tác phẩm vẽ về chủ đề phòng-chống bạo lực gia đình thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: Minh Châu

Làm thế nào để giữ lửa yêu thương, để bạo lực gia đình không làm nhức nhối lương tri con người khi nỗi đau mà vấn nạn này gây ra vẫn còn đó? Câu hỏi đầy trách nhiệm đó được tác giả Nguyễn Văn Chung (đường Tạ Quang Bửu, TP. Pleiku) thể hiện trong “Góc khuất”-tác phẩm xuất sắc giành giải nhất cuộc thi vẽ về chủ đề phòng-chống bạo lực gia đình. Đó là hình ảnh những đứa trẻ bị nhốt, bịt miệng, bị trói chặt tay chân hay ôm mặt bất lực trước những đòn roi… được thể hiện bằng chất liệu khắc gỗ với 2 gam màu đen-trắng. Tác phẩm đánh động vào lương tri con người rằng chúng ta ở đâu khi để những đứa trẻ phải gánh chịu những trận đòn roi, tra tấn như vậy.

Họa sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh sáng tác tác phẩm vào tháng 5-2023 khi bên trong luôn vang lên câu hỏi “Thái độ, trách nhiệm của chúng ta ra sao trước vấn nạn nhức nhối này”.

Họa sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ thêm: “Góc khuất” cũng là trách nhiệm và lương tâm của một người nghệ sĩ với mong muốn nạn bạo lực gia đình, nhất là bạo hành trẻ em phải được ngăn chặn kịp thời. Dùng đòn roi để trừng phạt không phải là dạy dỗ mà chỉ để lại những vết thương trên thân thể lẫn trong tâm hồn các em. Hay việc mắng nhiếc, dọa dẫm cũng là hình thức bạo hành khiến cho các em cảm thấy sợ hãi, ám ảnh trong tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Những vết thương về tinh thần tuy không nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay nhưng ám ảnh con người rất lâu. Bạo hành trong gia đình gây ra mối bất hòa và ảnh hưởng lớn tới sự bền vững của gia đình và xã hội. Còn bạo hành ngoài xã hội thì ảnh hưởng tới tâm lý, nhận thức, ứng xử của con người. Vì vậy, bạo hành dưới bất kỳ hình thức nào cũng là hành vi xấu xa, cần lên án”.

Tác phẩm "Gia đình hạnh phúc" của tác giả Châu Thị Ái Vân (huyện Mang Yang) đạt giải nhì cuộc thi.

Tác phẩm "Gia đình hạnh phúc" của tác giả Châu Thị Ái Vân (huyện Mang Yang) đạt giải nhì cuộc thi.

Trong khi đó, các bài viết về chủ đề phòng-chống bạo lực gia đình chiếm số lượng áp đảo so với thể loại vẽ với gần 500 bài. Các bài viết là những câu chuyện người thật, việc thật với những hoạt động tiêu biểu trong công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình. Xuất sắc giành giải nhất cuộc thi với bài viết được đầu tư khá công phu, chị Nguyễn Thị Nga (Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Pleiku) chia sẻ: Bản thân chị có con nhỏ, đồng thời là cán bộ Hội Phụ nữ nên hiểu tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình trong hình thành văn hóa và chuẩn mực đạo đức của mỗi thành viên. Xã hội càng phát triển, văn minh thì càng đề cao hạnh phúc. Và hạnh phúc chỉ có được khi không có bạo lực, bạo hành trẻ em. Đây cũng là vấn đề chị đặt ra với nhiều trăn trở và sự gợi mở trong bài viết tham gia cuộc thi.

Khi tham gia cuộc thi, chị Nga đã vận dụng những kết quả thuyết phục từ các phong trào như: xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; xây dựng gia đình hạnh phúc; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh… với mong muốn góp thêm tiếng nói giúp mỗi người thêm trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình.

“Cuộc thi góp phần thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung về vấn nạn bạo lực gia đình cần phải đẩy lùi, ngăn chặn để giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua cuộc thi, tôi thu lượm được nhiều câu chuyện hay, những cách làm mới để tiếp tục triển khai vào hoạt động của Hội”-chị Nga chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.