Thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò giống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, mô hình “Trao bò giống” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku phát động có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giúp nhiều hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Chủ tịch Hội LHPN TP. Pleiku, cho biết: Mô hình “Trao bò giống” được triển khai nhằm giúp hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo đó, mỗi hộ nghèo được tặng 1-2 con bò giống. Sau khi bò mẹ đẻ được 2 bê con, hộ nghèo được giữ lại bò mẹ và con bê thứ nhất để làm vốn chăn nuôi; riêng con bê thứ 2 sẽ bàn giao lại cho Hội để hỗ trợ hộ nghèo khác.

 

Nhờ được hỗ trợ bò giống, gia đình bà H’Nghẽnh đã thoát nghèo bền vững. Ảnh: H.T
Nhờ được hỗ trợ bò giống, gia đình bà H’Nghẽnh đã thoát nghèo bền vững. Ảnh: H.T

Để có kinh phí thực hiện, ban đầu, Hội vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Sau đó, Hội triển khai cho Hội Phụ nữ ở cơ sở vận động thêm sự đóng góp từ hội viên. Nhờ thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ và có hiệu quả nên mô hình đã thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Chồng mất sớm, kinh tế chỉ trông vào 1 sào lúa nước nên trước đây gia đình bà H’Nghẽnh (làng Ia Lang, phường Chi Lăng) thuộc diện hộ nghèo. “Được Hội LHPN phường hỗ trợ 2 con bò, mỗi năm gia đình cũng thu thêm được một khoản kha khá từ bán phân bò. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo. 2 con bò ban đầu giờ đã đẻ được 5 bê con. Sau khi giao lại cho Hội 2 con để hỗ trợ cho các hội viên nghèo khác, gia đình vẫn còn 5 con bò để làm vốn”-bà H’Nghẽnh cho biết.

Cũng giống như bà H’Nghẽnh, chồng mất sớm, một mình nuôi 6 người con nhưng quanh năm chỉ trông vào 1 sào lúa nước và tiền làm thuê nên cuộc sống của gia đình bà H’Bre (làng Ia Lang, phường Chi Lăng) hết sức khó khăn. Bởi vậy, khi được Hội LHPN phường hỗ trợ 2 con bò giống, bà H’Bre vui lắm.  Bà tâm sự: “Ngoài bò giống, gia đình còn được hỗ trợ 1 máy bơm nước trị giá 1,4 triệu đồng và gạo ăn trong 1 năm nên cuộc sống bớt khó khăn hơn. Giờ thì gia đình đã thoát nghèo rồi. 2 con bò cũng đã đẻ được 2 bê con nên gia đình đang cố gắng chăm sóc bò thật tốt để sau này có tiền xây lại căn nhà”.

Từ năm 2009 đến nay, toàn thành phố có 66 hội viên, phụ nữ nghèo được trao tặng bò giống để phát triển kinh tế. Đặc biệt, ngoài hỗ trợ bò, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố còn hỗ trợ vật liệu, ngày công làm chuồng; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ cách chăm sóc, phòng bệnh cho bò. Đến nay, 66 hộ được hỗ trợ bò giống đều đã thoát nghèo. “Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, phường vận động hội viên, phụ nữ, các nhà hảo tâm đóng góp để giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế”-Chủ tịch Hội LHPN TP. Pleiku cho biết thêm.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

(GLO)- Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, cha mất sau đó không lâu, em Rah Lan Nhan (SN 2015, làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và người dì tần tảo. Hoàn cảnh gia đình của Nhan hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

(GLO)- Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình “Thu gom phế liệu làm từ thiện” do 8 hội viên phụ nữ ở tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai đã trao 23 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Mang mùa xuân về với người nghèo và học sinh vùng khó

Mang mùa xuân về với người nghèo và học sinh vùng khó

(GLO)- Tết Ất Tỵ đang đến gần. Với truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái” vì cuộc sống cộng đồng, nhóm thiện nguyện Đồng Khánh Tâm (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro vừa tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia-Tết sum vầy 2025”.