Tài năng người Bahnar lập siêu phẩm, U17 HAGL hòa đáng tiếc trận ra quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong ngày khai mạc của VCK U.17 quốc gia 2022, cầu thủ trẻ của 2 đội U17 HAGL và U17 Bình Phước đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cực kỳ mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi.
Chỉ trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, thủ môn của 2 đội đã có tổng cộng 5 lần vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng mở tỷ số của trận đấu là một siêu phẩm của Môi Sê. Phút thứ 5, tiền vệ người Bahnar sút vô-lê bóng sống bằng chân trái từ ngoài vòng cấm để đưa U17 HAGL vượt lên dẫn trước.
 
Môi Sê (xanh) là người đã mở tỷ số của trận đấu bằng siêu phẩm vô-lê. Ảnh: Nghi Thạo
Môi Sê (áo xanh) là người đã mở tỷ số của trận đấu bằng siêu phẩm vô-lê. Ảnh: Nghi Thạo
Nhận bàn thua từ sớm, các cầu thủ Bình Phước đẩy lên tấn công. Phút 11, Lê Anh Tài đệm bóng cận thành sau pha treo bóng từ chấm phạt góc để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Sau khi tỷ số là 1-1, cả 2 đội vẫn đẩy cao đội hình chơi đôi công rất hấp dẫn, liên tục gây sóng gió lên khung thành của nhau và nhiều cơ hội thực nguy hiểm được tạo ra. Phải đến phút 25, trận đấu mới có thêm bàn thắng dành cho đội bóng phố núi. Đắc Lộc nhận bóng trong vòng cấm và có pha xử lý khéo léo để lừa hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên thành 2-1 cho U17 HAGL.
Gia Huy là người đã nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đội bóng phố núi. Sau đó, Lê Văn Hùng đã ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 35 trước khi hiệp 1 khép lại.
 
U.17 HAGL dù có lúc đã dẫn 3-1 nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc. Ảnh: Nghi Thạo
U17 HAGL dù có lúc đã dẫn 3-1 nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc. Ảnh: Nghi Thạo
Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được giảm lại so với 45 phút đầu tiên, một phần là do các cầu thủ đã thấm mệt khi thi đấu dưới trời nắng gắt. Khi hiệp 2 bắt đầu được chưa lâu, tiền vệ Môi Sê đã dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.
Việc mất Môi Sê phần nào khiến cho khâu kiểm soát bóng, cầm trịch ở tuyến giữa của U17 HAGL không còn tốt như ban đầu. Từ đó, các cầu thủ Bình Phước đã tận dụng để có bàn thắng gỡ hòa. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Nguyễn Tấn Phúc băng lên từ đường chuyền chọc khe rất tinh tế của đồng đội để một lần nữa san bằng cách biệt, tỷ số là 3-3.
Sau khi gỡ hòa, các cầu thủ U17 Bình Phước có lợi thế về tinh thần đã dâng lên tấn công như vũ bão, khiến vòng 16m50 của đội bóng phố núi không ít lần chao đảo. Tuy nhiên, các chân sút của đội Bình Phước không thể tận dụng thành công các cơ hội. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 3-3.
Ở lượt trận thứ 2, U17 HAGL sẽ đối đầu với U17 Sài Gòn vào 15 giờ 30, ngày 31.8 tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM).
Theo Nghi Thạo (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

(GLO)- Không chỉ giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và ý chí kỷ luật, Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường (xã Ia Krêl) còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, trong đó có những gương mặt xuất sắc khi theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

null