Sách sử cho bạn đọc trẻ - cánh cửa đã mở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sử Việt - 12 khúc tráng ca trở thành một hiện tượng xuất bản với hàng ngàn bản sách được bán hết chỉ trong vòng 1 buổi sáng, đồng thời tái bản ngay trong ngày đầu tiên ra mắt sách.

Điều đáng nói, đây là một cuốn sách viết về lịch sử, tác giả là một người trẻ và bạn đọc mua sách cũng là những người trẻ…

Nỗi lo từ một thành công

Sử Việt - 12 khúc tráng ca ra mắt chưa đầy 1 tuần đã trở thành một trong những tác phẩm văn học mang đề tài lịch sử thành công nhất hiện nay. Thế nhưng, sự thành công này cũng kéo theo nhiều nghi ngại. Nghi ngại về giá trị lịch sử của tác phẩm, nghi ngại về năng lực của tác giả - người trước đó chưa hề có kinh nghiệm viết sách. Tác phẩm gồm 12 khúc, tương ứng với 12 câu chuyện về các nhân vật trong tiến trình lịch sử dân tộc (thời kỳ phong kiến), 6 câu chuyện thời dựng nước và 6 câu chuyện về đấu tranh giữ nước. Không chỉ là những nhân vật đã rất nổi tiếng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…, tác giả còn nhắc đến những nhân vật hay những địa danh lịch sử ít được bạn đọc trẻ biết đến như Khúc Hạo, đầm Thị Nại, thành Bình Lỗ… Để thực hiện tác phẩm, tác giả trẻ Dũng Phan đã dựa các tài liệu lịch sử chính thống như Đại Nam thực lục, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, Hoàng Lê nhất thống chí, Lam Sơn thực lục… Nhưng có một chi tiết đáng chú ý là tác giả hầu như không tham vấn các nhà sử học với lý do như chính anh thừa nhận “…do sự khác biệt về khoảng cách giữa 2 thế hệ. Hơn nữa, cách viết sử của tôi và những người trẻ như tôi có phần khác so với cách viết sử của các bác”. Có thể nói, cách tiếp cận mang hơi thở tuổi trẻ của tác giả đã góp phần đưa bạn đọc trẻ đến với một tác phẩm lịch sử.

 

Bạn đọc trẻ tham dự buổi ra mắt sách sử Lĩnh Nam chích quái.
Bạn đọc trẻ tham dự buổi ra mắt sách sử Lĩnh Nam chích quái.

Cùng thời điểm với thành công của Sử Việt - 12 khúc tráng ca là một thành công cũng liên quan đến sách sử khác, cuốn Lĩnh Nam chích quái ấn bản có minh họa mới do NXB Kim Đồng thực hiện, nằm trong số sách chủ lực chào mừng 60 năm ngày thành lập NXB. Nguyên gốc là một tập hợp các truyền thuyết và cổ tích dân gian Việt Nam được biên soạn vào khoảng cuối đời nhà Trần. Ở ấn bản mới lần này, tác phẩm gây chú ý với một số lượng lớn tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long với nét minh họa vừa mang nét xưa lại vừa có phong cách hiện đại. Tác phẩm nhanh chóng tạo được sự thu hút với bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, nhờ tranh minh họa.

Tuy nhiên, đã xuất hiện điều tiếng xung quanh cả 2 cuốn sách trên cùng với một số tác phẩm lịch sử khác. Một nhà sử học nổi tiếng đã lên tiếng cảnh báo rằng, những câu chuyện huyền thoại, truyền thuyết như Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh… chỉ là dị bản đời thực của các danh nhân. Câu chuyện “cũng có giá trị nhưng chỉ ở một phần nào đó, bởi sự tưởng tượng dân gian này không phải là sử, không thể thay thế cho tác phẩm sử học đích thực”. Về giá trị lịch sử, có ý kiến: “Tác phẩm sử học nghiêm túc phải có đánh giá khoa học, có phê phán sử liệu, chứ không phải chỉ nhấc những thứ hay ho vào sách”.

Cả 2 NXB lớn nhất nhì cả nước chuyên về làm sách cho người trẻ là NXB Kim Đồng và NXB Trẻ đều có những bộ sách sử chính thống hướng đến bạn đọc trẻ như Lịch sử Việt Nam bằng tranh hay Truyện tranh lịch sử Việt Nam và đều không thực sự thành công dù đã đầu tư rất nhiều cả về tài chính lẫn tâm huyết. Một trong những lý do là 2 tác phẩm đều chưa thực sự thoát ra khỏi cách kể chuyện kiểu cũ, vốn không còn thu hút bạn đọc trẻ hiện nay.

Trên thực tế, sách lịch sử dành cho thiếu nhi, thiếu niên và cả những bạn đọc trẻ là một mảng sách rất thu hút, nếu tìm được hướng tiếp cận phù hợp. Bộ truyện tranh thành công nhất của Việt Nam hiện nay vẫn là bộ Thần đồng Đất Việt của Công ty Phan Thị với nội dung từ lịch sử dân tộc. Dù đến nay, do thiếu đi sự đột phá nên bộ truyện không còn sức hấp dẫn như trước nhưng đây vẫn là bộ truyện tranh nằm trong danh sách ăn khách nhất thị trường. Với bạn đọc thanh niên, bộ truyện tranh lịch sử Long Thần tướng lấy bối cảnh cuộc chiến chống quân Nguyên - Mông được xem là thu hút. Có thể nói, lịch sử đầy hào hùng, oanh liệt của dân tộc là một kho tàng không bao giờ cạn kiệt với những tác giả, nhất là tác giả trẻ hiện nay.

Tìm hướng đi mới

Sử Việt - 12 khúc tráng ca đã mang đến cho các tác giả trẻ một hướng sáng tác mới. Dựa vào sách sử có sẵn, tác giả xây dựng một khung tác phẩm, rồi thông qua trang mạng xã hội, cùng với bạn bè, những bạn đọc yêu sử trao đổi, thảo luận, tìm cách thể hiện hay nhất. Cách làm này đã từng được thực hiện với dòng sách văn học lãng mạn và mang đến thành công nhất định. Với sách sử, cách làm này còn góp phần giúp người sáng tác chọn lựa được lối viết phù hợp khi khung sườn gốc của tác phẩm không cần phải thay đổi.

Có thể nói với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tác phẩm lịch sử do người trẻ thực hiện, lịch sử dân tộc không còn là những trang sử khô khan, cứng ngắc, không còn là những tài liệu được cất kỹ trong các thư viện. Lịch sử dân tộc đang gần gũi hơn, đồng thời từ đó nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử đất nước của các bạn trẻ. Thế nhưng, viết sách về lịch sử không dễ dàng. Câu chuyện về một tác phẩm viết về anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với các chi tiết “đời thường” từng làm tác giả vất vả một thời gian. Đó là với tác giả nổi tiếng, còn với các tác giả trẻ, việc va chạm vào những vấn đề mang tính học thuật vẫn còn là nỗi ám ảnh. Chính vì vậy, tác phẩm sử cho người trẻ hiện vẫn tìm cách né tránh những vấn đề phức tạp, giống như Thần đồng Đất Việt (tuy lấy nhân vật có thật, sự kiện có thật, nhưng chuyển đổi thành nhân vật tưởng tượng); Long Thần Tướng chia thành 2 tuyến: tuyến lịch sử bám sát sử, tuyến hư cấu đưa vào các nhân vật khác; Hay như ấn bản mới Lĩnh Nam chích quái, nội dung giữ nguyên, chỉ làm mới hình minh họa. Ngay cả Sử Việt - 12 khúc tráng ca cũng né tránh việc nhận định mà dành điều đó cho bạn đọc.

Việc ngày càng có nhiều sách sử mang phong cách mới được xuất bản, cũng nảy sinh nhiều vấn đề, do sử liệu đôi khi có sự mâu thuẫn giữa các văn bản nên sách sử mới cũng mâu thuẫn với nhau. Nhiều bạn đọc trẻ đã bày tỏ sự băn khoăn, khi cùng viết về một sự kiện hay giai đoạn lịch sử nhưng một số cuốn sách đang có trên thị trường lại đưa ra những nhìn nhận khác nhau, thậm chí trái ngược. Đây không phải là vấn đề mà những tác giả trẻ dễ dàng giải quyết được, ngược lại nếu không khéo, còn bị cuốn vào những vấn đề phức tạp của lịch sử một cách không cần thiết. Tại buổi tọa đàm về sách sử cho người trẻ vừa được tổ chức, Tiến sĩ Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu cho rằng: “Cùng với việc xây dựng một thế hệ phụ huynh giáo dục cho con em tình yêu lịch sử, cần có một đội ngũ viết sách sử cho đại chúng. Các nhà xuất bản nên cố gắng khuyến khích người viết sách sử viết sao cho gần gũi, dễ hiểu”.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.