Rộn ràng cung đường chạy trên vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 18-8, hơn 1.100 chân chạy trong cả nước đã cùng sải bước chân tại giải chạy An Khê Half Marathon 2024-Theo bước chân thần tốc. Tất cả đều hào hứng khi được trải nghiệm cung đường đầy thơ mộng của vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo giàu bản sắc văn hóa, lịch sử.

An Khê mở hội

Sau rất nhiều chờ đợi của những người yêu chạy bộ tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) thì thị xã cửa ngõ phía Đông của tỉnh cũng có một giải chạy bán marathon được tổ chức với quy mô lớn.

Hơn 1.100 VĐV tranh tài tại giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Hơn 1.100 VĐV tranh tài tại giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu năm nay ghi nhận sự đột phá của phong trào chạy bộ tại thủ phủ khu vực phía Đông tỉnh khi có sự tham gia của hơn 1.100 vận động viên (VĐV) tranh tài. So với các giải Việt dã truyền thống do địa phương này tổ chức thì đây là con số VĐV khổng lồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tham gia giải ở cự ly 21km. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tham gia giải ở cự ly 21km. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, không chỉ giới hạn ở các cự ly ngắn, giải năm nay Ban tổ chức đã mở 3 cự ly gồm 5km, 15km và 21km. Đây là một sự đổi mới tích cực của những người làm thể thao tại thị xã An Khê để đáp ứng với xu thế mới trong làng chạy bộ.

Ngay từ tờ mờ sáng, đông đảo runner đã tập trung tại cổng xuất phát trước cổng chính của Hội trường trực tuyến thị xã nằm trên đường Hoàng Hoa Thám để khởi động. Đúng 5 giờ, giải chạy chính thức khởi tranh với cự ly 21km. Cự ly 15km xuất phát vào lúc 5 giờ 15 phút và cự ly 5km xuất phát vào lúc 5 giờ 30 phút.

Các VĐV được trải nghiệm cung đường vành đai phía Bắc của thị xã An Khê. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV được trải nghiệm cung đường vành đai phía Bắc của thị xã An Khê. Ảnh: Văn Ngọc

Bầu không khí mà các chân chạy đã tạo ra khiến cho An Khê có một ngày chủ nhật vô cùng rộn rã. Khắp các tuyến đường, nhiều người dân của thị xã đã đổ ra 2 bên để cổ vũ cho các VĐV nhằm tiếp sức cho họ chinh phục cung đường.

Cung đường của giải chạy đi qua cánh đồng điện gió đẹp thơ mộng. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường của giải chạy đi qua cánh đồng điện gió đẹp thơ mộng. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Nguyễn Thị Sen (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) bày tỏ: “Lần đầu tiên ở thị xã An Khê có một sự kiện thể thao đông người đến như vậy. Nhiều người ở khắp các nơi cũng đổ về đây để tham gia chạy, có người rủ cả gia đình cùng chạy. Có lẽ, tôi cũng sẽ sắm một đôi giày tập chạy bộ để giải năm sau có thể tham gia cùng mọi người”.

Màn hóa trang độc đáo của các chân chạy đến từ An Khê. Ảnh: Văn Ngọc

Màn hóa trang độc đáo của các chân chạy đến từ An Khê. Ảnh: Văn Ngọc

Với cự ly 5km, các VĐV hầu hết chỉ chạy trên các tuyến đường nội thị trong khi đó cự ly 15km và 21km được trông chờ hơn cả khi lần đầu tiên khai thác tuyến đường vành đai phía Bắc với cảnh quan thơ mộng.

Bởi vậy, các runner đều tỏ ra hào hứng khi được tận hưởng cảm giác chạy trên những cung đường hoàn toàn mới lạ với những cánh đồng xanh ngát và những trụ điện gió sừng sững mà hiếm nơi nào có được.

Gay cấn trên đường đua

Không chỉ chạy để tận hưởng, cuộc tranh tài ở các cự ly cũng diễn ra hết sức gay cấn và quyết liệt. Đặc biệt trong bối cảnh giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều runner nổi danh trong làng chạy bộ trong và ngoài tỉnh.

Cung đường giải chạy năm nay mang nhiều thử thách với các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường giải chạy năm nay mang nhiều thử thách với các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Ở cự ly 21km của nữ, 2 nữ VĐV Nguyễn Thị Thảo (huyện Mang Yang) và Nguyễn Thị Duyên (huyện Krông Pa) đã cống hiến một màn rượt đuổi hấp dẫn. Trong suốt hầu hết chiều dài cung đường, cả 2 bám đuổi nhau sát sao và phải đến khoảng km thứ 19, chân chạy đến từ vùng chảo lửa Krông Pa mới có thể thực sự bứt lên và cán đích ở vị trí số 1.

VĐV Trịnh Minh Tâm "một mình một ngựa" ở cự ly 21 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Trịnh Minh Tâm "một mình một ngựa" ở cự ly 21 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

Ở nội dung dành cho nam, VĐV Trịnh Minh Tâm (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) đã thể hiện sự vượt trội khi có những sải chân thần tốc dù cung đường có nhiều thử thách. Chân chạy SN 2003 “một mình một ngựa” trên đường chạy và về đích với thành tích 1 giờ 15 phút.

“Đường chạy giải năm nay thực sự là một thử thách lớn với chúng tôi khi có liên tiếp những con dốc khá dài lên xuống liên tục. Nhưng đó cũng là một trải nghiệm tốt với tôi khi hỗ trợ cho các bài tập thể lực. Một điểm cộng lớn ở đường chạy này là khung cảnh rất đẹp, hùng vĩ khiến cho các VĐV cảm thấy rất phấn khích khi được khám phá”- anh Tâm chia sẻ.

Các VĐV đến từ Bình Định phấn khích khi về đích. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV đến từ Bình Định phấn khích khi về đích. Ảnh: Văn Ngọc

Với cự ly 15km cũng xuất hiện những cái tên đã nhiều lần “đứng bục” tại các giải chạy. Ở nội dung của nữ, chân chạy đến từ TP. Pleiku Phan Thị Tường Vy đã thêm một lần giành vị trí số 1 ở một giải chạy trong tỉnh. Dù bị đối thủ Nguyễn Diệu đeo bám khá quyết liệt đến những km cuối cùng, song Tường Vy vẫn duy trì sải chân dẻo dai của mình và cán đích trước đối thủ chỉ trong khoảng 10 bước chân.

Với nội dung 15km nam, VĐV trẻ đến từ đội năng khiếu Điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh là Trần Minh Tú (SN 2009) đã có màn bứt tốc từ những km đầu tiên để bỏ xa các đàn anh. Dù trải qua nhiều cung đường dốc nhưng chân chạy trẻ vẫn duy trì những bước chân đều đặn để có được vị trí số 1.

Các nữ runner hào hứng check in trên đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các nữ runner hào hứng check in trên đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 vị trí về đích đầu tiên ở từng cự ly. Cụ thể, giải nhất cho cự ly 5km trị giá 1,5 triệu đồng; cự ly 15km là 2 triệu đồng và cự ly 21km là 3 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các giải phụ như giải VĐV nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất về đích ở từng cự ly nam-nữ và giải cặp vợ chồng cùng tham gia hoàn thành cự ly.

Ban tổ chức trao giải cho 10 vị trí đầu tiên ở từng cự ly. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho 10 vị trí đầu tiên ở từng cự ly. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp với các runner và đặc biệt là UBND thị xã An Khê. Đây là cơ hội lớn cho thị xã An Khê quảng bá lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch của địa phương đến với người dân và du khách.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải đã diễn ra thành công tốt đẹp từ công tác tổ chức, an ninh, y tế…đều được các đơn vị phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn quảng bá lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch của An Khê đến với người dân và du khách. Với hiệu ứng của giải đấu năm nay, hy vọng các giải đấu tiếp theo sẽ diễn ra với quy mô, chất lượng cao hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

null