Vòng loại bảng C Giải U21 Quốc gia: U21 HAGL ngậm ngùi dừng bước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã có những phút thi đấu bùng nổ để cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, nhưng U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải dừng bước đầy cay đắng khi gục ngã ở những phút cuối cùng. 
U21 HAGL bước vào cuộc đấu với U21 Sông Lam Nghệ An (SLNA) với quyết tâm cao trên hành trình nuôi tham vọng ở Giải U21 Quốc gia 2020. Với đội hình có nhiều “ngôi sao” ở lứa tuổi U21, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Dương Minh Ninh thật khó có thể chấp nhận dừng bước ở vòng loại được tổ chức tại sân nhà. Đặc biệt, Ban tổ chức đã quyết định thay đổi địa điểm thi đấu từ sân Pleiku sang Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng khiến cho đội chủ nhà nắm không ít lợi thế. 
Trong khi đó, U21 SLNA ngoài chất lượng chuyên môn, họ luôn được đánh giá cao về tinh thần thi đấu. Khi bị dồn vào thế buộc phải thắng, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng hứa hẹn sẽ chơi “tất tay” để định đoạt chiếc vé vào vòng chung kết.
Thực tế, U21 SLNA đã nhập cuộc đầy hứng khởi với khát khao sẽ lách qua khe cửa hẹp. Đội khách sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi lấn lướt trước U21 HAGL trong ngày mà HLV Dương Minh Ninh có những sự thay đổi về nhân sự. Những cái tên như: Trung Nguyên, Đình Lâm đã được lựa chọn trong đội hình xuất phát. 
Cầu thủ U21 HAGL (bìa trái) trong trận đấu gặp U21 SLNA. Ảnh: Minh Trần
Cầu thủ U21 HAGL (áo xanh) trong trận đấu gặp U21 SLNA. Ảnh: Minh Trần
Tuy nhiên, khi sự thay đổi của chiến lược gia giàu kinh nghiệm này chưa tạo ra sự khác biệt thì họ đã phải trả giá cho sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự. Phút 27, hậu vệ Du Học có pha phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm và trọng tài chính Trần Văn Lập đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 m. Ngọc Ánh là người đã dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Đình Long của U21 HAGL để mở tỷ số 1-0 cho đội khách. 
Bị dẫn trước, U21 HAGL vẫn không có quá nhiều cơ hội phản kháng. Các mũi tấn công của đội chủ nhà dễ dàng bị bẻ gãy trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương. Trước thế trận có phần lép vế hơn, U21 HAGL bất ngờ có bàn thắng đến từ Minh Bình trong một pha phạt góc ở phút 44. Tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam đã có pha bật cao hơn tất cả để ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 1-1 cho U21 HAGL. 
Tưởng chừng bàn thắng trong thời khắc nhạy cảm đó sẽ mang lại bước ngoặt giúp U21 HAGL tự tin thì họ lại phải nhận gáo nước lạnh ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2. Cũng từ một pha không chiến sau cú đá phạt góc, trung vệ Thành Long của U21 SLNA đã có pha đánh đầu chuẩn xác đưa bóng về góc xa nâng tỷ số lên 2-1. Với kết quả này, U21 HAGL chắc chắn sẽ bị loại nên HLV Dương Minh Ninh đã có những sự thay đổi người làm mới hàng công hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 2. 
U21 HAGL (phải) đã phải dừng bước ngay từ vòng loại Ảnh Minh Trần
U21 HAGL (áo xanh) đã phải dừng bước ngay từ vòng loại. Ảnh: Minh Trần
U21 HAGL đã đẩy cao tốc độ trận đấu khi đối thủ có phần chững lại chơi tập trung ở phần sân nhà. Và những nỗ lực hãm thành liên tiếp của đội bóng Phố núi đã được đền đáp. Phút 62, U21 HAGL có pha phối hợp sắc nét và Hữu Phước đã có pha bứt tốc rồi căng ngang thuận lợi cho Văn Văn đệm bóng ghi bàn 2-2. 
Không còn gì để mất, HLV Đinh Văn Dũng đã “xua” quân tràn sang phần sân của đội bóng Phố núi chơi tấn công tổng lực. Trước những áp lực liên tiếp đến từ U21 SLNA, hàng thủ U21 HAGL tiếp tục để lộ ra điểm yếu.
Phút 85, thủ thành Đình Long trong một pha lao ra truy cản đã phạm lỗi với tiền đạo đối phương khiến trọng tài tiếp tục thổi phạt 11 m cho U21 SLNA. Tiền vệ Mạnh Quỳnh đã là người dứt điểm gọn ghẽ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của trận đấu. 
Thua cuộc sát nút đầy cay đắng, U21 HAGL đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chơi ở vòng chung kết cùng với U21 Công an nhân dân. Bởi ở trận đấu cùng giờ, U21 Công an nhân dân đã giành ngôi nhất bảng sau khi vượt qua U21 Tây Ninh với tỷ số 1-0. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

(GLO)- Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì tập luyện, thu hút thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng.

null