Pleiku: Gần 100 trẻ Trường mầm non Hoa Mai trải nghiệm làm gốm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-3, Trường Mầm non Hoa Mai (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức cho gần 100 trẻ khối lớp 4-5 tuổi và lớp 5-6 tuổi tham gia hoạt động trải nghiệm làm gốm, giúp các bé có tiết học ngoại khóa sống động và những bài học bổ ích.

Hoạt động trải nghiệm được tổ chức tại quán Diêu Coffee (tổ 6, phường Hội Phú, TP. Pleiku). Trong buổi trải nghiệm, các bé được các nghệ nhân của quán Diêu Coffee phối hợp với các thầy cô hướng dẫn các bước làm gốm như: Thao tác nhào đất, tạo hình cơ bản, chỉnh sửa các chi tiết để hoàn thiện sản phẩm...

Sau khi tạo được hình dáng cơ bản, các bé tiếp tục học cách dùng tay và dụng cụ để nắn chỉnh, làm mịn bề mặt, đồng thời thêm những chi tiết trang trí theo trí tưởng tượng, sáng tạo của riêng mình như: tạo hình con vật, các loại bát, chén, cốc đơn giản.

20250328-093620.jpg
Các bé hào hứng với hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Ảnh: Ngọc Duy

Đặc biệt, trong quá trình làm gốm, các nghệ nhân của quán và thầy cô không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, mà còn lồng ghép những câu chuyện thú vị về nghề gốm, quá trình làm ra một sản phẩm gốm hoàn chỉnh. Các câu chuyện thầy cô và nghệ nhân chia sẻ giúp các bé biết được để có một món đồ gốm đẹp, ngoài công đoạn tạo hình, sản phẩm còn phải trải qua quá trình phơi khô, nung trong lò ở nhiệt độ cao để có độ bền chắc.

20250328-084423.jpg
Buổi trải nghiệm không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các bé rèn luyện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tư duy sáng tạo. Ảnh: Ngọc Duy

Được biết, hoạt động trải nghiệm này được Trường Mầm non Hoa Mai tổ chức thường xuyên nhằm giúp các bé có cơ hội trải nghiệm, sáng tạo và làm ra những sản phẩm gốm theo trí tưởng tượng của mình. Thông qua hoạt động thực tế, các bé không chỉ rèn luyện sự khéo léo của đôi tay mà còn phát triển tư duy sáng tạo, tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ trong từng thao tác. Đây cũng là cơ hội để các bé làm quen với nghệ thuật làm gốm, một nghề truyền thống của Việt Nam.

Clip: Các bé hào hứng tham gia trải nghiệm làm gốm. Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

null