Phố núi rộn ràng trước trận chung kết AFF cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hòa chung với không khí nô nức của cả nước để đón chờ trận chung kết lịch sử, Phố núi Pleiku cũng đã sẵn sàng để đón chào nhà tân vô địch AFF Cup 2018. 
Trước thềm trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, không khí tại Pleiku đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành lợi thế lớn trên sân khách ở  lượt đi. Tỷ số 2-2 trên đất khách đang khiến cánh cửa đoạt chiếc Cúp vàng lần thứ 2 mở toang. Sau 10 năm, người hâm mộ Việt Nam một lần nữa đứng trước cơ hội được đắm chìm trong bầu không khí bùng nổ khi đội tuyển của chúng ta trở thành “nhà vua” của khu vực Đông Nam Á. 
Người hâm mộ nô nức đi chọn cho mình những dụng cụ để cổ vũ. Ảnh: Văn Ngọc
Người hâm mộ nô nức đi chọn cho mình những dụng cụ để cổ vũ. Ảnh: Văn Ngọc
Chính vì vậy, các dịch vụ đồng hành cùng AFF Cup 2018 tại TP. Pleiku đang nở rộ. Đặc biệt tại các quán bia, nhiều cửa hàng đã tạo những chương trình hấp dẫn khách hàng để các khán giả có thể vừa thưởng thức bia vừa cổ vũ cho đội tuyển. Anh Lê Quốc Trung-chủ quán Trung Nguyên Garden trên đường Đinh Tiên Hoàng hồ hởi: “Ngay từ những ngày đầu của giải đấu, quán đã thiết kế các chương trình đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Ở trận chung kết này, quán sẽ có chương trình dự đoán tỷ số trúng thưởng, tạo không gian tuyệt vời với màn hình Led 100 inch cho các thực khách có thể quây quần để hướng về các cầu thủ, đón chờ họ nâng cao chiếc Cúp”. Cũng theo anh Trung, hiện 300 suất tại Trung Nguyên Garden đã được khách hàng đặt kín để sẵn sàng cho trận chung kết. 
 Các quán bia tung ra nhiều chương trình khuyến mại để đồng hành cùng đội tuyển. Ảnh: Văn Ngọc
Các quán bia tung ra nhiều chương trình khuyến mại để đồng hành cùng đội tuyển. Ảnh: Văn Ngọc
Trên các con đường, các quán cà phê được xem là thủ phủ của “giới mộ điệu” cũng đã được trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị cho trận chung kết lượt về. Chị Nguyễn Thanh Hằng-chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku cho biết: “Từ khi HLV người Hàn Quốc lên dẫn dắt, các cầu thủ Việt Nam đá rất hay và nhiều lần tạo được kỳ tích. Hy vọng hôm nay đội tuyển của chúng ta sẽ lên ngôi sau 10 năm chờ đợi. Tôi đã chuẩn bị nhiều cờ, băng quấn và miếng dán để các khách hàng có thể đến xem, cổ vũ, tạo bầu không khí náo nhiệt tiếp sức từ xa cho các tuyển thủ”. 
Đường phố Pleiku rực một màu đỏ để cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc
Đường phố Pleiku rực một màu đỏ để cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc
 Những chiếc áo được bán có giá từ 60 ngàn đồng. Ảnh: Văn Ngọc
Những chiếc áo được bán có giá từ 60 ngàn đồng. Ảnh: Văn Ngọc
Để phục vụ những khán giả cuồng nhiệt ở Pleiku, nhiều điểm bán hàng cố định cũng như lưu động đã “mọc” lên để phân phối các dụng cụ cổ động như áo, băng rôn, miếng dán, kèn…Các mặt hàng này đang có một sức mua lớn từ người hâm mộ với giá cả tương đối hợp lý. Một chiếc kèn vuvuzela được bán với giá từ 20-50 ngàn đồng, áo cổ động từ 50-100 ngàn đồng, khăn quấn từ 10-15 ngàn đồng…Anh Trần Văn Quyết (trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) chia sẻ: “Con trai tôi năm nay mới 6 tuổi nhưng rất thích xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hôm nay cháu một mực xin bố mua cho áo, miếng dán, kèn để cổ vũ cho các cầu thủ qua tivi. Lâu lắm rồi mới có một dịp như thế này nên tôi cũng sẵn sàng “đầu tư” cho cháu”. 
 Đông đảo người dân Pleiku đi mua áo, băng rôn cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: Văn Ngọc
Đông đảo người dân Pleiku đi mua áo, băng rôn cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: Văn Ngọc
Càng về chiều, không khí tại Phố núi càng trở nên rộn ràng. Khắp đường phố đang được phủ dần bởi một màu đỏ. Người dân rõ ràng đang sống trong bầu không khí của một ngày hội. Lực lượng Công an TP. Pleiku vì thế cũng đã sẵn sàng chuẩn bị phương án để đón chờ một trận chung kết trong vui tươi và an toàn. Theo tin từ Công an TP. Pleiku, đơn vị này đã bố trí các lực lượng nghiệp vụ để đối phó với mọi tình huống. Đặc biệt là nếu đội tuyển Việt Nam vô địch, lượng người đổ ra đường ăn mừng chức vô địch đông đảo, Công an TP. Pleiku đã có phương án đảm bảo an toàn giao thông. 
Lê Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null