Những người thầm lặng giúp đời: Nữ cán bộ cảm hóa người lầm lỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quan tâm, động viên những người vừa ra tù, tìm mạnh thường quân hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn... là những việc làm hằng ngày của 2 nữ cán bộ được lòng dân ở TP HCM
"Những lúc thật sự bế tắc, người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là cô Hải" - một người dân ở hẻm 59, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM nói về bà Lê Thị Hải (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, Tổ trưởng Tổ dân phố 24, khu phố 2, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).
Dân quý, dân tin
Theo bà Hải mang các túi quà đến những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong phường, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe tiếng gọi vọng theo: "Chào cô Hải!", "Cô Hải đi đâu đấy?", "Hôm nay cô Hải không ghé nhà tôi chơi à?". Nhiều người choàng vai, bá cổ bà đầy thân tình. Dường như ở phường Nguyễn Thái Bình, người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh nữ cán bộ Lê Thị Hải năng nổ, nhiệt tình.
Hai tay khệ nệ cầm quà, bà Hải niềm nở dừng lại chào hỏi những người từng được bà giúp đỡ không những về vật chất mà còn cả tinh thần. Gia đình ai bế tắc, khó khăn, bà đều sẵn sàng xuống tận nơi động viên, hỗ trợ hết khả năng. Xong việc, bà lại đi vận động những người khác cùng giúp đỡ.
 
Bà Lê Thị Hải (bìa trái) tặng quà cho một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: THU TRANG
Dừng chân ở hẻm 59 Nguyễn Thái Bình, bà Hải mang cho bà Nguyễn Thị Hoa túi quà. Chỉ đơn giản là chai nước mắm, ít ký gạo và vài loại thực phẩm nhưng toàn là đồ dùng thiết yếu với người phụ nữ đơn chiếc, bệnh tật này. Khó khăn hơn phải kể đến trường hợp của gia đình bà Phan Thị Bích Duyên. Hai chị em đều bị đột quỵ, nằm liệt một chỗ. Cách đây không lâu, chị bà qua đời, một mình bà sống quạnh quẽ trong căn nhà tình thương rộng chưa đến 2 m, nhờ người anh ruột chăm lo. Trừ những lúc ngây dại, khi tỉnh táo, bà vẫn nhận ra người thường xuyên lui tới giúp đỡ mình, khi thì nước mắt lưng tròng, khi thì khúc khích cười: "Cô Hải, cảm ơn cô Hải!".
Với bà Hải, làm việc thiện cũng tự nhiên như cuộc sống hằng ngày. Tất cả đều xuất phát từ sự đồng cảm với khó khăn, vất vả của những người xung quanh. Từ ngày làm công tác Hội Chữ thập đỏ, quan tâm, gần gũi với cuộc sống của người dân, bà hiểu họ cần gì và nên giúp đỡ như thế nào.
Người cán bộ phường này còn nắm rõ tình hình sức khỏe của người dân. Thấy nhiều người mắt kém, thị lực hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống, bà ghi lại danh sách, sau đó kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức nhân đạo xã hội hỗ trợ mổ mắt cho họ. Riêng năm 2018, bà Hải đã hỗ trợ được 5 trường hợp mổ mắt cho người nghèo.
Bà Lê Thị Hiền, Bí thư Chi bộ 2a, khu phố 2, kể rằng khi mới về khu phố 2 công tác, có những lần bà quay lại cơ quan lúc 21 giờ do quên tài liệu, ngó qua phòng bà Hải vẫn thấy đèn sáng. Bà Hải đang nói chuyện hòa giải cho một trường hợp mâu thuẫn trong khu phố. "Cô Hải là người rất tâm huyết, làm việc hết mình, luôn mong điều tốt đẹp cho người dân các khu phố" - bà Hiền nhận xét.
Giúp đỡ nhiều người hoàn lương
Một nữ cán bộ khác rất được dân thương là bà Mã Thị Đan Phượng (Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố, Ủy ban MTTQ phường 9, quận 4, TP HCM). Nhiều năm nay, bà luôn tích cực tham gia quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi bằng những việc làm hết sức cụ thể như: Thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ họ tiến bộ, có việc làm ổn định.
Anh H. sống ở phường 9, phạm tội đã ra tù được 2 năm. Khi mới ra tù, cuộc sống của anh rất khó khăn, không có việc làm, gia đình có mẹ già cần chăm sóc. Trường hợp của anh H. được giao về cho Hội Cựu chiến binh.
Hội Cựu chiến binh giới thiệu công việc bốc vác nhưng do sức khỏe của anh còn yếu nên anh không đáp ứng được. Mới đầu, anh H. rất buồn, chỉ ngồi một mình ở nhà. Cuộc sống của anh nhờ vào hàng ăn buổi sáng của mẹ và dì. Không lâu sau đó, anh được bà Phượng giúp tìm được một công việc nhẹ với mức lương trung bình
 
Bà Mã Thị Đan Phượng nhiều năm nay dạy học miễn phí cho các em nhỏ trong khu phố Ảnh: Ý Linh
Sau đó, bà Phượng còn vận động mạnh thường quân mua BHYT cho mẹ anh. Nhờ vậy, gia đình đỡ vất vả mỗi khi mẹ anh phải đi viện. Nhiều lần đến hỏi han, động viên, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Phượng đã tìm kiếm mạnh thường quân giúp đỡ gia đình 40 triệu đồng để nâng móng sửa nền nhà.
Còn L.N.T (SN 1986; ngụ tổ 28, phường 9, quận 4) mới ra tù, được bà Phượng xin cho làm đóng đế giày dép tại một tiệm giày dép ở xóm Chiếu, phường 9, quận 4. Hiện anh T. đã có cuộc sống ổn định, lấy vợ và sinh con.
Lúc anh mới ra trại, bà Phượng thường xuyên gặp rồi nói chuyện, động viên và giúp kiếm việc làm. Đi làm bận rộn, anh không có thời gian để giao du với nhóm nghiện ngập. Sau đó, anh tham gia vào một số phong trào của khu phố. Mọi người khu phố nhìn anh thiện cảm hơn, khác lúc khi anh mới ra tù, nhiều người không dám nói chuyện.
Theo bà Mã Thị Đan Phượng, bà cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi trở lại cộng đồng bằng cả tấm lòng chứ không phải trách nhiệm được giao. "Nếu như tất cả mọi người thấy người ra tù rồi nhìn họ, đối xử với họ như những con người khác biệt, khinh miệt họ hay sợ họ thì họ sẽ rất dễ nghĩ tiêu cực và lại làm những việc phạm pháp. Chính vì thế tôi coi họ, nói chuyện với họ như một người bình thường, rồi thường xuyên thăm hỏi nên họ cởi mở với mình. Đối với những trường hợp khó khăn, tôi nhờ bạn bè là những người có điều kiện về kinh tế cũng là những mạnh thường quân, tới tận nơi để chứng kiến hoàn cảnh và giúp đỡ họ" - bà Phượng chia sẻ. 
Cũng là một mạnh thường quân
Mỗi quý, bà Lê Thị Hải còn phối hợp với trạm y tế hỗ trợ cho các bệnh nhân lao và tâm thần nhẹ. Bà cũng là một mạnh thường quân trực tiếp, bền bỉ nhất. Đến thời điểm này, bà đã vận động được 585 trường hợp tham gia hiến máu; hòa giải thành công 12 trường hợp mâu thuẫn.
Thu Trang-Ý Linh (Người Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

null