Những bông hoa trong vườn Bác - Bài 1: Nỗ lực cho những khát khao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thường xuyên có sức lan toả sâu rộng trong tuổi trẻ tỉnh Nghệ An.

Những Đảng viên trẻ xuất sắc, “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” … xuất hiện nhiều hơn. Năm 2024, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã khen thưởng 19 cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Họ là những người trẻ xuất sắc trong công việc, nhiệt huyết, xung kích trong các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng.

Gặp Mạc Lương Hà Anh (sinh năm 2006) sau khi em vừa đoạt giải cao tại Cuộc thi “Biên cương quê hương tôi” do Đoàn trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tổ chức, điều khiến chúng tôi ấn tượng về nữ sinh đến từ huyện biên giới Tương Dương này chính là tư chất thông minh, tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn- Hội tổ chức. Năm 2024, Mạc Lương Hà Anh được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

Niềm say mê

Thầy Trần Đình Huy - Bí thư Đoàn trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An cho biết, em Mạc Lương Hà Anh (học sinh lớp 12) có thành tích học tập “đáng nể” khi liên tiếp giành các giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm 2022-2023: danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trường; Huy chương vàng Cuộc thi sáng chế Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh sáng chế Thế giới WICO, được Hội Vật lý Việt Nam vinh danh tại Thủ đô Hà Nội. Em còn gặt hái nhiều giải cao tại các Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Hành vi. Năm 2023-2024, em đã đoạt giải nhì môn Ngữ văn cấp tỉnh.

Mạc Lương Hà Anh cùng bạn học xuất sắc giành Huy chương Vàng và Giải đặc biệt kì thi Olympic phát minh và sáng chế thế giới, được tổ chức tại Hàn Quốc

Mạc Lương Hà Anh cùng bạn học xuất sắc giành Huy chương Vàng và Giải đặc biệt kì thi Olympic phát minh và sáng chế thế giới, được tổ chức tại Hàn Quốc

Mạc Lương Hà Anh còn là thành viên chủ chốt, nằm trong Ban chủ nhiệm (BCN) của nhiều câu lạc bộ trong trường như BCN CLB truyền thông EMC; BCN CLB Nghệ Thuật dân tộc EAC; BCN CLB văn học… Hà Anh cho hay, được sinh hoạt trong các câu lạc bộ đã tiếp thêm năng lượng để em có thể phát triển tối đa nội lực của bản thân. “Em sinh ra tại mảnh đất rẻo cao Tương Dương, quen với cuộc sống nơi thôn bản, nên khi phải rời xa bố mẹ và những người thân quen để xuống thành phố Vinh học tập thì bản thân đã phải đối mặt với những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Thế nhưng, được sự đồng hành, động viên của cô giáo chủ nhiệm và thầy Trần Đình Huy- Bí thư Đoàn trường, em đã dần thích nghi với môi trường học tập mới”, Hà Anh tâm sự.

Hà Anh được vinh danh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc

Hà Anh được vinh danh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc

Theo Hà Anh, dù ở câu lạc bộ nào, em cũng cố gắng tiếp cận làm quen và lên kế hoạch cụ thể cho bản thân, để thời gian hoạt động ở các Ban không ảnh hưởng đến học tập. Khi được tín nhiệm bầu làm Trưởng một số Ban, em cũng mạnh dạn tham mưu cho BCH Đoàn trường, BCN CLB bình bầu một số bạn vào các vị trí phù hợp với sở trường, năng khiếu, để các bạn mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động của CLB, của Đoàn và của khối, lớp… để tạo nên sức mạnh tập thể.

“Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình một cách sống”. Cuộc sống đã không dành sự may mắn với các bạn nhỏ các bản làng vùng sâu, vùng xa nhưng chúng ta có thể bù đắp những thiệt thòi ấy bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, quan tâm chân thành nhất”.

Em Mạc Lương Hà Anh

Trong đó, việc thành lập và duy trì hoạt động CLB nghệ thuật dân tộc, gọi là câu lạc bộ EAC (viết tắt của chữ Ethnic Art Club), được thành lập nhằm tạo sân chơi để học sinh phát triển năng khiếu, giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa, góp phần vào thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh dân tộc thiểu số phát triển toàn diện. Bởi đa phần học sinh của trường THPT DTNT tỉnh là con em đồng bào dân tộc thiểu số như: Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu, Tày Pọong, Kinh..., nên việc gìn giữ và phát huy giá trị, sự giao thoa bản sắc văn hóa các dân tộc với nhau là rất quan trọng, cần thiết.

Kế thừa đề tài khoa học giành giải Nhất cấp tỉnh của một bạn trong nhóm, với dự án “Nghiên cứu quy trình sản xuất vải từ một số loại cây nông nghiệp”, Hà Anh tiếp tục phát triển đề tài, nâng tầm dự án đem đến cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế 2023 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc và giành được Huy chương Vàng.

Hạt nhân lan tỏa

Hà Anh (áo đen giữa) tham gia chương trình Xuân yêu thương hướng tới các em nhỏ vùng cao

Hà Anh (áo đen giữa) tham gia chương trình Xuân yêu thương hướng tới các em nhỏ vùng cao

Mạc Lương Hà Anh là thành viên năng động, tham gia các hoạt động cùng Đoàn trường, quyên góp được hàng trăm cặp sách và dụng cụ học tập trong chương trình thiện nguyện tại huyện vùng cao Con Cuông. Em cũng đã đứng ra quyên góp áo phao tặng bà con ngư dân miền biển tại huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Hà Anh còn là nhân tố tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ hướng về các gia đình học sinh ở các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, hàng chục triệu đồng đã đến với bà con khó khăn vùng lũ.

“Cho dù đó chưa phải là số tiền quá lớn, nhưng với tâm thế là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì đó là tất cả tâm huyết, tình yêu thương mà em muốn dành cho những hoàn cảnh, con người ở vùng thiên tai. Ngoài ra, vào mỗi dịp hè, em tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác với Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương nơi gia đình em sinh sống”, Hà Anh cho biết. Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện này, Hà anh bộc bạch: “Từ bé, trong mỗi lần theo bố mẹ về bản, điều mà em cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc trong từng ánh mắt, từng nụ cười của các em mỗi khi nhận món quà nho nhỏ. Lúc đó em luôn ao ước mình lớn thật nhanh, có được kiến thức, có được hành động lan tỏa, để mai sau quay về bản, góp phần đưa quê hương ngày một phát triển hơn”.

Liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và còn là đoàn viên xuất sắc, năng động, sôi nổi trong các hoạt động của Đoàn trường, Hà Anh được thầy cô yêu, bạn mến. Em đã nhận được nhiều khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An. Năm 2024, Mạc Lương Hà Anh được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null