Người trẻ lấy binh làm nghiệp - Kỳ cuối: Mở hướng tương lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

10 năm “tầm sư học đạo” tại Nhật Bản và thông thuộc hai ngoại ngữ (tiếng Nhật và tiếng Anh), Đại úy Phùng Như Hải hiện là một trong những người trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Quân đội, với nhiều đề tài nghiên cứu mở ra hướng đi tương lai.

Tới Nhật Bản “tầm sư” học AI

Là á khoa đầu vào của Học viện Kỹ thuật Quân sự, sau hơn 6 tháng nhập học, tháng 3/2010, cậu học viên sinh năm 1991 được lựa chọn cử sang Nhật Bản để tích lũy những kiến thức hữu ích phục vụ cho Quân đội và đất nước.

Đại úy Phùng Như Hải kể: Nơi anh theo học là Đại học Phòng vệ Nhật Bản nằm trên một ngọn núi thuộc thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Đây là nơi đào tạo sĩ quan đại học cho Lục quân, Hải quân và Không quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Những ngày tháng ở đây đã mang lại cho anh rất nhiều điều bổ ích.

Để có thể tự tin hòa nhập với môi trường khắc nghiệt này, ngay từ năm đầu ở đất nước Mặt Trời mọc, Phùng Như Hải đã nỗ lực học tiếng Nhật để làm “đòn bẩy” cho quá trình học tập sau này. Qua quá trình rèn luyện, anh không chỉ cải thiện khả năng nghe, giao tiếp mà còn bắt đầu yêu thích ngôn ngữ này. Thành quả lớn nhất là anh không chỉ nằm trong danh sách du học sinh đạt điểm cao mà còn cảm thấy tự tin, sẵn sàng bước vào học tập chính thức sau một năm học tiếng Nhật với những thử thách mới đang chờ phía trước.

Sau khi hoàn thành chương trình học cơ bản, Phùng Như Hải bước vào các môn chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) như lập trình, tư duy logic, lý thuyết trò chơi… Đến cuối năm học thứ ba (năm 2013), anh phải đưa ra quyết định quan trọng là lựa chọn phòng nghiên cứu để thực hiện các nghiên cứu khoa học và viết đồ án tốt nghiệp.

“Tôi có ba sự lựa chọn, gồm nghiên cứu về robot với nhiều thiết bị hiện đại, nghiên cứu toán học mang tính hàn lâm, phù hợp với thế mạnh toán học của tôi hoặc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI). Khi đó, khái niệm về AI ở Việt Nam là điều khá mới. Sau khi tham quan và lắng nghe các thầy giới thiệu, tôi cảm thấy hứng thú mạnh mẽ với hướng nghiên cứu AI - một lĩnh vực rất mới và hứa hẹn nhiều ứng dụng thực tiễn vượt xa khỏi phạm vi nghiên cứu học thuật thuần túy”, Đại úy Hải chia sẻ.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Phó Giáo sư Kubo - người đồng hành trong suốt quá trình học tập về AI cũng như những năm tháng học thạc sĩ và tiến sĩ sau này tại Nhật, Đại úy Hải được tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu khác nhau trong lĩnh vực AI. Từ năm 2014 đến 2020, anh đã chủ trì các nghiên cứu về ứng dụng AI phát hiện người gặp tai nạn xe thông qua điện thoại thông minh; thuật toán bầy đàn bao vây nhóm đối tượng; áp dụng thuật toán bầy đàn điều khiển đội robot đá bóng; nghiên cứu cơ bản về ra quyết định bầy đàn.

“Tại Nhật Bản, với tư cách một du học sinh quân sự, tôi luôn ý thức việc giữ gìn danh dự quốc gia. 10 năm học tập và nghiên cứu tại đây, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng quý giá về CNTT nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Phải cân bằng giữa việc học chuyên ngành, cuộc sống ký túc xá, huấn luyện quân sự và rèn luyện thể lực đã cho tôi khả năng thích nghi và chịu đựng áp lực từ nhiều phía”, Đại úy Hải tâm sự.

Mở ra hướng đi mới

Đại úy Phùng Như Hải (ngoài cùng bên trái) tham gia một hoạt động trong thời gian du học tại Đại học Phòng vệ Nhật Bản.
Đại úy Phùng Như Hải (ngoài cùng bên trái) tham gia một hoạt động trong thời gian du học tại Đại học Phòng vệ Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, năm 2020, Tiến sĩ Phùng Như Hải trở về nước rồi được phân công về Phòng Phần mềm chuyên dụng của Viện CNTT thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Tổng Tham mưu).

Trong vai trò nghiên cứu viên, anh được giao nghiên cứu làm chủ công nghệ AI. Đầu năm 2021, sau một thời gian làm quen với công việc, anh tham gia thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành dựa trên ảnh chụp SPECT tưới máu cơ tim”.

“Sau 6 tháng nghiên cứu, tôi thử nghiệm thành công phương pháp huấn luyện chuyển giao nhiều giai đoạn với những cải tiến giúp mô hình AI đạt hiệu năng cao hơn trong khi chỉ cần một lượng nhỏ dữ liệu. Phương pháp này sau đó đã được sự công nhận của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, được chấp nhận đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế. Sản phẩm của đề tài cũng đã giành giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”, Đại úy Hải chia sẻ.

Trên cương vị là Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Viện CNTT, điều Đại úy Hải tâm huyết nhất là đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Nghiên cứu trẻ của đơn vị - sân chơi phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ trong nghiên cứu khoa học. Với những cống hiến nổi bật trong các nhiệm vụ, Đại úy Hải được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và T.Ư Đoàn nhiều lần vinh danh, khen thưởng.

Nói về thử thách lớn nhất của mình, anh kể: Nhận thấy tầm quan trọng của AI trong y học, trường Đại học Y Hà Nội đã triển khai đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tầm soát trước sinh cho một số bất thường hay gặp ở Việt Nam”. Đề tài này được kỳ vọng không chỉ góp phần phòng ngừa dị tật bẩm sinh mà còn mở ra hướng đi mới cho việc ứng dụng AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đại úy Phùng Như Hải nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ Tổng tham mưu năm 2023
Đại úy Phùng Như Hải nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ Tổng tham mưu năm 2023

Tham gia đề tài này, Đại úy Hải được giao xây dựng 12 mô hình AI riêng biệt để phát hiện 3 loại dị tật bẩm sinh (Down, Edward và Patau) cho hai giai đoạn thai kỳ, dựa trên ba loại dữ liệu khác nhau. Đây là một nhiệm vụ đầy khó khăn bởi không chỉ cần đảm bảo hiệu suất cao (độ nhạy và độ đặc hiệu đều trên 95%) mà còn phải làm chủ việc xử lý dữ liệu bảng - lĩnh vực mà anh chưa có nhiều kinh nghiệm.

Trong quá trình nghiên cứu, không ít lần Đại úy Hải cảm thấy nản lòng vì các thí nghiệm thất bại hay cạn kiệt ý tưởng. Sau hơn một năm làm việc miệt mài, đầu năm 2023, anh hoàn thành cả 12 mô hình AI đạt chất lượng. Hiện tại, sản phẩm của đề tài đang được triển khai thử nghiệm tại các bệnh viện tuyến đầu.

Đại úy Phùng Như Hải (bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện tại đơn vị
Đại úy Phùng Như Hải (bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện tại đơn vị

Xuất phát từ thực tế yêu cầu bảo vệ đất nước trước tình huống chiến tranh công nghệ cao có thể xảy ra trong tương lai, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình nghiên cứu làm chủ công nghệ nhận dạng giọng nói, tháng 5/2023, Đại úy Hải đề xuất chỉ huy đơn vị mở đề tài “Nghiên cứu, xây dựng công cụ nhận dạng giọng nói ứng dụng AI phục vụ tự động hóa tìm kiếm thông tin trong xây dựng văn kiện tác chiến biển đảo trên nền bản đồ số” cho cán bộ trẻ cấp Viện Khoa học - Công nghệ quân sự.

“Đề tài mở ra một hướng nghiên cứu mới đầy triển vọng, cung cấp thêm công cụ hữu hiệu hỗ trợ người chỉ huy và cơ quan tham mưu trong xây dựng văn kiện tác chiến phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ diễn tập. Qua đó, giảm bớt các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả sử dụng phần mềm”, Đại úy Phùng Như Hải cho biết.

Theo NGUYỄN MINH (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null