Người Hà Nội "phát sốt" với loài hoa bông nhỏ như hạt gạo, nhìn góc nào cũng lạ và đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian gần đây, trên những con phố Hà Nội xuất hiện một loại hoa nhập ngoại mới lạ mang tên baby gạo, điều này thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô.

Gần đây, trên nhiều con phố ở Hà Nội và chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) xuất hiện loại hoa nhập khẩu mới mang tên baby gạo.
Gần đây, trên nhiều con phố ở Hà Nội và chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) xuất hiện loại hoa nhập khẩu mới mang tên baby gạo.
Hoa được gọi với cái tên là baby gạo bởi những bông hoa nhỏ như những hạt gạo.
Hoa được gọi với cái tên là baby gạo bởi những bông hoa nhỏ như những hạt gạo.
Hoa baby gạo chủ yếu được nhập khẩu, một số vùng ở trong nước đã trồng được nhưng chưa nhiều.
Hoa baby gạo chủ yếu được nhập khẩu, một số vùng ở trong nước đã trồng được nhưng chưa nhiều.
 Mỗi bó hoa baby gạo có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy số lượng và mẫu mã.
Mỗi bó hoa baby gạo có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy số lượng và mẫu mã.
 Chị Diễm (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Thấy cư dân mạng đồn thổi về loài hoa baby gạo này nhiều nên tôi tìm mua thử, nhìn hoa nhỏ bé, khá xinh, phù hợp với không gian bàn làm việc”.
Chị Diễm (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Thấy cư dân mạng đồn thổi về loài hoa baby gạo này nhiều nên tôi tìm mua thử, nhìn hoa nhỏ bé, khá xinh, phù hợp với không gian bàn làm việc”.
Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), mặt hàng này cũng bán khá chạy.
Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), mặt hàng này cũng bán khá chạy.
 Nhiều người bán cho biết, hoa baby gạo có thể thể cắm kết hợp với những loại hoa khác nên rất hút khách.
Nhiều người bán cho biết, hoa baby gạo có thể thể cắm kết hợp với những loại hoa khác nên rất hút khách.
Tuy không mang màu sắc rực rỡ như các loài hoa khác nhưng hoa baby gạo lại đẹp tinh khiết, thanh tao.
Tuy không mang màu sắc rực rỡ như các loài hoa khác nhưng hoa baby gạo lại đẹp tinh khiết, thanh tao.
 Hoa baby gạo cũng được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn khi chụp ảnh.
Hoa baby gạo cũng được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn khi chụp ảnh.
Hay như cắm ở không gian công sở.
Hay như cắm ở không gian công sở.
 Trong không gian nhà chung cư.
Trong không gian nhà chung cư.
Vẻ đẹp mới lạ của hoa baby gạo gây sự chú ý của nhiều người đi đường và xuất hiện ở khắp các con phố.
Vẻ đẹp mới lạ của hoa baby gạo gây sự chú ý của nhiều người đi đường và xuất hiện ở khắp các con phố.

https://danviet.vn/nguoi-ha-noi-phat-sot-voi-loai-hoa-bong-nho-nhu-hat-gao-nhin-goc-nao-cung-la-va-dep-20210406131753845.htm

 

Theo Phạm Hưng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.