Nghĩa tình với người dân vùng khó huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-3, tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro), Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao nhà tình thương và tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo với kinh phí gần 600 triệu đồng.

Chung tay vì cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai (trực thuộc Hệ thống Y tế GEM) tổ chức trao 700 suất quà với đến người dân nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kông Chro và trao 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Thị H’Di-thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Chơ Glong xây dựng một ngôi nhà mới.

Cùng với đó, trong 2 ngày 15 và 16-3, đoàn y-bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 800 người dân tại thị trấn Kông Chro và 3 xã gồm: Chơ Glong, An Trung và Sró.

z6408229941055-f44c9b697083ed93916ee2286fdf40e4.jpg
Ông Lê Đình Trọng (bìa phải)-Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Y tế GEM trao kinh phí xây dựng nhà tình thương cho gia đình Đinh Thị H’Di. Ảnh: Như Nguyện

Ông Lê Đình Trọng-Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Y tế GEM-cho biết: Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chung tay vì cộng đồng, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai không chỉ chú trọng vào việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người dân mà còn luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Lần này, với việc hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 căn nhà, chúng tôi hy vọng gia đình chị H'Di có một mái ấm khang trang, vững chắc hơn.

“Dịp này, đơn vị còn tặng 700 suất quà với tổng kinh phí 140 triệu đồng đến các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhằm chia sẻ phần nào với bà con vùng khó. Đồng thời, đội ngũ y-bác sĩ của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai sẽ trực tiếp khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí (với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng) giúp bà con có cơ hội được chăm sóc sức khỏe đôi mắt tốt hơn.

"Thông qua chương trình, bà con sẽ được khám các bệnh lý về mắt, nhất là bệnh đục thủy tinh thể, các y-bác sĩ cũng tư vấn, hướng dẫn cách điều trị bệnh, phòng bệnh”-ông Trọng nhấn mạnh.

Nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, chị Đinh Thị H’Di chia sẻ: Gia đình tôi là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Căn nhà hiện đang ở bằng gỗ đã mục nát, xuống cấp là nơi cư trú của 6 người. Gia đình tôi luôn mong ước có căn nhà mới, khang trang hơn để ở nhưng điều kiện kinh tế quá khó khăn nên không thực hiện được. Hôm nay, gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương, tôi vui và xúc động vô cùng. Xin cảm ơn nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ”.

Chăm lo cho người dân vùng khó

z6408229925252-e312d47c29b45436cc985b05e24cae01.jpg
Đại diện Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và chính quyền địa phương trao quà đến các hộ nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: Như Nguyện

Được nhận quà tại chương trình, chị Đinh Thị Hoanh (làng Tpôn 2, xã Chơ Glong) cho hay: Chương trình tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí rất thiết thực, ý nghĩa góp phần hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn và chăm lo sức khỏe cho người dân. Tôi xin cảm ơn chương trình và các nhà tài trợ đã quan tâm chăm lo cho người dân vùng khó.

Nhận món quà từ chương trình, em Đinh Thị Hép (làng Tpé, xã Chơ Glong) kể: Bố mẹ mất sớm ngày em còn bé, 4 chị em nương tựa vào nhau mà sống cho đến nay. Anh chị lớn đều đã có gia đình, em đang học lớp 9 và hiện ở cùng với người chị kế. Gia đình là hộ nghèo nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Món quà hôm nay đã góp phần động viên, chia sẻ, giúp em bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

z6408229956957-ebca6c86853da0dc47e6630c91f67509.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thăm khám mắt cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Trong buổi sáng 15-3 đã có hơn 100 người dân của xã Chơ Glong và các xã lân cận được thăm khám, cấp thuốc các bệnh lý về mắt và được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng-chống các bệnh lý về mắt.

Ông Nhữ Văn Thiền (làng Klăh, xã Chơ Glong) cho biết: Mấy tháng gần đây, một bên mắt tôi mờ dần, nhìn không rõ. Tôi chỉ nghĩ chắc mình tuổi cao nên mắt giảm thị lực, vì vậy chỉ đi cắt kính lão đeo. Hôm nay được bác sĩ thăm khám, tôi mới biết mình bị đục thủy tinh thể và được bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Tôi sẽ sắp xếp thời gian đi điều trị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Đinh Văn Súy đánh giá cao chương trình của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai. “Chương trình không chỉ hỗ trợ, chia sẻ với đối tượng chính sách, bà con nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mà còn giúp bà con được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, kịp thời phát hiện các bệnh lý về mắt và điều trị sớm. Rất mong thời gian tới, đơn vị tiếp tục có những chương trình thiết thực, ý nghĩa góp phần hỗ trợ bà con vùng khó”-ông Súy cho hay.

Clip Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao kinh phí xây dựng nhà tình thương và tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tài trợ. Clip: Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null