Vụ nam thanh niên tử vong tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai:

Nghi tự tử do nợ nần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Theo người thân, có thể do một khoản nợ chưa có tiền trả nên anh M. nghĩ quẩn. Lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của anh N.H.M. (SN 2003, thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku).

Trưa 24-7, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Ngọc-bố của M. có đông người đến thăm, tập trung lo hậu sự cho nam thanh niên này.

Gia đình đang làm đám tang cho anh N.H.M.. Ảnh: H.L

Gia đình đang làm đám tang cho anh N.H.M.. Ảnh: H.L

Đưa đôi mắt bần thần khi nhìn di ảnh của con trai, ông Nguyễn Ngọc-bố anh M. rầu rĩ: Gia đình ông có 2 người con. Anh M. là con đầu. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh M. trúng tuyển vào Trường Đại học Đông Á (TP. Đà Nẵng). Học được 1 năm, anh M. nghỉ học, trở về nhà. Năm 2023, anh M. vào tỉnh Đồng Nai làm việc cho 1 công ty điện lực. Đến cuối tháng 6-2024 thì anh M. nghỉ việc. “Gần đây, cháu có nói với tôi là đang nợ ai đó một khoản tiền khoảng mấy chục triệu đồng, nhờ tôi trả nợ giùm. Tôi nói với con là bố sẽ cố gắng xoay sở để trả nợ cho nó. Những ngày qua, tâm trạng của nó cũng lo lắng, bất an vì chuyện nợ tiền người ta. Hơn 18 giờ chiều hôm qua (23-7), không thấy cháu ở nhà, tôi có gọi điện hỏi bạn bè nhưng không ai biết nó đi đâu. Ít giờ sau, tôi nghe một đồng chí Công an tỉnh gọi báo là cháu tử vong ở tòa nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai”-ông Ngọc nghẹn ngào.

Còn ông Nguyễn Ẩn-chú ruột của anh M. chia sẻ: “Trước đây, khi ở nhà, cháu M. là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ và họ hàng. Nghe tin, cháu tử vong thì tôi vô cùng bất ngờ. Không hiểu vì lý do gì mà ra cơ sự này”.

Theo đại diện tòa nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai, vào khoảng hơn 19 giờ tối ngày 23-7, bảo vệ của tòa nhà thấy anh M. điều khiển xe máy vào hầm để xe nên có hỏi lý do lên đây. Thanh niên này có trình bày là lên chung cư thăm bạn. Nghe vậy nên bảo vệ đã đồng ý cho anh này lên. Khoảng 10 phút sau, người dân sinh sống trong chung cư thông báo anh M. đã tử vong tại khu vực cầu thang tầng 2.

Anh N.H.M tử vong tại tầng 2 toà nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: H.L
Anh N.H.M tử vong tại tầng 2 toà nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: H.L

Trao đổi với chúng tôi, 1 lãnh đạo xã UBND Trà Đa cho biết: "Chính quyền xã đã nắm bắt thông tin vụ việc 1 nam thanh niên tử vong tại tòa nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai. “Trong quá trình sinh sống tại địa phương, bản thân anh M. và gia đình luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc".

Như Báo Gia Lai thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23-7, nhiều người dân sinh sống trong tòa nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai hốt hoảng nghe tiếng động lớn nên chạy đến xem thì phát hiện thi thể anh M. ở khu vực cầu thang tầng 2 nên báo cho lực lượng chức năng của tỉnh. Theo một số người dân thì nam thanh niên này bị tử vong do rơi từ tầng 18 tòa nhà xuống.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null