Nghề thêu… còn lại chút này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời nhỏ, tôi có thể đứng cả buổi để ngắm nghía các thợ thêu làm “ảo thuật” với kim, chỉ, bàn căng và xem từng bông hoa, ngọn cỏ sắc màu rực rỡ dần hiện lên trên vải. Rồi thêu máy ra đời, loại dần thêu tay ra khỏi “cuộc chơi” bởi nhanh hơn và giá rẻ hơn. Rất nhiều chị em thời đó đổ xô học nghề rô đê, thêu máy. Nhưng đó là chuyện của 25-30 năm về trước.

Chị Đinh Thị Hoa, 25 năm trong nghề, hàng đêm vẫn cặm cụi chong đèn thêu cho khách.

Chị Đinh Thị Hoa, 25 năm trong nghề, hàng đêm vẫn cặm cụi chong đèn thêu cho khách.

Mai một

Còn giờ, nghe hỏi nghề thêu tay ở Quy Nhơn còn không, chủ nhà may Kim Ngân ở đường Trần Cao Vân, trả lời dứt khoát: “Ngoài các souer ở Tu viện Trinh Vương ra, thì ở Quy Nhơn không còn ai làm nữa đâu. Lâu công, tốn sức mà giá thành lại rất cao”. Rồi chị lấy cho tôi xem chiếc áo dài trắng nay đã chuyển sang màu ngà nhưng đóa hồng thêu trên áo vẫn nguyên sắc chỉ. “Đây là chiếc áo dài cưới mà hai em trai tôi thêu tặng đấy. Bởi nó đẹp quá nên tôi giữ mãi làm kỷ niệm”, chị nâng niu trên tay.

Người làm nghề thêu ở Quy Nhơn hầu hết là phụ nữ. Thêu tay đã mất nghề. Thêu máy cũng chỉ còn độ 5-6 người làm, người trẻ nhất cũng trên 40 tuổi. Đã 7 giờ tối, chị Đinh Thị Hoa (KV 4, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) vẫn chong đèn vừa thêu áo cho khách, vừa trông chừng con nhỏ. Chị Hoa bảo, chị vào nghề từ lúc 18 tuổi, lấy chồng sinh con vẫn không bỏ nghề.

“Cũng có lúc nghề thêu trầm lắng, bạn học nghề cùng tôi hai chục người, giờ còn mỗi mình tôi. Thợ thêu ăn theo thợ may, lúc tôi thêu logo trên áo, quần thể thao, khi lại thêu áo dài, áo đầm theo ý của khách hàng, quanh năm không hết việc. Nghề thêu khó nhất là phải biết sáng tạo, vẽ kiểu. Có lúc khách đưa mẫu sẵn, cũng có khi phải tự ý “phăng” ra, sau đó canh trên áo cho chuẩn rồi mới thêu”, chị Hoa nói.

Sau cơn chấn thương sọ não nặng, mấy năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (47 tuổi, nhà ở hẻm 156 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn) không dám nhận nhiều hàng như trước nữa vì sợ bệnh cũ tái phát. Chị Loan tâm sự: “Tôi nghĩ dưỡng bệnh nhưng nhớ tiếng máy thêu xành xạch, bạn hàng tới lui nhắc suốt, thế là lại vào máy, nhưng chỉ nhận hàng cầm chừng và giao hẹn với khách chờ lâu một chút. Ngày xưa, tôi làm thâu đêm”.

Nơi góc nhà, chị đặt 3 máy thêu, rô đê chuyên dụng, cũ có, mới có, nhưng chị vẫn thường dùng chiếc máy cũ. Một tay thêu, uốn lượn theo mẫu, tay kia chỉnh mũi kim. Khách đến đặt làm theo mẫu thường rửa ảnh để chị nhìn và làm theo bởi chị không biết dùng máy tính bảng hay điện thoại thông minh.

 
Mẫu thêu máy áo dài và thêu hoa đắp nổi của chị Hoa.
Mẫu thêu máy áo dài và thêu hoa đắp nổi của chị Hoa.

Mai này có còn...

Theo chủ tiệm may Lý (đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), xu hướng thời trang thêu đang quay trở lại, từ áo dài đến áo, váy, áo đầm. Nhu cầu thì nhiều nhưng thợ ở Quy Nhơn ít, nên nếu hàng nhiều, tiệm gởi vào TP Hồ Chí Minh làm.

Tiền công thêu bình quân cho một mẫu thêu áo dài, váy từ 80.000 đến 300 ngàn đồng/áo, nhưng cũng có khi lên tới gần cả triệu đồng. Với xu hướng thời trang thêu nổi như hiện nay, thợ thêu còn sáng tạo ra các mẫu hoa, lá rồi đính trên áo kết hợp với thêu để tạo độ nổi, sự sinh động cho trang phục. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo riêng của mỗi người. Và cả sự tỉ mỉ, biết canh chuẩn sớ vải để khi thêu lên vải áo không bị nhăn. Vậy nên, từ khi mắt không còn đủ độ tinh anh như trước, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (nhà ở hẻm đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn), một thợ thêu chuyên nghiệp, không còn nhận thêu áo dài nữa, thay vào đó là thêu logo trên áo sơ mi hay luôn áo dài, tiền công ít nhưng ít nhọc công, đỡ mệt đầu.

Những thợ thêu tôi gặp cho biết, nghề thêu không giúp họ làm giàu song đủ trang trải chi phí gia đình. Nhưng chỉ có tình yêu nghề mới đủ níu họ lại cho đến ngày nay. “Những người trẻ hơn không có đủ kiên nhẫn để học cái nghề này. Dạy nghề rồi, canh vải sẵn cho rồi, thiếu điều năn nỉ nữa thôi mà đâu có ai chịu học đâu”, một thợ thêu trải lòng.

Một chủ tiệm may có tiếng nói rằng, người đến chỗ chị đặt hàng may và thêu đa phần chấp nhận giá cao để có một mẫu sản phẩm ưng ý hoặc không đụng hàng. Vậy nên, với mức sống như hiện nay, nghề thêu hoàn toàn có đất sống ở Quy Nhơn, thậm chí sống tốt nữa là khác và hoàn toàn phù hợp với chị em. Tiếc là nhiều thợ thêu đều lớn tuổi, khả năng thích ứng với cái mới chậm, mà thợ trẻ thì chẳng có ai.

THU HÀ

Có thể bạn quan tâm

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 200 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Phú Thiện.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

null