Kể từ khi xuất hiện như một ngành đào tạo đại học chính quy, báo chí luôn là mục tiêu hấp dẫn với thí sinh. Nhưng làm sao để ngành báo tiếp tục giữ được sức hút không phải là một câu chuyện dễ giải quyết.
(GLO)- Họ là những phóng viên luôn “cháy” hết mình với nghề. Không quản ngại khó khăn, họ sẵn sàng xông pha, dấn thân… để đem đến cho bạn đọc, khán thính giả những thông tin giá trị, hấp dẫn, sinh động và mang đậm hơi thở cuộc sống.
Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh được xem là cái nôi đào tạo phóng viên, nhà báo cho các tỉnh phía Nam. Từ “lò luyện” này, rất nhiều nhà báo đã thành danh, nổi tiếng trong làng báo.
(GLO)-Đằng sau mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện được kể lại là hành trình lặng thầm nhưng đầy nhiệt huyết của người làm báo. Những bức ảnh dưới đây chỉ là lát cắt nhỏ trong hành trình ấy-hé lộ hậu trường vất vả nhưng thú vị của những người “đi tìm sự thật”.
Sắp tới ngày 1.7, hàng chục triệu viên chức, công chức, cán bộ trong khu vực công đón tin vui tăng lương cơ sở, nhưng với những người làm báo thì niềm vui chưa trọn vẹn khi cơ chế lương mới vẫn chưa được ban hành.
Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập đến toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều quan điểm cơ bản và sâu sắc về hoạt động báo chí.
(GLO)- Những lời dạy của Bác Hồ đối với người làm báo và viết báo cho tới ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt là chỉ còn 1 năm nữa, nền báo chí cách mạng Việt Nam do Bác sáng lập sẽ tròn 100 tuổi.
“Cuối năm rồi, anh em mình làm chuyến tổng kết chứ” – anh đồng nghiệp hướng ánh mắt đầy hào hứng về tôi. Vậy là, sau lời “rủ rê” ấy, ngay ngày hôm sau, chúng tôi vượt gần trăm cây số đến với dãy núi Ngọc Ruông (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) để hoàn thành đề tài ấp ủ.
Câu chuyện định hướng nghề nghiệp luôn là chủ đề “nóng” được nhiều sinh viên năm cuối theo học chuyên ngành báo chí tại Hà Nội đặc biệt quan tâm. Kết thúc 4 năm trên giảng đường đại học, có không ít sinh viên đã lựa chọn tiếp tục theo đuổi ngành học nhưng cũng có nhiều sinh viên đã mạnh dạn rẽ ngang sang con đường khác.
(GLO)- Tôi là phóng viên công tác tại huyện vùng sâu Kông Chro (tỉnh Gia Lai) với tuổi nghề còn khá trẻ. Nhưng, quá trình tôi luyện, thử thách trong môi trường làm báo, bản thân đã có thêm nhiều bài học kinh nghiệm cùng biết bao kỷ niệm vui-buồn, nhiều khi không thể diễn tả thành lời, nhất là mỗi dịp 21-6.
(GLO)- 20 năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi về nộp đơn xin việc ở Báo Gia Lai. Đi đâu rồi cũng muốn quay về và như một cơ duyên mà tôi gắn bó với Báo Gia Lai từ đó đến nay. Ngoái nhìn chặng đường đã qua, cảm xúc lớn nhất mà tôi nhận về chính là lòng biết ơn. Biết ơn nghề báo đã cho tôi được chạm vào cuộc sống một cách nhiều nhất có thể, để ngày mỗi ngày thêm trưởng thành.
Báo chí nhiều năm luôn nằm trong số những ngành có điểm chuẩn/điểm xét tuyển cao nhất ở các trường đại học, chứng tỏ sức hút nghề báo chưa bao giờ giảm. Tuy nhiên để có thể làm báo được, đòi hỏi phải có một quá trình được đào tạo và quan trọng là phải có tố chất phù hợp.
(GLO)- Tháng 6 về mang hơi thở mùa hè kèm theo những cơn mưa lất phất bay, làm lòng tôi nao nao những cảm xúc không cất thành tên. Chợt nhận ra tôi đã gắn bó với nghề phóng viên được 11 năm với biết bao nỗi niềm.
Ngày 28.10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông thông tin, vừa ra Quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1980) - Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; Trần Bá Nhật (SN 1990) - Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.
(GLO)- Giữa ngập tràn sắc hoa và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, người làm báo luôn ý thức nâng cao trách nhiệm của mình trước sự tin tưởng, kỳ vọng của cả xã hội để sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp, làm tròn trách nhiệm là người “giữ lửa“ thông tin. Bởi cho dù công nghệ phát triển, người làm báo có thể sẽ đỡ vất vả hơn, xã hội cũng có nhiều cách để tiếp cận thông tin hơn, nhưng với người làm báo, đạo đức nghề nghiệp mới là giá trị cốt lõi.
Tại tọa đàm Đạo đức nghề báo do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chiều 10.6, nhiều vấn đề nóng về đạo đức nhà báo đã được đưa ra trao đổi một cách thẳng thắn.