Ngày hội tôn vinh các giá trị di sản văn hóa Gia Lai: Độc đáo, hấp dẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 500 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku đã tham gia ngày hội tôn vinh các giá trị di sản văn hóa tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai sáng 22-11. Hoạt động độc đáo, hấp dẫn này do Bảo tàng tỉnh tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11).
Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như thi “Rung chuông vàng”, “Em làm thuyết minh viên”, thi đấu các môn thể thao truyền thống với sự tham gia của học sinh đến từ 5 trường THPT: chuyên Hùng Vương, Phan Bội Châu, Lê Lợi, Pleiku, Dân tộc Nội trú tỉnh. Học sinh các trường khuấy động không khí ngày hội ngay từ những tiết mục văn nghệ mở màn đậm âm hưởng nhạc dân tộc.
Đặc biệt, tiết mục hòa tấu đàn t’rưng bài hát mang âm hưởng nhạc dân tộc “Gặt lúa Đông Xuân” của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh cùng giọng hát cao vút của em Nay H’Uyên (học sinh lớp 11) đã làm dậy lên những tràng pháo tay của học sinh các trường. H’Uyên sinh ra ở làng Chă Wâu (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện).
“Mỗi lần mặc trang phục truyền thống và hát nhạc về Tây Nguyên, nhận được những tràng pháo tay từ khán giả, em nhận ra văn hóa dân tộc rất có sức hút. Chỉ riêng âm nhạc Tây Nguyên cũng đã có chỗ đứng nhất định trong dòng chảy di sản văn hóa Việt Nam”-H’Uyên cho biết.
Tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: Minh Châu
Tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: Minh Châu
Ở phần thi “Em làm thuyết minh viên” giới thiệu về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa nổi bật của Gia Lai, học sinh các trường đã dẫn dắt khán giả bước vào miền di sản với hình thức sân khấu hóa độc đáo. Chọn đề tài giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể “Sử thi Bahnar”, học sinh Trường THPT Pleiku mang lên sân khấu không gian hát kể sử thi, có sự đối đáp giữa người hát kể và người nghe. Em Lê Bá Tuấn Kiệt (lớp 10B2) vào vai nghệ nhân hát kể sử thi cho bà con và du khách nước ngoài.
Kiệt chia sẻ: “Trên lớp, em đã được học một trích đoạn sủa Sử thi Đam San, nhưng không ngờ người Bahnar lại có những pho sử thi khổng lồ như vậy. Đặc biệt, nó dẫn dắt em mở cánh cửa bước vào đời sống văn hóa tinh thần vô cùng phong phú của người dân tộc thiểu số. Sân chơi văn hóa này giúp em và các bạn nhận ra sự thú vị, hấp dẫn của sử thi”.
Phần thi “Em làm thuyết minh viên” còn có những chủ đề xoay quanh các giá trị của di sản văn hóa như giới thiệu về một trong những di tích lịch sử văn hóa của tỉnh đã được công nhận là di tích cấp quốc gia như thắng cảnh Biển Hồ, Làng kháng chiến Stơr và Khu lưu niệm Anh hùng Núp… Hay giới thiệu về chóe và vai trò của chóe trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar.
Học sinh trường THPT Pleiku giới thiệu vẻ đẹp của Sử thi Bahnar bằng hình thức sân khấu hóa
Học sinh trường THPT Pleiku giới thiệu vẻ đẹp của sử thi Bahnar bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Minh Châu
Đúng với tinh thần ngày hội là “chơi mà học, học mà chơi”, học sinh được hòa mình vào những trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu, nhảy sạp, chuyền bột về đích, vừa bổ sung vào kho tri thức những kiến thức về trò chơi truyền thống, vừa có những phút giây thư giãn tràn ngập tiếng cười. Với bộ 30 câu hỏi có nội dung xoay quanh kiến thức về di sản văn hóa, phần thi “Rung chuông vàng” giúp học sinh có thêm những hiểu biết thú vị về di sản cha ông để lại.
Có mặt tại ngày hội, cô Nguyễn Thị Mai Loan-Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Hùng Vương-chia sẻ: “Học sinh rất hào hứng khi tìm hiểu về di sản văn hóa dân tộc. Vì vậy, cần tạo thêm nhiều sân chơi tương tự để các em vừa tiếp nhận kiến thức, vừa được vui chơi, tránh những giờ học nhàm chán trên lớp. Di sản không chỉ là quà tặng tinh thần từ quá khứ để lại, mà các em sẽ là thế hệ kế thừa và tiếp tục gìn giữ, sáng tạo nên những giá trị mới. Muốn làm được như vậy cần để các em hiểu và tự hào đối với di sản văn hóa đang sở hữu”.
Ông Lê Thanh Tuấn-Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh-cho biết: “Ngày hội Di sản văn hóa Gia Lai giúp học sinh thêm yêu văn hóa, lịch sử, những giá trị của di sản trong đời sống. Đây là năm thứ 2 Bảo tàng tỉnh tổ chức hoạt động này, thu hút đông đảo học sinh các trường THPT trên địa bàn tham gia. Các em thể hiện niềm yêu thích, hiểu biết với nhiều lĩnh vực di sản văn hóa, đồng thời phát huy sự sáng tạo, khéo léo qua các trò chơi vận động cũng chính là một nét đẹp văn hóa dân gian cần gìn giữ. Cùng với nhiều hoạt động Bảo tàng tỉnh tổ chức cho học sinh thời gian qua, chúng tôi xem đây là một trong những giải pháp gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hướng học sinh tích cực tham gia các hoạt động có ý nghĩa nhân văn để dần hoàn thiện, trưởng thành, sống có ích”.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Trong nhịp đô thị hóa, nhà dài dần vắng bóng tại các buôn làng Ê Đê. Có ngôi nhà dài gần như nguyên bản, nhưng ông Y Jui Êban ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang lo có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai), nhà giáo Tạ Chí Tào rất tâm đắc với những hiện vật thể hiện tấm lòng của người dân Tây Nguyên đối với Bác. Vì vậy, ông đã quyết định trao tặng một số hiện vật liên quan đến Bác Hồ mà mình đã sưu tầm cho Bảo tàng tỉnh.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của tháng 4, chúng tôi từ TP. Pleiku vượt hơn 70 km về thăm làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), quê hương của Anh hùng Núp. Nơi đây có nhà lưu niệm mang dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Di sản Hán Nôm: Khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Làng Mông trên cao nguyên

Làng người Mông trên cao nguyên

(GLO)- Tính đến thời điểm này, những hộ gia đình người Mông đã sinh sống được 42 năm trên cao nguyên Gia Lai. Vùng đất mà họ chọn là xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Theo thời gian, dấu ấn người Mông ngày càng in đậm trên mảnh đất này.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.