Mưa nhiều làm người trồng bơ lo lắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần một tháng nay thời tiết nắng mưa thất thường đã làm cho người trồng bơ trên địa bàn các huyện Chư Sê, Chư Prông (Gia Lai)  như đánh cược với ông trời khi vườn bơ đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ thì gặp mưa rải rác nhiều ngày liên tục làm cho bơ rụng và hư thối ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của quả bơ.

 Thời tiết nắng mưa thất thường làm nhiều vườn bơ rụng quả và hư thối. Ảnh: Huy Hoàng
Thời tiết nắng mưa thất thường làm nhiều vườn bơ rụng quả và hư thối. Ảnh: Huy Hoàng

Dù đang bắt đầu vào mùa thu hoạch bơ, nhưng do chịu ảnh hưởng thất thường từ tình hình thời tiết nên nhiều vườn không thể thu hoạch bơ để bán cho thương lái. Mưa nhiều kết hợp với gió mạnh đã làm cho bơ rụng, trái nứt nẻ nước vào làm hư thối, người dân lo lắng đứng ngồi không yên khi bao nhiêu chi phí đầu tư cho vườn cây đang chờ đến ngày thu hoạch phải đối diện với cảnh tiền mất tật mang. Còn một số nhà vườn trồng bơ trái vụ như: bơ booth, 034... cũng cùng chung cảnh ngộ và chỉ biết trông mong vào thời tiết khi cây bơ đang trong giai đoạn nuôi quả nếu gặp mưa, gió nhiều sẽ làm giảm năng suất và chất lượng quả bơ.

Chị Đào Thị Linh, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê cho biết: “Những năm trước đây thời tiết ổn định lắm nên cứ bước vào mùa thu hoạch bơ gia đình tôi ít khi phải đi nhặt quả bơ rụng, năm nay nhà tôi mới hái bán được một ít, ngày nào cũng mưa nên cây bơ rụng trái nhiều, màu sắc quả bơ xù xì nên thương lái họ chê và thu mua với giá rẻ. Hiện tại bơ truyền thống thương lái họ mua chỉ 3.000-8.000 đồng/kg, tùy theo bơ đẹp hay xấu, nếu trừ các khoản chi phí đầu tư tôi sợ mùa vụ này tiền bán bơ không đủ trả tiền công”.

Theo một số nhà vườn trồng bơ lâu năm cho biết, chưa có năm nào mà thời tiết thay đổi như năm nay, thời điểm cây bơ ra trái bói rải rác, thương lái họ mua với giá rất cao từ 25.000 đồng-30.000 đồng/kg nhưng ít gia đình nào có bơ để bán. Còn bây giờ hiện tại đang vào mùa thu hoạch rộ do gặp mưa, làm cây bơ rụng quả, trái nứt nẻ nên thương lái họ ép giá và chỉ thu mua từ 3.000-10.000 đồng/kg đối với loại bơ truyền thống. Còn đối với các loại bơ trồng trái mùa thì người dân chưa thu hoạch, nếu thời tiết cứ nắng, mưa mãi sẽ làm cho cho cây bơ dễ bị sâu bệnh tấn công làm hư hỏng quả và sẽ giảm năng suất.

Nhà tôi hiện nay đã bắt thu hoạch hơn 70 cây bơ, cách đây gần 2 tháng, tôi bán bơ bói được 20.000.000 đồng. Còn thời điểm hiện tại vì do chịu ảnh hưởng từ thời tiết đã làm cho màu sắc quả bơ không đẹp, bây giờ bơ truyền thống thương lái mua với giá rất thấp nên tôi không biết có bán hay không nữa, mà nếu bán thì không đủ trả tiền mua phân bón. Còn nếu chờ giá cao thì bơ già và rụng lại không biết làm gì cho hết-chị Linh cho biết thêm.

Còn anh Lê Bình (xã Ia Vê, Chư Prông) cho biết: Cách đây hơn một tháng, nhà tôi bán bơ truyền thống khoảng 20.000.000 đồng, thời gian gần đây mưa nhiều nên thương lái họ ít đi mua nên vườn bơ của nhà tôi rụng nhiều, quả bơ nứt nẻ, hơn nữa thời điểm này bơ truyền thống phải đẹp thương lái mới mua giá giao động 3.000-8.000 đồng/kg. Còn một số cây bơ trồng trái vụ như: bơ booth, 034... thì quả còn nhỏ nếu tình hình hình thời tiết thay đổi thất thường như thế này sẽ làm cho quả bơ rụng và giảm năng suất.

Huy Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.