MU không thể sống thiếu Ibrahimovic?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ Premier League đến Europa League, rồi FA Cup, Ibrahimovic luôn sắm vai người hùng để “cứu” MU. Phải chăng, CLB đang sống quá dựa dẫm vào cầu thủ đã bước sang tuổi… 35.

Người hùng Ibrahimovic

Sau một nhịp đỡ bóng từ đường chuyền dài của Pogba, Ibrahimovic dứt điểm tinh tế tung lưới Blackburn Rovers. Chân sút người Thụy Điển đã làm được điều mà những cầu thủ MU chật vật trong suốt thời gian dài trước đó. Cần nhấn mạnh, đối thủ Blackburn đang chật vật cạnh tranh suất trụ hạng ở giải Championship. Đáng ra, MU có thể thắng nhàn nhờ đội hình dự bị. Nhưng rồi, Ibrahimovic lại phải “ra tay”, sắm vai người hùng của CLB.

 

 Ibrahimovic sắm vai người hùng của MU trên nhiều đấu trường
Ibrahimovic sắm vai người hùng của MU trên nhiều đấu trường


Đó là điều nên vui hay nên buồn, chẳng ai rõ nữa. Vui vì MU đã kiếm được vé lọt vào vòng tứ kết FA Cup nhờ cái tên biết tỏa sáng đúng lúc. Nhưng buồn vì họ lại quá phụ thuộc vào “ông già” đã bước sang tuổi 35.

Trước Blackburn yếu ớt, MU (ở thời điểm trước khi Ibrahimovic) thi đấu rất bế tắc và dễ bị bắt bài. Họ chỉ ghi 1 bàn thắng của Marcus Rashford ở phút 26 và… chấm hết. Những tưởng, việc HLV Mourinho sử dụng bốn cầu thủ tốc độ Rashford, Martial, Mkhitaryan và Lingard trên hàng công sẽ mang tới sự khác biệt. Nhưng trước hàng thủ dày đặc của Blackburn, tốc độ của họ cũng chẳng có đất dụng võ.

Và rồi, khi Ibrahimovic và người đá cặp an ý Paul Pogba vào sân, mọi thứ đã thay đổi. Chân sút người Thụy Điển chỉ cần một cơ hội, MU đã có bàn thắng. Mọi thứ cứ như thể được định sẵn như vậy.

Sau trận đấu với Blackburn, Ibrahimovic đã vỗ ngực tự hào: “Tôi giống như thể Indiana Jones vậy” (Indiana Jones là người hùng trong series phim phiêu lưu của Mỹ). Người hùng ấy khiến CĐV MU nức lòng từ Premier League đến Europa League, rồi FA Cup.

Ibrahimovic chính là sự khác biệt của MU

Có thể khẳng định, Ibrahimovic chính là khác biệt lớn nhất của MU thời hậu Sir Alex Ferguson. Van Gaal, David Moyes thiếu đi tiền đạo sắc bén như vậy để giúp MU bay cao. Giờ đây, với “báu vật” trong tay, Mourinho đang mơ về những danh hiệu.

 

Chân sút người Thụy Điển chính là sự khác biệt lớn nhất của MU ở mùa này
Chân sút người Thụy Điển chính là sự khác biệt lớn nhất của MU ở mùa này


Thực tế, việc sở hữu tiền đạo chất lượng gần như là yếu tố tiên quyết để dẫn tới thành công. Còn nhớ, trong mùa giải cuối cùng ở MU, Sir Alex Ferguson đã mang về Van Persie trong nhiều sự chỉ trích bởi khi ấy, MU rất cần bổ sung hàng tiền vệ. Cuối cùng, “ông già gân” đã đúng, ở mùa giải ấy, Van Persie đã ghi tới 30 bàn thắng và giúp MU vô địch Premier League.

Bên cạnh đó, từ mùa giải 1997/98 tới mùa 2012/13 (khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu), chỉ có một mùa giải, MU không có chân sút ghi nhiều hơn 20 bàn. Đó là mùa 2004/05 (Wayne Rooney ghi nhiều bàn nhất với 17 bàn). Đương nhiên, mùa giải ấy, MU đã không thành công. Trong khi đó, cả ba mùa giải gần nhất, MU đều gặp vấn đề ở hàng công (thiếu chân sút ghi 20 bàn thắng/mùa giải).

Không chỉ có vậy, Ibrahimovic còn được xem là thủ lĩnh, thậm chí là người thầy của nhiều cầu thủ MU. Điển hình, Marcus Rashford (ở góc độ nào đó là Paul Pogba)… đang được chân sút người Thụy Điển “kéo lên” ở mùa giải này. Bản thân Rashford cũng thừa nhận những kinh nghiệm học hỏi từ Ibrahimovic giúp ích khá nhiều cho mình.

Chính vì vậy, ngay khi hợp đồng của Ibrahimovic chưa đáo hạn, HLV Mourinho đã khẳng định như “đinh đóng cột” rằng cầu thủ này sẽ ở lại MU trong mùa giải tới (hợp đồng của Ibra với MU có điều khoản tự gia hạn).

Nhưng vấn đề ở chỗ, Ibrahimovic đã luống tuổi. MU sẽ phải quen với những cơn “hắt hơi xổ mũi” của cầu thủ này. Việc thay thế dần chân sút người Thụy Điển là điều HLV Mourinho chưa làm được ở thời điểm này. Nó có thể được khắc phục ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè khi CLB mang về chân sút đẳng cấp thế giới (hay khi Rashford cứng cáp hơn).

Dù sao, lúc này, MU vẫn vui với từng khoảnh khắc tỏa sáng của “người hùng” Ibrahimovic.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

null