LPBank Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Thép Xanh Nam Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 13-5, LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu trên sân Pleiku với Thép Xanh Nam Định (TXNĐ) trong khuôn khổ vòng 19 V.League 2023-2024. Đội bóng của bầu Đức đã có một trận đấu đầy quyết tâm và nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 9.

LPBank HAGL tiếp đón đội bóng thành Nam trong bối cảnh đối thủ của họ thiếu hụt nhân sự quan trọng. Cặp tiền đạo Rafaelson và Hendrio-những người đã đóng góp đến 27 bàn thắng cho TXNĐ đều không thể ra sân. Bởi vậy, huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt chỉ có thể sử dụng 1 ngoại binh duy nhất là trung vệ Lucas.

Các cầu thủ LPBank HAGL gửi lời động viên đến Bảo Toàn khi anh gặp chấn thương. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ LPBank HAGL gửi lời động viên đến Bảo Toàn khi anh gặp chấn thương. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, đội chủ nhà có đủ 3 ngoại binh trong cuộc đối đầu này. Tuy vậy, HLV Vũ Tiến Thành cũng không có cho mình các nhân sự tốt nhất khi Thanh Bình-người vừa ghi bàn ở trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An nhận án treo giò với 3 thẻ vàng, còn Bảo Toàn gặp chấn thương khá nặng. Ở khu vực trung tuyến, Thanh Sơn cũng chưa thể trở lại khiến chiến lược gia họ Vũ vẫn phải sử dụng Đức Việt ngay từ đầu dù anh không có phong độ tốt trong những trận đấu gần đây.

Trận đấu giữa 2 đội đặt trong bối cảnh cả 2 đang ở vị trí khá an toàn. TXNĐ đang dẫn đầu bảng với 7 điểm hơn đội thứ 2 là Công An Hà Nội và đang thi đấu ít hơn 1 trận. Đội chủ sân Pleiku vừa có chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến từ xứ Nghệ giúp họ an tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng.

Hiệp 1 diễn ra với tiết tấu khá chậm. Ảnh: Văn Ngọc

Hiệp 1 diễn ra với tiết tấu khá chậm. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, cả 2 đội đều có tâm lý khá thoải mái trong cuộc đối đầu này, nhất là TXNĐ vì họ khá khát khao cán đích chạm tay vào chức vô địch. 2 cựu cầu thủ của đội bóng Phố núi được tung ra sân từ đầu là Văn Toàn và Hồng Duy có lẽ là một trong những người mong muốn thể hiện nhất trong ngày trở lại sân Pleiku.

Và chính Văn Toàn là người đã mở ra cơ hội cho đội bóng đất Bắc với tình huống đi bóng lắt léo trong vòng cấm ở phút 15. Pha bóng đầy tốc độ và tinh quái của tiền đạo mang áo số 9 đã buộc Jairo phải phạm lỗi và trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã dứt khoát thổi penalty cho đội khách. Nhưng trên chấm 11 m, Lucas đã không thể chiến thắng được thủ thành Bùi Tiến Dũng giúp LPBank HAGL giữ sạch lưới.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chơi có phần chùng xuống, trong khi đội bóng Phố núi cũng giữ nhịp độ trận đấu ở mức an toàn. Do đó, cả 2 đều không thể tạo ra cơ hội về phía khung thành của đối phương khiến trận đấu diễn ra tương đối tẻ nhạt.

Trận đấu đã cởi mở hơn trong hiệp 2 khi LPBank HAGL chọn phương án chơi tấn công. Ảnh: Văn Ngọc

Trận đấu đã cởi mở hơn trong hiệp 2 khi LPBank HAGL chọn phương án chơi tấn công. Ảnh: Văn Ngọc

Trận đấu chỉ thực sự nóng lên khi HLV Vũ Tiến Thành chọn phương án mạo hiểm hơn từ đầu hiệp 2. Ông đã xua quân lên chơi tấn công một cách khá bất ngờ với những pha phát triển bóng với tốc độ cao hơn. TXNĐ liên tục có những pha vào bóng quyết liệt nhằm ngăn chặn các tình huống tấn công của đối phương.

Nhưng trước sức ép của đội chủ nhà, hàng thủ của đội bóng thành Nam cũng đã mắc sai lầm. Phút 71, trong một pha lộn xộn sau tình huống đá phạt từ cánh phải, Jairo đã nhanh chân chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Nguyên Mạnh mở tỷ số 1-0.

LPBank HAGL đã có bàn thắng xứng đáng sau những nỗ lực của mình. Ảnh: Quốc Nguyễn

LPBank HAGL đã có bàn thắng xứng đáng sau những nỗ lực của mình. Ảnh: Quốc Nguyễn

Bàn thắng khiến các khán đài Pleiku như dậy sóng bởi đối thủ của họ đang là đội độc chiếm ngôi đầu bảng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 5 phút sau, TXNĐ đã nhanh chóng có bàn thắng san bằng cách biệt. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Lucas có pha băng cắt dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng 1-1.

2 bàn thắng liên tiếp giúp trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn với những tình huống đôi công của đôi bên. Tuy nhiên, chân sút của 2 đội đều tỏ ra khá vô duyên trước khung thành của đối phương khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa.

Có thể bạn quan tâm

“Dân cường thì nước thịnh”

“Dân cường thì nước thịnh”

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhiều năm gần đây không ngừng lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi hưởng ứng sôi nổi.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.