Lo bữa ăn giúp người khó: Những suất ăn trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Nhật cùng nhóm thiện nguyện thường chủ động liên lạc với người khó khăn trong khu vực phong tỏa, hoặc có khi tiếp nhận đề nghị cần sự trợ giúp, rồi cả nhóm lại chuẩn bị những suất ăn, phần quà.

Trao suất ăn giúp người vô gia cư trong đêm. ẢNH: X.K
Trao suất ăn giúp người vô gia cư trong đêm. ẢNH: X.K
Trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành kéo dài, bằng nhiều cách khác nhau, người dân ở TP.HCM đang dìu dắt, cưu mang nhau cùng vượt qua cơn nguy khó. Ngoài lực lượng tuyến đầu, vẫn còn bao người tích cực mỗi ngày chống dịch theo cách riêng của mình.
Dịch giã khiến nhiều hoạt động phải tạm dừng chưa hẹn ngày trở lại, người dân hạn chế ra đường, các con phố ở TP.HCM trở nên vắng lặng, hiu quạnh hơn. Khi phố phường lên đèn là lúc thành viên nhóm thiện nguyện của anh Phan Văn Nhật (28 tuổi) hoạt động tích cực nhất.

Phân chia rau, chuối tặng khu phong tỏa
Phân chia rau, chuối tặng khu phong tỏa
“Mình khó ít giúp người khó nhiều”
Đi trên những chiếc xe máy chở đầy suất ăn, sữa hộp, bánh mì…, nhóm anh Nhật rảo quanh các tuyến đường để phát tặng những người vô gia cư. Để đi được nhiều nơi, thành viên trong nhóm chia ra nhiều tuyến đường có nhiều người nương náu nơi hè phố.
Anh Nhật quê ở Huế, vào thành phố học từ năm 2012 và làm nhân viên nghiên cứu thị trường sau khi tốt nghiệp đại học. Anh thuê trọ ở một chung cư cũ thuộc P.27 (Q.Bình Thạnh). Thời sinh viên từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đợt dịch thứ 4, anh Nhật cùng người chị ruột và đồng nghiệp lo liệu bữa ăn cho người vô gia cư về đêm. Nhóm bắt đầu nấu từ đầu tháng 6, lúc dịch bùng lên mạnh. Cách 2 - 3 ngày, nhóm sẽ nấu một ngày tại nơi anh Nhật ở trọ với khoảng 500 phần. Ban ngày nấu, ban đêm đi phát tặng. Bánh mì là món cố định, ngoài ra nhóm làm thêm món khác như cơm, bún cá, mì xào...
Theo chân các thành viên nhóm thiện nguyện, chúng tôi cảm nhận được tình cảnh những người vô gia cư đang phải trải qua. Gia cảnh khó nghèo, họ mưu sinh bấp bênh phải nương náu hè phố. Phần nào chúng tôi cũng thấu hiểu được niềm vui, sự mong đợi của họ khi đón nhận những suất ăn được trao tặng tận tay.

Nấu bún cá tặng người vô gia cư
Nấu bún cá tặng người vô gia cư
30 tuổi, anh Nguyễn Văn Hùng gầy sọp, khắc khổ khi bươn chải vừa bán vé số vừa lượm ve chai tại các quán ăn trên đường Cách Mạng Tháng 8. Anh sống lang bạt, không nơi ở ổn định. Tùy vào số vốn mỗi ngày mà anh lãnh vé số đi bán; nay thu nhập sụt giảm, anh cố gắng tằn tiện để sống qua từng ngày.
“Giờ thì tôi chỉ lượm ve chai về bán thôi, kiếm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Được tặng cơm vậy mừng lắm, ăn luôn cho nóng. Giờ có cơm là ăn liền, bữa nào no rồi để dành mai ăn”, anh Hùng chia sẻ. Cô Phạm Thị Mỹ (62 tuổi) cùng người chị được nhóm anh Nhật tặng 2 suất ăn khiến cô rất vui. “Tôi với bà chị từ chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) đi sang đây. Hồi trưa, tôi được tặng 5 kg gạo nữa”, cô kể.
Hôm ấy, chỉ riêng tuyến đường 3 Tháng 2, khoảng 100 suất ăn đã được phát tặng, dù nhóm anh Nhật đi chưa được nửa tuyến đường này.
Anh Nhật kể đợt dịch thứ 4 bùng phát, công việc ít đi, anh cùng nhiều đồng nghiệp khác ngày làm ngày nghỉ. Sau đó, anh và một số người bạn quyết định “làm cái gì đó cho Sài Gòn, vì mình khó ít thì nên giúp người khó nhiều”. Đợt đầu tiên, anh cùng bạn bè tự bỏ tiền túi ra nấu các suất ăn, nhưng sau khi đi phát tặng, anh nhận ra còn rất nhiều người cần giúp đỡ, trong khi nguồn lực của nhóm chỉ có hạn. Để có thể giúp đỡ thường xuyên được nhiều người vô gia cư hơn, anh kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm thông qua mạng xã hội, câu lạc bộ mà anh tham gia thời còn sinh viên. Nhờ đó, nhiều người biết đến hoạt động của nhóm và ủng hộ.
Ở thành phố, giãn cách xã hội đã kéo dài qua hơn 1 tháng, các điểm phong tỏa phát sinh còn nhiều. Áp lực mưu sinh mỗi ngày càng đè nặng lên những người lao động “ăn bữa nay, lo bữa mai”. Anh Nhật cùng nhóm thiện nguyện thường chủ động liên lạc với người khó khăn trong khu vực phong tỏa, hoặc có khi tiếp nhận đề nghị cần sự trợ giúp, rồi cả nhóm lại chuẩn bị những suất ăn, phần quà.
Hiện nay, ngoài nhóm của anh Nhật, còn rất nhiều nhóm, đoàn thể khác cũng tham gia hoạt động tặng suất ăn, nhu yếu phẩm đến những gia cảnh đang gặp khó khăn. Anh kể nhiều nhóm có kết nối với nhau, giúp nhau biết những điểm phong tỏa nào có người dân chưa được hỗ trợ trước đó để phát tặng; tránh trường hợp một điểm được hỗ trợ bởi nhiều nhóm, điểm thì quá ít, hoặc không có. Ngoài ra, cũng để tránh tập trung hỗ trợ vào một số điểm sẽ gây lãng phí vì người nhận không thể sử dụng hết trong thời gian ngắn.

Anh Phan Văn Nhật mang suất ăn đến phát tặng ở khu vực bị phong tỏa
Anh Phan Văn Nhật mang suất ăn đến phát tặng ở khu vực bị phong tỏa
Yêu thương lan tỏa yêu thương
Hoạt động thiện nguyện của nhóm anh Nhật được cộng đồng chung tay. Anh Nguyễn Văn Đoàn (ngụ H.Củ Chi), là chủ vườn rau, đã chủ động liên hệ ủng hộ rau tươi cho nhóm. Từ 4 giờ sáng, nhóm anh Nhật chạy xe máy xuống vườn rau của anh Đoàn thu hái rồi buộc thành từng bó lớn, vội chở về để chuẩn bị các công đoạn tiếp theo.
“Những bó rau này về mình chia ra thành từng bó vừa đủ một gia đình 3 - 4 người ăn 1 ngày, rồi đem đến chỗ đang phong tỏa mà có nhiều người lao động thuê trọ, mình tặng họ đổi bữa. Một nửa nhóm dự định sẽ chuẩn bị món mì xào rau cải, vừa tận dụng được những thùng mì tôm mà nhiều nhà hảo tâm tặng”, chị Lê Thị Nguyệt, ngụ Q.Bình Thạnh, thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ.
Đồng hành nhóm thiện nguyện cũng chính là tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn, anh Đoàn cho hay bản thân anh và gia đình rất vui khi những bó rau xanh của mình đến tay người cần. “Vừa rồi bùng phát dịch nên chợ đầu mối Hóc Môn phải tạm nghỉ, tiểu thương cũng ngưng nhập hàng hóa mà lứa rau của mình thì tới lúc thu hoạch rồi, đâu kịp trở tay mà cũng không thể nhổ bỏ hết được, mồ hôi nước mắt của mình đổ ra cả. Mình nhờ liên hệ với các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm để người ta về đây hái rau đem lên tặng giúp người khó. Làm vậy để công sức mình bỏ ra không có uổng phí, mình cũng nhẹ lòng hơn”, anh Đoàn tâm sự.
Có hôm “bếp ăn trong đêm” nhận được cá tươi do một nhà hảo tâm ở Bình Thuận gửi vào ủng hộ. Thế là nhóm nấu món bún cá ngừ do “bếp trưởng” Phan Ngọc Xuyến đảm nhận. Tuy không phải là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng chị Xuyến mê nấu ăn, ngoài việc nấu cơm cho gia đình, mỗi khi rảnh rỗi mà nhóm có hoạt động, chị đều xung phong vào bếp. “Nay nấu bữa ăn tặng cho người ta vừa được thỏa cái đam mê của mình, còn giúp được người ta nữa”, chị vui vẻ.
Ngoài những món ăn nóng chuẩn bị sẵn theo từng ngày, nhóm tặng cố định thêm bánh mì, sữa và khẩu trang cho người vô gia cư. Chị Thanh Phương, thành viên của nhóm, cho rằng như vậy những người vô gia cư có thể để dành dùng cho bữa sau, phòng khi các nhóm thiện nguyện không kịp đến.
Công việc chuẩn bị hàng trăm suất ăn như vậy không hề đơn giản. Mỗi người mỗi việc, người đi chợ, người nấu ăn, người chia thành từng phần, vệ sinh bếp núc... Từ khâu chuẩn bị đến khi thành phẩm suất ăn, lắm công phu nhưng tất cả đều vui vì sự chung sức ấy sẻ chia cho bao cảnh đời vơi bớt cơ hàn, ấm lòng lúc dịch giã kéo dài.
Cùng nhau vượt qua dịch giã trong giai đoạn khó khăn này, không gì ý nghĩa hơn sự tương thân tương ái, cưu mang và sẻ chia nghĩa tình.
(còn tiếp)
Theo Khánh Trần (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Khép lại cuộc chia ly sau 51 năm

Tìm lại người thân sau 51 năm lưu lạc trên đường 7

(GLO)- Năm 1975, giữa dòng người di tản trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), cô bé Hồ Thị Diễm lạc mất gia đình và được người Jrai ở buôn Du (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) cưu mang, nuôi dưỡng. Hơn nửa thế kỷ sau, đứa trẻ lạc năm nào bất ngờ tìm lại được người thân nhờ một video trên YouTube.

Khi độc mộc trôi vào ký ức

Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức

(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

null