Làng Ốp và ước vọng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành làng du lịch mà những nét văn hóa truyền thống của người Jrai chính là điểm đặc sắc nhất. Chỉ cách con đường trung tâm thành phố (Cách Mạng Tháng Tám) chưa đầy 1 km nhưng ngôi làng lại có một không gian hoàn toàn khác, xanh mát, hoang sơ và bình dị.

  Nhà rông làng Ốp.       Ảnh: P.V
Nhà rông làng Ốp. Ảnh: P.V

Từ ngày trở thành làng văn hóa du lịch đầu tiên của thành phố, bà con làng Ốp đã vui mừng đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước ghé thăm. Từng bài cồng chiêng, từng điệu xoang trong các lễ hội của làng nay được biểu diễn trước du khách gần xa; các bà các chị cũng khéo léo hơn trong khung dệt thổ cẩm trước những ánh nhìn đầy thích thú. Cả làng Ốp từ già đến trẻ đều chung sức đồng lòng cùng nhau làm du lịch.

Ông Puih Ngun (57 tuổi) vui mừng lắm khi ngôi làng thân thương của mình được các cấp quan tâm, trở thành làng du lịch. Ông Ngun bày tỏ: “Từ năm 2008 đến nay, làng được đầu tư xây dựng nhà rông, nhà dài truyền thống, đường giao thông sạch đẹp, có mương thoát nước, đường nội bộ cũng được láng nhựa. Không chỉ vậy, bà con còn có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với nhiều khách đến tham quan”.

Dù vậy, sau nhiều năm khai thác du lịch, làng Ốp mới chỉ dừng lại là một điểm tham quan văn hóa truyền thống của đồng bào bản địa Jrai với nhà rông, nhà sàn, thổ cẩm, đan lát, cồng chiêng... Ông Rơ Châm Ver cho biết: Nhiều du khách vẫn tìm đến làng tham quan. Tuy nhiên, du khách thường tự mình đi tham quan, chụp hình khoảng một hai tiếng đồng hồ rồi lại lên xe về chứ không mua các sản phẩm du lịch hay sử dụng dịch vụ du lịch nào từ làng.  

Trong chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm bà con làng Ốp. Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của Pleiku cuối năm, trong tiếng cồng chiêng hòa với điệu xoang nhịp nhàng, Thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng khi thấy đời sống của nhân dân làng Ốp đã có nhiều thay đổi. Cùng với những lời dặn dò bà con làng Ốp phải đùm bọc, phát huy tinh thần đoàn kết để phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh: UBND tỉnh cần tạo mọi điều kiện để bà con xây dựng làng Ốp thành làng du lịch hấp dẫn. Trong đó cần chú ý đa dạng sản phẩm du lịch độc đáo từ nghề dệt thổ cẩm để giới thiệu đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Trong câu chuyện với Thủ tướng, nhân dân làng Ốp cũng bày tỏ những ước vọng mới về ngôi làng du lịch của mình. Ông Ver vui vì làng vẫn còn hấp dẫn du khách và muốn được trực tiếp bán cho những người phương xa từng sản phẩm thủ công do mình làm ra như gùi hay tượng gỗ. Chị Yum cũng tâm sự: “Mình muốn được tự tay làm cơm lam, gà nướng để bán cho du khách, một phần là để có thêm thu nhập, phần khác để giới thiệu đến du khách ẩm thực của người Jrai. Mình cũng muốn dệt thổ cẩm để bán cho mọi người mua về làm kỷ niệm…”.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku chia sẻ: “Để phát triển du lịch, trong thời gian tới, làng Ốp cần duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, vừa có ý nghĩa bảo tồn, giữ gìn văn hóa truyền thống, vừa cải thiện thu nhập cho người dân, thu hút khách tham quan. Muốn vậy cần đầu tư vốn cho các hộ dân làm nghề, có cơ sở để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; mở các lớp đào tạo nghệ nhân làm nghề truyền thống tại địa bàn…”.

Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.
Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.