Kỳ cuối: Cần giải pháp căn cơ để tạo việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hầu hết người lao động trở về đều mong muốn tìm được việc làm và ổn định cuộc sống tại địa phương. Do đó, các ngành, địa phương cần có giải pháp căn cơ để tạo việc làm cho họ trong trước mắt cũng như lâu dài.
Gian nan tìm việc làm mới
Trong ngôi nhà nhỏ ở cuối con hẻm thuộc tổ 10 (phường Ia Kring, TP. Pleiku), ông Trần Đình Lục đang chuẩn bị hồ sơ xin việc. Ông phấn khởi thông tin: “Theo lịch hẹn, cuối tuần này, tôi đem hồ sơ đến công ty rồi nhận việc luôn”.
Dịch Covid-19 đã khiến hàng ngàn lao động bị mất việc, ông Lục là một trong số đó. Sau khi từ tỉnh Bình Dương trở về, trong thời gian cách ly tập trung, ông Lục đã liên hệ bằng điện thoại đến một số doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm nhưng không có kết quả. May mắn qua các mối quan hệ, ông Lục được 1 công ty ở TP. Pleiku nhận vào làm bảo vệ. Do thành phố liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội nên ông vẫn chưa chính thức nhận việc. “Bà nhà tôi cũng không có việc làm. Cách đây không lâu, vợ chồng tôi phải đón 2 đứa cháu ngoại 7 tuổi và 4 tuổi về nuôi vì ba mẹ chúng bỏ nhau. Mình già rồi, ăn uống sao cũng được nhưng thương 2 đứa cháu. Chúng cần ăn uống đầy đủ”-ông Lục trải lòng về việc vội vã tìm việc làm.
Ở tuổi 66, “vạn bất đắc dĩ” ông Lục mới phải rời quê. Cuộc sống đơn độc nơi đất khách chẳng dễ dàng. Do vậy, ông luôn mong mỏi có thể tìm kiếm được công việc phù hợp, ổn định ngay tại quê nhà, dù thu nhập có thấp hơn so với mức lương bảo vệ công ty giày da ở tỉnh Bình Dương. Ông bộc bạch: “Già rồi, đi đâu cũng không bằng gần nhà. Với lại ở đây, tôi còn đỡ đần bà ấy chăm sóc các cháu. Mấy hôm rồi, tôi có điện thoại vào trong đó hỏi thăm tình hình anh em làm cùng và rất buồn khi có người đã qua đời vì dịch bệnh, số khác vẫn đang kẹt lại chưa về được. Mình về nhà an toàn, lại tìm được việc làm phù hợp trong thời điểm dịch giã này, may mắn vô cùng”.
Ông Trần Đình Lục là trường hợp khá may mắn khi tìm được việc làm phù hợp ngay tại quê nhà. Ảnh: Phương Dung
Ông Trần Đình Lục là người khá may mắn khi tìm được việc làm phù hợp ngay tại quê nhà. Ảnh: Phương Dung
Gần 1 tháng nay, anh Nguyễn Văn Tài (thôn Phú Hòa, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cũng làm thuê đủ thứ việc để mưu sinh. Cũng như nhiều hộ dân khác trong xã, gia đình anh Tài từng phất lên nhờ hồ tiêu. Song cũng chính hồ tiêu đã khiến vợ chồng, con cái anh điêu đứng đến mức tha hương. Gần 5.000 trụ hồ tiêu bị chết, gia đình anh thiệt hại hơn 2 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng vay ngân hàng chưa trả được.
3 năm làm thuê ở tỉnh Bình Dương, 3 thành viên trong gia đình anh dành dụm, tiết kiệm được 100 triệu đồng trả bớt nợ nần. Trở về quê lần này, vợ chồng anh như “ngồi trên đống lửa” vì sổ đỏ của gia đình vẫn đang thế chấp ngân hàng. Đất sản xuất còn đó nhưng không có vốn đầu tư. Bị “mắc kẹt” trong bài toán nợ nần, việc làm song vợ chồng anh Tài vẫn lạc quan, động viên nhau tìm cách thích nghi. Anh Tài cùng con trai thường xuyên tìm kiếm thông tin tuyển dụng nhưng các doanh nghiệp đều đang sản xuất cầm chừng vì hàng hóa ngưng trệ, không có nhu cầu tuyển thêm. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh Tài mới xin làm công việc thời vụ thu hoạch nông sản vụ mùa cho bà con. “Lúc trước tìm việc làm đã khó, nay dịch bệnh càng khó hơn. Việc ít, lao động lại đông nên giờ cứ có việc làm qua ngày đã là may mắn rồi”-anh Tài trần tình.
Hành trình tìm việc làm mới gặp nhiều khó khăn là tình cảnh chung của nhiều lao động trở về quê tránh dịch. Chỉ có một số ít người tìm được việc làm phù hợp, còn đa số đều phải loay hoay mưu sinh bằng những công việc thời vụ hoặc chờ ngày trở lại miền Nam.
Để kịp thời chia sẻ phần nào khó khăn của người lao động, các địa phương trong tỉnh đã vào cuộc, trích ngân sách hoặc huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho các đối tượng này. Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-cho hay: Số lao động từ các tỉnh, thành phía Nam trở về huyện thời gian qua rất đông. Đây cũng là vấn đề đáng quan ngại vì nó tác động đến nhiều mặt, nhất là vấn đề an ninh trật tự nếu không có giải pháp phù hợp. Do đó, huyện đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan rà soát số lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, huyện đã trích ngân sách hỗ trợ 60 đối tượng với mức 1 triệu đồng/người. Đồng thời, huyện liên hệ với các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để giới thiệu lao động vào làm việc; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để người dân đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Nhiều giải pháp tạo việc làm
Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, hơn 17.000 lao động từ khu vực phía Nam đã trở về Gia Lai. Sau khi thực hiện cách ly theo quy định, họ trở về địa phương và mong muốn sớm tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Hơn lúc nào hết, bài toán việc làm, ổn định cuộc sống cho số lao động này trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị.
Là địa phương có hơn 2.200 lao động tự do trở về tránh dịch, huyện Chư Pưh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định cuộc sống người dân. Ông Nguyễn Như Trường-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho hay: “Chúng tôi rà soát, cập nhật nhu cầu việc làm của người lao động trở về từ vùng dịch. Đồng thời, lên kế hoạch phối hợp với ngành chức năng tổ chức sàn giao dịch việc làm, tư vấn học nghề cho người lao động; thông tin về nguồn vốn vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội cho người lao động. Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không tổ chức được phiên giao dịch việc làm, người lao động có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn để được hướng dẫn”.
Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty cổ phần May Gia Lai vẫn đảm bảo việc làm, tiền lương cho công nhân và có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Ảnh: Phan Lài
Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty cổ phần May Gia Lai vẫn đảm bảo việc làm, tiền lương cho công nhân và có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Ảnh: Phan Lài
Tại Đak Pơ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng rà soát và tham gia kết nối, tìm giải pháp giúp đỡ lao động nữ trở về từ vùng dịch. Bà Nguyễn Thị Liên-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện-thông tin: Từ tháng 7-2021 đến nay, 144 lao động nữ đi làm ăn xa từ các tỉnh trở về Đak Pơ. Hầu hết các chị đều muốn tìm kiếm việc làm để ổn định cuộc sống. Hội đã kết nối với cơ sở may gia công ở xã Hà Tam. Cơ sở này đang có nhu cầu mở rộng quy mô nên cần thêm nhiều lao động. Bên cạnh đó, Hội cũng tạo điều kiện hỗ trợ chị em tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và các nguồn quỹ của Hội để đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Ở góc độ cơ quan chủ quản, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động. Cụ thể, Sở phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp số lượng lao động từ các tỉnh trở về, phân loại theo ngành nghề, trình độ đào tạo, nhu cầu tìm việc để xây dựng phương án đặt hàng đào tạo hoặc cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Sở cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nắm bắt đầy đủ thông tin để hỗ trợ, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động bị thất nghiệp.
Ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho hay: Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kết nối cung-cầu lao động theo các hình thức: cổng thông tin điện tử về việc làm, bản tin, website, các phương tiện thông tin đại chúng... Đồng thời, tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động về các địa phương, đặc biệt là những địa bàn có đông người lao động, người dân tộc thiểu số, lao động nhàn rỗi để kết nối với doanh nghiệp được thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết việc làm cho người lao động.
Mặt khác, Sở phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, chú trọng các thị trường có thu nhập tốt, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, các địa phương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn vay, ưu tiên lao động là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo trở về từ các tỉnh phía Nam. Sở cũng chú trọng kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động sử dụng vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả, đúng đối tượng.
Bà Kpui H’Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Phan Lài
Bà Kpui H’Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Phan Lài
* Bà Kpui H’Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê: Để tạo việc làm cho người dân trở về từ vùng dịch, chúng tôi rà soát, lập danh sách những người có nhu cầu. Sau đó, chúng tôi liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn để xem xét, thu nhận. Đồng thời, yêu cầu các xã, thị trấn lập danh sách người dân có nhu cầu học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật để mở các lớp tập huấn. Ủy ban nhân dân huyện còn có kế hoạch kêu gọi nguồn lực để hỗ trợ sinh kế giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.
Ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Lê (huyện Chư Pưh). Ảnh: Phan Lài
Ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh). Ảnh: Phan Lài
* Ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh): Giải quyết việc làm cho lao động lúc này thật sự là bài toán khó. Nếu dịch bệnh kéo dài, người dân không thể tiếp tục đi làm ăn xa, chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho những người có nhu cầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chương trình đào tạo nghề, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để người lao động lựa chọn việc làm thích hợp.
Chị Hoàng Thị Phúc-phụ trách nhân sự Công ty cổ phần May Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Bà Hoàng Thị Phúc-phụ trách nhân sự Công ty cổ phần May Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
* Bà Hoàng Thị Phúc-cán bộ phụ trách nhân sự Công ty cổ phần May Gia Lai: Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty vẫn đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ cho hơn 600 công nhân. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 150-200 lao động với mức lương trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng, chưa kể tăng ca. Công ty ưu tiên những lao động có tay nghề. Với những lao động mới, Công ty sẽ đào tạo từ đầu. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại ký túc xá cho những người có nhu cầu.
PHƯƠNG DUNG - PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

null