Kbang đồng hành xoa dịu nỗi đau da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh

Ông Chu Văn Định-Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Kbang-cho biết: Toàn huyện có 10 tổ chức hội xã, thị trấn với 75 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Hiện tại, huyện có 86 trường hợp đang được hưởng chế độ trợ cấp, trong đó, 31 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 55 người là con em của họ.

Ông Chu Văn Định-Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Kbang tìm hiểu mô hình chăn nuôi của gia đình ông Huỳnh Minh Chính (thôn 3, xã Nghĩa An). Ảnh: M.N

Ông Chu Văn Định-Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Kbang tìm hiểu mô hình chăn nuôi của gia đình ông Huỳnh Minh Chính (thôn 3, xã Nghĩa An). Ảnh: M.N

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Hội còn tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở cho gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đinh Văn Tơ (thôn 3, xã Đông) là NNCĐDC. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, không có khả năng xây dựng nhà ở. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, huyện đã vận động Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn ủng hộ số tiền 120 triệu đồng và vận động dân làng hỗ trợ ngày công để xây nhà cho gia đình. Căn nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Tương tự, gia đình bà Ngô Thị Hồng Tâm (thôn 4, xã Đông) có con bị nhiễm chất độc hóa học. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, Hội NNCĐDC/dioxin huyện hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở. Ngoài ra, gia đình bà còn được hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng. “Nhờ sự giúp đỡ của Hội, gia đình đã từng bước vượt qua khó khăn. Chúng tôi cố gắng làm ăn để có điều kiện chăm lo các con”-bà Tâm bộc bạch.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Liên-Phó Chủ tịch UBND xã Đông, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã-khẳng định: “Hàng năm, Hội NNCĐDC/dioxin xã thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo cho 9 NNCĐDC nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Theo Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Kbang: Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đã tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân và tặng 1.355 suất quà với tổng trị giá hơn 434 triệu đồng. Cùng với đó, Hội cũng vận động các nguồn lực và phối hợp xây dựng, sửa chữa 4 nhà ở cho các gia đình với tổng giá trị 404 triệu đồng; tặng 3 ti vi, 3 chiếc xe lăn, vận động nhà tài trợ nuôi dưỡng suốt đời 2 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba.

Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội đã vận động hơn 79,4 triệu đồng trao tặng 113 suất quà cho nạn nhân; khảo sát đối tượng là con, cháu của NNCĐDC còn gặp khó khăn trong học tập và trao tặng 10 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Hưởng ứng Tháng hành động kỷ niệm 63 năm Thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2024), huyện vận động Quỹ Hội NNCĐDC/dioxin được hơn 18,8 triệu đồng để gặp mặt, trao quà cho các nạn nhân.

Hỗ trợ vốn phát triển sản xuất

Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin của huyện Kbang phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân nhằm giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Huỳnh Minh Chính (thôn 3, xã Nghĩa An) là bộ đội xuất ngũ, bị nhiễm chất độc da cam nên sức khỏe suy yếu và thường xuyên đau ốm. Đặc biệt, 1 trong 5 người con của ông còn là NNCĐDC. Vì vậy, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Chu Văn Định-Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Kbang thăm hỏi gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: M.N

Ông Chu Văn Định-Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Kbang thăm hỏi gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: M.N

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình ông Chính, năm 2018, Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã tạo điều kiện cho mượn 10 triệu đồng để phát triển sản xuất. Cộng với số tiền 10 triệu đồng của gia đình, ông Chính đã mua 1 con bò sinh sản để nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, từ con bò mẹ ban đầu đến nay đã phát triển đàn bò lên 6 con, giúp gia đình ông có thêm thu nhập.

Mặt khác, ông còn phát triển mô hình kinh tế theo hướng chăn nuôi kết hợp trồng trọt từ việc tận dụng nguồn phân bò để chăm sóc cà phê, ớt, bắp và trồng cây ăn quả nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thảo-Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã-cho biết: Trên địa bàn xã có 7 đối tượng NNCĐDC. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, Hội còn hỗ trợ, hướng dẫn các gia đình nạn nhân trồng hoa màu, chăn nuôi để cải thiện thu nhập. Mặt khác, Hội NNCĐDC/dioxin xã cũng khảo sát, đề xuất Hội cấp trên hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Đinh Trip (làng Lợk) sửa chữa nhà ở.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện nhấn mạnh: “Thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin huyện tiếp tục vận động các nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC; đồng thời, tôn vinh, biểu dương những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân.

Ngoài ra, Hội cũng tiếp tục tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh và việc khắc phục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Có thể bạn quan tâm

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa

Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

(GLO)- Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện “Cánh diều” do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

(GLO)- Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

(GLO)- Chiều muộn, trên sân Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chúng tôi gặp hai phụ nữ đặc biệt giữa đám đông sĩ tử nhỏ tuổi. Tóc điểm bạc, dáng người nhỏ nhắn, họ khác lạ giữa đám đông trẻ trung bởi tâm thế chững chạc với ánh mắt vừa rạng rỡ vừa bồi hồi đầy tự tin.

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

null