Hơn 1.300 người Israel và 2.300 người Palestine thiệt mạng sau 8 ngày xung đột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chỉ riêng trong ngày 14/10, Dải Gaza có 300 người thiệt mạng và 800 người bị thương, trong đó phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em- theo Cơ quan Y tế khu vực Gaza.
Binh sỹ Israel nã pháo vào Dải Gaza. Ảnh: Alijazeera

Binh sỹ Israel nã pháo vào Dải Gaza. Ảnh: Alijazeera

Theo Tổ chức Y tế thế giới, xung đột đã làm hơn 1.300 người Israel và 2.329 người Palestine thiệt mạng.

Bộ Y tế Palestine cho biết, số người thương vong có thể còn hơn và đã vượt quá số người chết trong cuộc xung đột ở Dải Gaza năm 2014. Cuộc xung đột Palestine- Israel năm đó làm ít nhất 2.251 người Palestine thiệt mạng sau 50 ngày giao tranh.

Trong phát biểu tối 14/10, phát ngôn viên quân sự chính của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cáo buộc Hamas đang cố gắng lấy dân thường làm “lá chắn sống”.

Trước đó, quân đội Israel đã hai lần thông báo yêu cầu người dân ở Dải Gaza di tản về khu vực phía nam lần lượt vào ngày 12 và 14/10.

Giám đốc truyền thông của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine tại vùng cận Đông của LHQ (UNRWA) Juliette Touma cho biết ước tính có 1 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa trong 8 ngày đầu tiên xung đột bùng phát ở Dải Gaza.

Tổ chức này lo ngại con số trên có thể sẽ còn cao hơn khi người dân vẫn tiếp tục rời đi để tìm chỗ lánh nạn.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trao đổi với các già làng về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới

Già làng góp sức bảo vệ biên giới Ia Mơ

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, 2 già làng ở xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là ông Rơ Lan Hlết (SN 1963, làng Klah) và bà Ksor H’Blâm (SN 1945, làng Krông) đã góp sức với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.